Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 55: Gặp lại người xưa



Đến 3 ngày sau thì Mộng Ninh cũng được về nhà,khi về nhà thì cô nghe mọi ngươi bàn tán là Tăng Thư đã bị anh đuổi đi với 1 lý do là không vừa mắt anh nữa …Nghe như vậy thì cô cũng không nói gì mà lên phòng nghỉ ngơi …

" Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái,thư ký anh đã tuyển rồi là thư ký nam …"

" Vâng!! Em biết rồi …"

" À một lát nữa sẽ có người đem cơm lên cho em,anh đến công ty một chút …"

" Ừm "

Trước khi đi thì Tống Dực hôn lên trán của Mộng Ninh một cái rồi mới đi ra khỏi phòng…Ở đây bây giờ chỉ còn 1 mình cô mà thôi,Mộng Ninh ngồi dậy rồi mở tivi lên xem cho đỡ buồn chán..

Đến trưa thì Mộc Nhĩ đem thức ăn lên với một mâm đầy ấp đồ ăn dinh dưỡng.

“” Phu nhân,bữa trưa của cô …"

" Vâng,cảm ơn cô "

Mộc Nhĩ gật đầu rồi đi ra ngoài,Mộng Ninh cũng bắt đầu ăn,bao tử của cô cũng đã kêu réo từ nãy giờ rồi.

Mộng Ninh vừa ăn vừa xem tivi,mấy ngày qua ăn cháo đã chán lắm rồi,hôm nay được ăn cơm cho nên cô thấy rất là ngon miệng,cảm thấy thức ăn nó không còn nhạt nhẽo như mấy ngày qua nữa …

“” Ưm …ngon quá đi …""

Ăn cơm xong thì cô uống thuốc rồi lên giường nằm ngủ,một lát sau thì cũng có người đi vào trong dọn dẹp..Sau khi uống thuốc xong thì Mộng Ninh đã ngủ mất rồi,lần nào uống vào cô cũng ngủ say như chết vậy.

____€€

Tập đoàn Hoắc thị.

Sau khi họp xong thì cũng đến đầu giờ chiều,Tống Dực đi ra ngoài cùng trợ lý,thư ký của mình ra ngoài ăn cơm …Dù sao thì mua về cũng tốn thời gian với lại hiện tại anh rất đói cho nên đành ra nhà hàng ăn cho nhanh …

Thư ký đi vào trong đặt bàn và chọn món,mới qua mấy ngày được đào tạo mà Dư Triều đã nắm rõ được phần nào con người của sếp mình từ tính cách cho đến khẩu vị ăn uống như thế nào. Trước khi làm việc thì Trần Nam cũng đưa một số tài liệu liên quan đến Tống Dực cho anh ta xem để biết mà làm vừa lòng người sếp này.

" Chọn xong món rồi,sếp đợi một lát là có thức ăn …"

" Ừm "’

Anh cũng khá là hài lòng về Dư Triều,mấy ngày qua anh không đến công ty. Cũng may là có Dư Triều và Trần Nam thu sếp mọi chuyện chứ nếu không anh cũng sẽ điên cái đầu

" Gần đây chúng ta còn dự án nào không""

" Dạ còn nhưng mà mấy dự án này không lớn lắm, tôi và Dư Triều có thể đảm nhận được.Sếp và phu nhân cứ đi chơi thoải mái,…"’

" Ừm, được vậy thì tốt …"’

Anh khẽ cười rồi cầm ly nước lọc lên uống cạn rồi đưa mắt nhìn xung quanh, không ngờ trái đất này tròn thật. Không ngờ anh lại nhìn thấy Hà Uyển ở đây,cô ta vẫn cứ như thế lúc nào cũng thích mắng nguồn.Ngay cả 1 người phục vụ vậy mà cũng làm khó cho bằng được.

Trần Nam thấy sếp nhìn về 1 hướng thì anh cũng đưa mắt nhìn theo …Haiz,hôm nay đi ra ngoài bước phải chân trái rồi, không hiểu sao mà lại xui xẻo như thế nữa …Liệu lần này cô ta về có khi nào là nối lại tình xưa hay không đây …

“” Sếp!! hay là chúng ta đổi nhà hàng…""

Dư Triều cũng hiểu được,bởi vì lúc trước chuyện tình cảm của sếp và cô gái tên Hà Uyển cũng đã được đăng báo cho nên anh cũng biết được phần nào.

