Diễn Viên Hạng A

Chương 12: Cuộc chiến giữa hai diễn viên



Rời khỏi bệnh viện, lão Trịnh thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cái thân này già rồi mà, không thể chứng kiến mấy cảnh này thêm được nữa. Còn Tô Mỹ Nhân thì cười rũ rượi.

" Ha ha..."

" Tiểu Mỹ, có chuyện gì buồn cười sao ?"

Chú Trịnh lên tiếng hỏi.

" Chú Trịnh, chú có nhìn vẻ mặt của cô ta lúc nhìn thấy bó hoa cháu đưa tới trước mặt cô ta không? Ha ha, cười chết mất !"

Mỹ Nhân vừa kể vừa cười vì đạt được như ý mình muốn.

" Chú Trịnh, đưa cháu tới trường quay phim."

Trên đường đi, cô có tin nhắn của Tiểu Nhu gửi tới, nói bên đạo diễn Chu đang gây khó dễ cho cô vì phim còn chưa quay xong mà diễn viên chính lại ở nhà chỉ để nghỉ ngơi.

Chiếc xe dừng lại trước phim trường bên cạnh con phố cổ tại thị trấn Châu Giang. Mọi người đang đứng rất đông ở đó, có vẻ như có kịch hay để xem rồi.

" Tiểu Mỹ, chị đến rồi ."

Tiểu Nhu nhìn thấy Tô Mỹ Nhân tiến lại thì vội chạy tới.

" Ở đó có chuyện gì thế ?"

Tô Mỹ Nhân chỉ về hướng đám phim trường cùng đám diễn viên đang đứng xung quanh góc đường đó, tò mò hỏi.

" Là Hàm Y . Cô ta..."

Tiểu Nhu còn chưa nói xong thì Tô Mỹ Nhân đã chạy tới trước đám đông xem náo nhiệt rồi.

" Khả Ái, cô đừng mong hôm nay rời khỏi đây."

Hàm Y xông tới túm lấy tóc Khả Ái giật ngược ra phía sau. Phát túm tóc bất ngờ ấy khiến cho Khả Ái ngã nhào ngược người lại ra phía sau.

"A...con điên này !! Buông tao ra..."

Khả Ái hét ầm lên. Cô ta dùng tay giữ chặt tóc mình lại, còn một tay thì cố gỡ bàn tay của Hàm Y ra. Cả hai ngã phịch ra đất nhưng cuộc chiến vẫn không hề dừng lại, Hàm Y bị Khả Ái cắn một phát vào tay.

" A...con ranh này !!!"

Hàm Y thuận thế ngồi lên trên người Khả Ái ghìm chặt cô ta lại. Vì Khả Ái có dáng người nhỏ bé hơn Hàm Y nên cô ta khá bất lợi.

Xung quanh đám đông live stream lên mạng, có đám thì lấy điện thoại ra quay lại video. Hai trợ lý của hai người này thì chỉ biết đứng đó nhìn chủ nhân của mình không dám xông vào ngăn cản. Lỡ đâu... không ngăn cản được còn bị đánh thêm.

" Cô dám cướp anh ta từ tôi sao ?"

' Chát !! Chát !!!"

Hàm Y vừa nói dứt lời vừa dơ tay lên tát hai cái lên má của Khả Ái.

Tranh giành đàn ông ???

Tô Mỹ Nhân bắt đầu load lại trí nhớ. Chẳng lẽ là người đàn ông họ Trần hôm cô gặp ở sự kiện đó ??? Đúng là đáng sợ quá mà... Đường đường là đôi bạn thân, ấy vậy mà...haizz.

' Chát .'

Cái tát này giáng luôn lên mặt Hàm Y khi cô ta làm tuột tay của Khả Ái. Khả Ái nắm bắt thời cơ đẩy mạnh Hàm Y ngã ra, cô ta đứng dậy dõng dạc nói:

" Ai nói anh ta là của cô. Cô có gì chứng minh. Với cả, tôi không liên quan gì đến người đàn ông của cô hết !"

