[Đoản] [HopeGa] Hy Vọng Có Cục Đường

Chương 53



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyện là dạo này, Hoseok rất thường xuyên đi chung với Yoongi. Có thể nói, cậu theo sát anh như hình với bóng vậy. Yoongi khó chịu hỏi tại sao thì cậu nói rằng.

" Em đang tích cực tạo moment cho hai ta đó anh à. "

Rồi dần dần Yoongi cũng quen và không càm ràm cậu nữa.

- Hoseok, hôm nay em ở nhà đi. Anh có chút chuyện cần phải giải quyết rồi.

- Anh đi đâu em đi đó. Không bàn cãi.

- Từ lúc nào mà mày dám mạnh miệng vậy hả? Mày nghĩ mày là ai? - Anh quát.

- Khi yêu anh em đã bắt đầu có cảm giác cần phải bên anh 24/24 rồi ạ. Vì thế, bây giờ anh có không thích thì cũng phải chịu thôi.

Yoongi bực thật rồi, anh đẩy cậu đi nhưng bất lực.

- Thôi mệt quá, mày muốn làm gì làm. Ông đây chẳng quan tâm nữa.

- Cần gì. Mình em quan tâm chăm sóc anh là đủ rồi.

chapter content



Anh là nên cảm động hay là phải động thủ đây?

chapter content



sweetbomb_fts tặng cô bẹn đang trong giai đoạn khó nhọc~~ Cố lơnnnnnnn