Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 480



Chương 480

Sau khi Lâm Vân đăng ký không lâu, anh lập tức nhận được tin nhắn do hội sinh viên gửi tới, bên trong có viết địa điểm và thời gian tổ chức vũ hội hóa trang.

Địa điểm là khu du lịch suối nước nóng Thanh Châu, thời gian là thứ bảy.

Khu du lịch suối nước nóng Thanh Châu này, trước đây lúc Lâm Vân giả làm bạn trai của Tô Bảo Nhi có tới một lần.

Ông chủ của khu du lịch suối nước nóng này Lâm Vân cũng quen, người khác đều gọi anh ta là anh Bình, đương nhiên là anh ta rất cung kính với anh.

Hiện giờ cách thứ bảy, chỉ còn lại hai ngày.

Bên kia, trong một căn phòng chăm sóc đặc biệt vô cùng xa hoa.

Khương Hùng Dũng đang nằm trên giường bệnh, ông ta nhìn cánh tay trái không còn của mình, trong lòng ông ta lại tức giận.

Đúng lúc này, luật sư của ông ta nhanh chóng chạy vào, trên mặt là nụ cười vui sướng.

“Ông Khương, mọi chuyện đã làm thỏa đáng, tôi tổn hai mươi tám tỷ thuê một sát thủ ở trên trang web đen, người này rất nổi tiếng trong giới sát thủ trong nước, bây giờ chắc chắn sẽ không có sai sót nhầm lẫn.” Luật sư cười nói.

“Phải mất bao lâu người này mới tới thành phố Bảo Thạnh, bao lâu thì ra tay?” Khương Hùng Dũng vội vàng hỏi.

“Dự tính là thứ bảy sẽ tới.” Luật sư nói.

“Thứ bảy này sao? Vậy thì để tên nhóc kia sống thêm hai ngày, thứ bảy này sẽ là ngày giỗ của cậu ta.

Ha ha!” Khương Hùng Dũng cười to nói.

Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã trôi qua hai ngày.

Sáng thứ bảy, Lâm Vân lái chiếc xe Lamborghini tới nhà Hoàng Luân đón Hoàng Luân.

Nhà Hoàng Luân có mở một cửa hàng nhỏ, đây là nguồn thu nhập của nhà Hoàng Luân.

Lâm Vân đi vào cửa hàng nhà Hoàng Luân.

“Lâm Vân cháu tới rồi à, Hoàng Luân đang đi toilet, cháu đợi thằng bé một lát.

Cha Hoàng Luân là một người đàn ông trung niên đeo kính, ông ấy nhìn thấy Lâm Vân xong, cười chào hỏi Lâm Vân.

Lâm Vân và Hoàng Luân là bạn tốt, lúc trước Lâm Vân thường xuyên tới nhà Hoàng Luân, cho nên cha của anh ta Lâm Vân cũng quen.

“Chào buổi sáng chủ Hoàng Lâm Vân cũng cười chào hỏi ông ấy.

Tuy hiện giờ Lâm Vân là đời thứ ba của nhà giàu, nhưng tính cách Lâm Vân vẫn thân thiện như cũ.

Đương nhiên cha Hoàng Luân còn chưa biết chuyện

Lâm Vân đã thành con nhà giàu “Lâm Vân, nào, uống chai nước đi

Cha Hoàng Luân là chủ Hoàng nhiệt tình lấy một chai nước trên kệ hàng đưa cho Lâm Vân.

“Cảm ơn chú Hoàng Lâm Vân cười nhận lấy, không từ chối.

Bởi vì Lâm Vân biết, nếu mình từ chối, chú Hoàng sẽ cổ chấp nhét cho mình, trước đây đều như vậy.

Trước đây mỗi lần Lâm Vân tới, chú Hoàng đều cho Lâm Vân một chai nước, đây coi như là chiêu đãi Lâm Vân.