Khả Ái gân cổ lên cãi lại.

" Mày còn nói là không sao ? Vậy đoạn video đó là gì ?"

Hàm Y vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra ném tới trước mặt Khả Ái. Đám đông cũng xúm lại xem.

Trong điện thoại chiếu lên đoạn video hình ảnh một đôi nam nữ đang mây mưa trên chiếc ghế sô pha. Trên người cả hai đều không mặc gì cả, đáng chú ý là người phụ nữ đó còn ghê tởm tới mức ra sức nuốt vào miệng cái thứ bên dưới của người đàn ông kia.

" Đó chẳng phải là Khả Ái sao?"

Một người trong đám đông lên tiếng. Mặc dù đoạn video khá tối nhưng cũng đủ nhìn rõ gương mặt của cô ta, chỉ có người đàn ông kia thì bị làm mờ.

Khuôn mặt của Khả Ái đen lại như đáy nồi vậy, không những thế còn có vẻ như tái mét đi vậy.

" Không... không phải... không phải tôi ."

Khả Ái lắp bắp nói không rõ câu.

" Đó là cô ấy mà."

Tiếng xì xào của đám đông càng rộ lên. Đúng là thấy người khác gặp hoạ, lại còn là người độc ác nữa quả là quả báo mà. Mỹ Nhân nhếch mép cười như đạt được mục đích.

" Tôi nói đó không phải là tôi mà..."

Khả Ái nhìn đám người xung quanh chỉ trỏ mình thù hét ầm lên. Cô nhìn xung quanh chợt thấy Tô Mỹ Nhân đang đứng cách đó không xa nhìn cô cười thâm thúy.

" Đúng...là cô ta...là Tô Mỹ Nhân hãm hại tôi."

Khả Ái lẩm bẩm nói. Hôm đó cô ta nói chân giữa gì đó, chắc chắn là cô ta là người đã quay lại đoạn video đó.

Đám fan trung thành với Khả Ái quay đầu thành antifan hết lượt. Có người còn lập kênh trên mạng muốn Khả Ái giải nghệ, có kẻ thì nói cô ta là kẻ thứ ba, lên giường với nhà đầu tư để đóng phim....

Khả Ái không nghĩ nhiều, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt lấm lem lớp trang điểm như vừa chui ra từ đâu vậy, chạy xông tới đánh Mỹ Nhân.

" Tiểu Mỹ, cẩn thận!!"

Tiểu Nhu nhìn thấy cô ta đang chạy về phía Mỹ Nhân vội vàng hét lên.

Mỹ Nhân đứng đó cười thật tươi, đám đông di dời ánh mắt nhìn theo hướng Khả Ái chạy tới. Ai mà ngờ được cô ta định đẩy Mỹ Nhân thì cô bước một bước sang bên cạnh, Khả Ái chới với ngã xuống hồ.

" Tùm ."

Nước bắn lên tung toé. Mỹ Nhân đứng cười rũ rượi.

" Ha ha...đúng là đồ ngốc mà, cười chết mất !!"

Khả Ái chới với dưới nước. May mà cô ta biết bơi, không thì có lẽ đã chìm xuống đáy rồi. Đám hóng chuyện chạy tới xem náo nhiệt, ai nấy cũng cười nói xì xào chỉ trỏ Khả Ái đang vùng vẫy dưới nước.

" Chị không sao chứ ?"

Tiểu Nhu chạy lại kéo Mỹ Nhân ra khỏi chỗ đông người đó. Vừa đi, Mỹ Nhân vừa ôm bụng cười rũ rượi.

" Em nghĩ chị dễ bị bắt nạt vậy sao ? Đi !! Chúng ta đi gặp đạo diễn."

Mỹ Nhân khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chải chuốt lại tóc rồi đi cùng tiểu Nhu đến cuối con phố, nơi có căn nhà của đạo diễn Lý. Đó là người đầu tiên đã dẫn dắt cô vào ngành này !!