Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 25-4



Buổi chiều Lâm Phỉ tới dẫn theo cả Nanh Vuốt, Y Trạm nhìn Nanh Vuốt mập thêm một vòng lớn, người khác nuôi lên nhẹ dạ với Nanh Vuốt, cô vuốt đầu Nanh Vuốt.

Nanh Vuốt đã 2 tuổi, đến tuổi nên tìm vợ  thôi.

Y Trạm vốn chuẩn bị ngày mai sẽ trở lại đoàn làm phim, tuy trên vai có thương tích, nhưng chỉ là nhìn dọa người, hơn nữa còn ở bên tay trái, không ảnh hưởng đến việc quay chụp, cẩn thận một chút không để vết thương bị nứt ra là được...

Tuy cô tự đâm mình, nhưng trước đó cô đã tỉ mỉ cân nhắc qua.

Buổi tối, ngoài ý muốn cô nhận được điện thoại của trợ lí, nói là thay đổi thời gian nghỉ, từ ba ngày lên tới chín ngày, bảo cô không cần vội trở lại đoàn phim.

Triệu ác ma, cư nhiên lại có tính người thế sao? Không giống phong cách bình thường a...

Triệu ảnh đế là vị cuồng công việc, không màng tình người, anh đối với chính mình rất hà khắc, người ngoài cũng không khác mấy.

Tính tình vừa thúi vừa cứng, may là có tài hoa cùng danh tiếng, lúc này mới trở thành "Chuyên nghiệp" cùng "Chuyên nghiệp".

Hơn nữa mọi người đều cho rằng Triệu ảnh đế là người đàn ông kim cương, làm việc cùng mọi người, cảm giác thật khó tin...

Y Trạm vẫn cảm thấy ảnh đế cao không với tới....

Y Trạm thở phào, cảm thấy may mắn, ít ra cô có thêm mấy ngày dưỡng thương, lúc đó vết thương cũng khỏi được bảy tám phần rồi.

Không nghĩ đến ngày hôm sau, liền có chuyện ngoài ý muốn, người đại diện gọi điện thoại tới, có hai tạp chí gọi điện  muốn cô làm người mẫu chụp ảnh trang bìa cùng viết một bài viết, còn có bốn kịch bản hay dược đưa tới,...

Trong một đêm thay đổi cục diện, trước kia một cái lời mời cũng không có, nói cách khác giờ không ai cố ý khó dễ cô nữa.

Y Trạm không biết An Bác Dung là ăn nhiều mà đầu óc trở lên thông suốt, dù sao phong sát được giải trừ là tốt rồi.

Sau đợt nghỉ, cô trở nên bận rộn rất nhiều.

Trên bả vai cô bị thương, nhưng may là mùa đông, trang phục tạp chí chuẩn bị cũng khá dày, nhìn không ra, Y Trạm chụp cho hai tạp chí, còn những cái sau thì từ chối, dù sao trọng tâm vẫn là đóng phim.

Là nghệ sĩ không thể chỉ đóng phim thôi, quảng cáo, tạp chí, phỏng vấn, chương trình giải trí, cái gì cũng cần tham gia.

Đặc biệt là nữ nghệ sĩ trẻ, tài nguyên mới rất quan trọng, các fan đều mong muốn một nghệ sĩ trẻ và mới, để làm thần tượng.

Thẩm Từ Chiêu năm đó, tuy rất nổi tiếng, nhưng khí chất và dung mạo không phải loại tạp chí thích, rất đáng tiếc. Còn dung mạo của Y Trạm rất tinh xảo, đôi mắt hút hồn, lại mang theo hai phần anh khí, sáng ngời trước mắt người đối diện, có thể tự do thể nghiệm  rất nhiều loại phong cách.

Ban đầu Thẩm Từ Chiêu chết rồi phục sinh, biến thành Y Trạm, ý niệm đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt này là bình hoa, ý niệm thứ hai là có thể trở thành người mẫu tạp chí.

Cảm thấy Y Trạm quả thật được lão thiên gia sủng ái.

------

"Cô ấy đang bị thương. Không thích hợp đi đóng phim." Tạ Địch Phi nhàn nhạt nói.

Triệu Tư Niên nhíu nhíu mày: "Cậu biết trễ một ngày, kinh phí tăng lên bao nhiêu không?"

Tạ Địch Phi cũng không ngẩng đầu lên, vân đạm phong khinh nói: "Tôi sẽ tiếp viện cho cậu."

Triệu Tư Niên nhìn Tạ Địch Phi, lão tam nhà ta cái gì mà không có, tiền thì đặc biệt nhiều.

"Cậu quen biết cô ấy à, tại sao đột nhiên nói với tôi?" Triệu Tư Niên nghĩ nghĩ hỏi.

"Ừ." Tạ Địch Phi bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện nhiều.

Triệu Tư Niên cũng không nói nữa, tuy rằng cảm thấy kì quái, nhưng đối phương hiếm có khi mở miệng với ai, lại bù tiền cho anh...

Tự nhiên, anh không có khả năng không đáp ứng....

--- -----

"Cây trâm phượng" gây được tiếng vang lớn, muốn quay tiếp phần nữa, tin tức vừa truyền ra, nhất thời fan đều cuồng nhiệt.

