Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 61: Tai họa sắp đến



Kết thúc cuộc nói chuyện là lúc lần nữa chiếc xe lăn bánh, Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần bên trong xe vẫn vui vẻ cười đùa nhưng họ đâu thể biết rằng sắp có mộ tai họa ập đến. Chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển từ biệt thự Violet đến dinh thự Lãnh gia nhưng do kẹt xe nên thời gian có hơi chậm trễ.

Gần 1 tiếng sau Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết mới đến được nhà cũ, đây là nơi cả anh và cô đều rất thích. Nó không chỉ cổ kính mà còn chứa đựng nhiều ký ức tuổi thơ của cả hai. Đó cũng chính là lý do dù không còn ở nhà cũ nhưng Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết vẫn thưởng xuyên lui tới. Một phần là vì muốn bầu bạn với ông nội Lãnh giúp ông đỡ buồn tuổi xế chiều, phần còn lại là vì muốn hoài niệm những ký ức cũ.

Dừng trước cổng dinh thự Lãnh Dạ Thần xuống xe để mở cửa Lâm Lệ Khiết, anh mở cóp sau xe lấy ra quà mà anh và Lâm Lệ Khiết đã chuẩn bị. Sau khi thấy quản gia và người hầu ra Lãnh Dạ Thần giao lại chìa khóa xe cho người hầu rồi cùng Lâm Lệ Khiết vào nhà cũ.

Trong sảnh chính lúc bấy giờ Lãnh lão gia tử đã đợi sẵn, không những thế còn có vài gương mặt Lãnh Dạ Thần không hề muốn gặp. Tiêu biểu hẳn là phải kể đến người ba hết mực yêu thương con của anh Lãnh lão gia. Bên cạnh đó là hai đứa em cùng cha khác mẹ Lãnh Lộ và Lãnh Diệu. Tất nhiên không thể thiếu Đoạn Mộc Lan người phụ nữ luôn nghĩ mình là nữ chủ nhân của Lãnh gia.

Tiếp đến là anh rể và chị gái của Lãm Dạ Thần cũng tức là ba mẹ của Lãnh Tử Kỳ, và nhân vật không thể thiếu Lãnh Tử Kỳ cùng với vị hôn thê của mình Diêu Tịnh Vũ. Nhìn sắc mặt ông nội mình khó chịu Lãnh Dạ Thần cũng biết sự xuất hiện của Diêu Tịnh Vũ làm ông không hài lòng. Nói gì Lãnh Tử Kỳ cũng là cháu, dù thiên vị Lãnh Dạ Thần hơn nhưng những đứa cháu còn lại Lãnh lão gia tử vẫn rất yêu quý. Ba mẹ Lãnh Tử Kỳ không xấu, cả hai đều rất yêu thương ông nội Lãnh cũng như Lãnh Dạ Thần. Duy chỉ có Lãnh Tử Kỳ là khác biệt!. Truyện Hệ Thống

Lãnh Tử Kỳ từ nhỏ đã sinh ra trong giàu sang phú quý, được nuông chiều và yêu thương hết mực. Chính vì muốn gì được nấy đã tạo cho anh ta một thói quen và tính cách hống hách, cao ngạo. Lớn lên Lãnh Tử Kỳ được ba mẹ cho ra nước ngoài du họ nên cũng không bị kiểm soát, được tự do lại cộng thêm muốn gì được nấy Lãnh Tử Kỳ cành trở nên hư hỏng. Ban đầu khi biết Lãnh Tử Kỳ quen Lâm Lệ Khiết chị gái của Lãnh Dạ Thần đã rất ưng ý. Bởi vì tiếp xúc từ nhỏ nên bà yêu thương Lâm Lệ Khiết vô cùng, khi biết được tin cả hai chia tay bà đã rất buồn.

Tuy nhiên khi biết nguyên nhân chia tay là do con mình ngoại tình thì nỗi buồn đó lại càng trở nên sâu sắc. Vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy áy náy và ngại đã làm mẹ của Lãnh Tử Kỳ không dám nhìn mặt đứa em gái mình đã tiếp xúc và yêu thương từ khi còn nhỏ.