" Không cần đâu, chúng ta cứ ăn đi. Tôi và cô ta không còn dính líu gì đến nhau nữa …""

" Nhưng mà …""

" Tôi nói là không sao mà,cứ ăn ở đây đi …"’

Hơn 15 phút sau thì nhân viên cũng đem thức ăn ra và cả 3 người cũng bắt đầu dùng món. Tống gia ăn vô cùng nhàn nhã và xem như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy,hai người họ cũng không nói nữa mà cứ ăn mặc thôi …Chứ lỡ nói chuyện rồi vạ miệng thì lại không hay nữa …

Ở bên kia Hà Uyển đã thấy Tống Dực rồi,cô ta nở một nụ cười đắt ý rồi đưa mắt nhìn anh …

Hôm nay cô ta không đi cùng với quản lý mà chỉ đi một mình,bộ phim ngắn Yêu và Hận mới quay được mấy tập mà thôi mà cô ta không chịu nổi sự gò bó,nhàm chán ở trong đoàn phim nữa mà chạy ra ngoài chơi rồi..

Đạo diễn,nhà sản xuất cũng có nói nhưng Hà Uyển vẫn không chịu,cô ta vẫn cứ bướng mà bỏ ngang giữa chừng…Thế là bọn họ đành ra về, chỉ còn vài tập nữa là xong ấy mà vẫn không chịu quay.

Mấy năm qua ở bên nước ngoài thì cô ta chỉ chụp hình quảng cáo rồi đóng mấy phim ngắn mà thôi …Tiền cũng không nhiều nhưng nhờ có đại gia bao nuôi và chống lưng cho nên mới tự kiêu như thế,cái năm mà cô ta rời đi sang Mỹ là cái năm cô ta mang thai cùng với đàn ông khác cho nên cô ta mới diện cớ lấy lý do qua nước ngoài học tập. Nhưng cuối cùng là qua đó sinh con, chỉ duy nhất có Hoắc Tống Dực là ngu mười ở đây chờ cô ta suốt mấy năm ròng rã …

Hai năm sau,anh nói lời chia tay,lúc ấy cô ta đang hạnh phúc bên đàn ông khác cho nên đã gật đầu đồng ý … Nhưng qua mấy tháng sau thì cô cũng bị người ta bỏ rồi quất ngựa truy phong,thế là Hà Uyển liền lên kế hoạch trở về để nối lại với tình xưa,bởi vì cô nghĩ người đàn ông đó vẫn còn yêu mình rất nhiều …Tống Dực vừa có gia thế,đẹp trai,giàu có …Cô ta cảm thấy tiếc vì năm xưa mình đã phụ bạc và phản bội anh, nhưng cô ta chỉ còn có 1 cách đó mà thôi. Bởi vì nếu như mà Tống Dực biết cô mang thai con của thằng khác thì chắc chắn sẽ giết cô và gia đình mình cũng sẽ bị luyên lụy …

Năm xưa lỡ dại 1 lần,sau khi sinh con xong thì cô ta bỏ nó lại bệnh viện rồi đi tìm hạnh phúc cho mình … Rồi sau đó cô có bạn trai mới và sống thử, người đầu ở với nhau được 5 tháng thì chia tay nhưng lúc đó cô lại có thai một lần nữa, người đàn ông đó không chịu nhận cho nên đành phải phá thai …

Rồi cô yêu thêm một người nữa và kết cục cũng không đi đến đâu, cuộc sống quần là áo lụa cũng không còn như trước nữa …Lúc ấy cô hận đàn ông vì đã đem đau khổ đến cho mình, nhưng khi nhìn lại quá khứ thì cô nhớ lại Tống Dực, người đàn ông đó hình như vẫn còn yêu cô thì phải …Lúc ấy trong đầu cô lại nảy sinh một dự định đó chính là muốn nối lại tình xưa,cho dù trong lòng của anh ấy đối với mình là như thế nào,còn yêu hay không còn yêu thì người đàn ông đó nhất định phải là của mình.