Fan nhiệt tình tăng vọt.

Tất cả lời nhắn từ khán giả đều muốn giữ nguyên đội ngũ để quay, không muốn đổi người!

Nếu như trước, những vai của Y Trạm sẽ bị đổi hết, nhưng hiện tại hạn chế giải trừ, bên chế tác đang cùng cô thương lượng.

Hơn nữa Thượng Tiểu Bạch là tác giả của nguyên tác sách trên mạng xã hội nói rằng, nhân vật Diệp Ly là vai diễn khiến anh hài lòng nhất, và thấy chỉ có Y Trạm mới diễn được Diệp Ly.

Vai diễn này lưu lại ấn tượng quá sâu, tuỳ tiện thay đổi người sẽ khiến quần chúng mâu thuẫn. 

Y Trạm nghiêm túc tự hỏi qua, ban đầu Thẩm Từ Chiêu thành công, cũng cùng thời đại, nhưng dù sao Thẩm Từ Chiêu cũng xuất đạo cách đây vài chục năm trước.

Những năm đó, phần lớn nữ chính đều là đóa hoa sen trắng, hoặc tựa như thánh mẫu vậy, hình tượng đó duy trì đến bây giờ, thẩm mỹ khán giả cũng thay đổi, chú trọng hơn những vai đầy sức quyến rũ hoặc hợp với người xem.

Một người đang trắng tinh đóng vai phản diện dễ biến đen.

Ngược lại, vai phản diện nhưng yêu hận rõ ràng lại càng gây thu hút, tính cách có nhiều mặt, càng đáng chú ý hơn.

Không phải tất cả các bộ phim thành công đều được phục chế, và dù cô bây giờ, cũng không có khả năng phục chế vai diễn trước đây mấy chục năm của chính bản thân, dù sao hoàn cảnh có sự khác biệt lớn.

Quan trọng nhất, đã làm bông sen trắng bao nhiêu năm, cô cũng muốn đi một con đường mới, vì dù sao hai chữ bạch liên (bông sen trắng) đã hoàn toàn bị biến vị.

Điều kiện bản thân Y Trạm cũng rất tốt, không cần phải đi cầu cạnh xin xỏ, sẽ không bị hạn chế sự nghiệp.

Cô nghĩ không thông, Y Lan Khê lại cố ý bắt chước Thẩm Từ Chiêu cô.

Mô phỏng theo mãi mãi chỉ là mô phỏng.

"Tiểu Thẩm Từ Chiêu" ban đầu sẽ gây thu hút cho một số người, nhưng nếu bản thân không đủ nội lực thì sẽ bị lòi đuôi ra, không ngừng bị so sánh với chính chủ, và mãi mãi chỉ núp trong bóng tối mà thôi.

Y Lan Khê tiếp tục nhận những vai đều là ngốc ngốc, trắng tinh, kẹo ngọt, kĩ năng diễn thì thô ráp, chỉ dựa vào nhan sắc, xinh đẹp quả thực khiến người thích, bắt đầu thì khán giả còn thấy mới mẻ, dần dần họ sẽ thấy nhàm chán mà thôi.

Ai cũng sẽ không thích nghệ sĩ không có tiến bộ trong kĩ năng diễn, khuôn mặt sẽ chỉ tới một trình độ nhất định, không có thực lực khán giả sẽ thấy phiền chán.

Lúc Y Lan Khê nhận vai kinh điển của Thẩm Từ Chiêu, đem không nhiễm thế tục, tâm tư đơn thuần - Vân Tiễu, thành oán phụ thâm cừu đại hận, fan liền không vui.

Y Lan Khê dở dở ương ương, khiến người xem bạo phát, đẩy lên phong trào xem lại phiên bản cũ, khiến nhiều khán giả bắt đầu hoài niệm về nhân vật Vân Tiễu bản cũ.

Vị trí Y Lan Khê, cũng trở lên lúng túng.

Y Lan Khê không rõ, Y Trạm cô cũng không muốn chỉ bảo cho cô ta.

Thời gian Y Trạm mới ra mắt công chúng, mọi người đều gọi cô là "em gái của Y Lan Khê", thời gian một năm trôi qua, tình huống đã hoàn toàn nghịch chuyển.

Y Lan Khê đi tới đâu, phóng viên phỏng vấn, sẽ tiện thể hỏi một chút vấn đề của em gái Y Trạm đang càng ngay vàng nổi tiếng, cho dù trong lòng Y Lan Khê khó chịu thế nào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười để trả lời, vì hình tượng của mình, phải duy trì tỷ muội tình thâm, cũng vẫn có thể chịu đựng được.

Fan phản ứng quá nhiệt tình và cuồng nhiệt, đoàn làm phim "Cây trâm phượng" vì trấn an fan, nói sẽ tận lực bảo đảm giữ lại nguyên vẹn nguyên bản nhân vật.

Lần này kịch bản được mọi người mong đợi, nên phim chưa khởi động máy khán giả đã tăng như thủy quân.

Chế tác Phương bên kia đã xác định Mộ Thần và La Thi Nhân cũng sẽ tham gia.

Lâm Phỉ nhìn thấy tin tức, không nghĩ đến đôi nam nữ kia không hề biết ngại, quả thực là ghê tởm như nuốt phải con ruồi.