Sau này Lãnh Tử Kỳ dẫn Diêu Tịnh Vũ về ra mắt mẹ của anh cũng có chút không vui, đối với bà không ai qua được Lâm Lệ Khiết. Hơn nữa vì tình thương với Lâm Lệ Khiết lớn nên khi biết cô bị con trai mình làm tổn thương mẹ Lãnh Tử Kỳ đã rất tức giận. Ngay khi biết bạn gái hiện tại của con trai mình là bạn thân của Lâm Lệ Khiết thì cơn giận ấy lại càng khó nguôi ngoai hơn nữa. Đúng là ngay từ đầu mẹ Lãnh Tử Kỳ cũng cảm thấy áy náy vì có thành kiến với Diêu Tịnh Vũ, cô ta khá xinh đẹp nên cũng khiến bà có chút hài lòng. Tuy nhiên khi biết sự thật rằng Diêu Tịnh Vũ giật bồ của bạn thân mẹ Lãnh Tử Kỳ đã đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức.

Hôm nay vốn dĩ bà chỉ định gọi con trai về ăn cơm nhưng nào ngờ anh lại dẫn theo cả Diêu Tịnh Vũ. Lúc nhìn thấy mẹ của Lãnh Tử Kỳ đã rất tức giận thế nhưng lúc ấy đã đến trước cửa dinh thự, cộng thêm lời nói đỡ của chồng mình nên bà đành phải nhịn xuống. Khoảng khắc gặp mặt Diêu Tịnh Vũ Lãnh lão gia tử đã khó chịu ngay lập tức, ông không nói gì mà chỉ ngồi đó đợi Lãnh Dạ Thần cùng Lâm Lệ Khiết.

Lãnh lão gia tử vốn không thích người quá lố, đối với ông vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp bên trong mới là thứ trường tồn mãi mãi. Thế nhưng Diêu Tịnh Vũ do xuất thân từ gia đình nghèo khó lại sắp được làm dâu nhà giàu nên rất phấn khích. Lúc nào gặp Lãnh lão gia tử cô ta cũng trang điểm rất đậm, môi đỏ má hồng mắt kim tuyến lại còn diện quần áo hở trên hở dưới, nước hoa xịt nức cả người làm Lãnh lão gia tử vô cùng khó chịu. Cách cư xử của Diêu Tịnh Vũ cũng không tốt lắm, cô ta vốn không biết cách ăn nói lại cư xử vụng về, không biết nấu ăn, không dọn dẹp nên càng bị mất điểm.

Lúc Diêu Tịnh Vũ chào hỏi Lãnh lão gia tử cũng bị tạt cho một gáo nước lạnh:

- Diêu tiểu thư, nhà tôi là nhà bình thường chứ không phải sân khấu biểu diễn, càng không phải hội chợ mà cô trang điểm, ăn mặc như đi hát kịch như thế.

Bị nói Diêu Tịnh Vũ dù ấm ức nhưng vì mộng dâu nhà giàu cũng chẳng dám nửa lời oán trách. Thế nhưng ngay khi gặp Lâm Lệ Khiết sự tức giận và căm phẫn ấy lại trực trào. Lâm Lệ Khiết và Diêu Tịnh Vũ rất khác, Lâm Lệ Khiết xinh đẹp lại dịu dàng còn biết cách ăn nói nên rất được Lãnh lão gia tử yêu thương. Hơn nữa cô cũng không trang điểm nhiều, thời gian lớn toàn để mặt mộc. Bên nặng bên nhẹ tất nhiên Lâm Lệ Khiết thắng thế, nhìn cách cư xử của Lãnh lão gia tử với Lâm Lệ Khiết làm Diêu Tịnh Vũ sinh lòng đố kị. Cô ta quyết định vạch ra kế hoạch hãm hại Lâm Lệ Khiết!