Dị Giới Liên Minh

Chương 113: Tây Du Kí xuất bản, thành lập Hãng Phim



Quán Bar Thiên Thanh nằm ở một khu phố sầm uất với nhiều nhà nghỉ cùng với các dịch vụ “ăn chơi” khác.

Bên trong quán bar, tiếng nhạc DJ sập sình, những thanh thiếu niên không ngừng lắc theo điệu nhạc cùng với đó là ánh đèn mờ ảo khiến quán Bar lúc này mang theo một không khí u tối, điên loạn

Đúng giờ, Long đi tới quán bar. Tiến vào bên trong nhìn xung quanh một lượt. Với thị lực kinh người của mình, việc hắn tìm ra người cần tìm ở trong không gian hỗn loạn như vậy hoàn toàn dễ dàng

Rất nhanh, hắn tìm thấy người cần tìm. Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn dật, phi phàm đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cùng tuổi, khuôn mặt bình thường , ăn mặc quần áo sang trọng, lịch sự .Khí chất uy nghiêm giống như một người đứng đầu một tổ chức vậy

Hai người này, Long chỉ biết một người. Chính là người đàn ông tuấn dật, hắn chính là Đại Chung, còn tại sao hắn biết, chính là bởi vì Đại Chung đã đặt ảnh hắn làm avatar. Như vậy, người bên cạnh hắn chính là Tống Bách, chủ tịch NXB Đế Quốc

Đã tìm được hai người, Long liền đi về phía bàn bọn họ

Thấy có người tới. Hai người liền ngẩng đầu nhìn về phía Long. Đại Chung hai mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khó hiểu, không biết vị thanh niên tuấn mỹ này tới bàn mình làm gì. Chỉ có Tống Bách là hai mắt tràn đầy kích động vội vàng đứng dậy, hay tay run run, bắt lấy tay vội vàng nói:

“ KingAzir, ngài đã tới”

“ Tống chủ tịch, ngài biết ta” Long hơi giật mình hỏi lại. Dù sao, thân phận hắn đến giờ là một bí mật, thật không ngờ Tông Bách lại biết hắn chính là KingAzir

“ Là Đinh Chiến nói với ta. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Còn trẻ như vậy mà có thể viết được hai tuyệt tác của văn học thế giới. Bội phục, bội phục. Cuối cùng ta cũng được gặp thần tượng của mình ”

Tống Bách không ngừng than thở, dùng ánh mắt kính phục cùng sung sướng nhìn Long.

Đinh Chiến khi thông báo về cuộc đàm phán cũng đã cho ông xem ảnh của KingAzir. Khi biết KingAzir thật ra chỉ là một thanh niên chưa đến hai mươi tuổi, ông đã thật sự chấn động vô cùng, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại.

Là một fan ruột của Tru Tiên và Tây Du Kí, việc biết được dung mạo của KingAzir là một điều cực kì sung sướng. Đối với dung mạo của Long, ông nhớ rất kĩ vì thế vừa nhìn thấy Long là ông nhận ra hắn là ai

“ Ra là vậy”

Long hiểu ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Đại Chung đang há hốc mồm nhìn mình. Bộ dạng không thể tin nổi. Hắn cười nói:

“ Lão Đại. Lần đầu gặp mặt, ta tự giới thiệu, ta là Nguyễn Tuấn Long, bút danh KingAzir. Tác giả Tru Tiên và Tây Du Kí”

******************

“ Chung ca, không biết anh gọi em tới có việc gì”

Trên bàn, sau khi cho Tống Bách chữ kí của mình, ba người hàn huyên một chút . Sau đó Long liền nói luôn vào chính chuyện. Nếu như Đại Chung muốn gặp mặt hắn, thì không nhất thiết phải lôi theo Tống Bạch. Như vậy, chỉ có một điều giải thích, hai người có chuyện muốn nhờ tới hắn

Nghe Long trực tiếp vào vấn đề. Hai người nhìn nhau, sau đó Tống Bách nghiêm giọng nói:

“ Long tiên sinh. Quả thật hôm nay mời ngài tới đây là có hai việc muốn nhờ ngài. Thứ nhất , không biết Tây Du Kí đã hoàn thành chưa?”

“ Sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn mấy hồi nữa mà thôi. Tống chủ tịch, ý ngài muốn xuất bản Tây Du Kí?” Long rất nhanh hiểu ra mục đích của Tống Bách, không phải là muốn xuất bản Tây Du Kí Sao.

Tru Tiên hiện nay là mỏ vàng của NXB, chỉ sau mấy ngày xuất bản liền để NXB Đại Việt thu được gần trăm tỷ linh tệ, một số tiền khổng lồ mà những quyển sách khác dù cả đời cũng không kiếm được.

Hiện tại, Tru Tiên danh khí chưa giảm thì Tây Du Kí đã ra, không những thế tác phẩm này còn không kém gì Tru Tiên. NXB đã nhìn thấy được Tay Du Kí chính là mỏ vàng thứ hai vì thế mới nhanh như vậy tìm tới Long, mục đích là cùng hắn đạt được hợp tác xuất bản Tây Du Kí

Mà quả thật, Tống Bách đúng là có ý này. Cũng vì thế, mà hắn mới gấp gáp gọi điện cho Đại Chung, để hắn sắp xếp cuộc hẹn với Long

“ Long tiên sinh nói đúng. NXB chúng tôi không chỉ muốn xuất bản Tây Du Kí mà muốn mua lấy bản quyền hai tác phẩm Tru Tiên và Tây Du Kí. Ngài khoan từ chối, tôi biết Tây Du Kí và Tru Tiên là hai tác phẩm kinh điển của nhân loại, là vô giá không tiền mua nổi.

Nhưng đứng trên khía cạnh fan ruột của ngài cũng là chủ tịch của một nhà xuất bản. Tôi thật sự muốn có được bản gốc hai tuyệt tác này. Vì thế , mong ngài thành toàn cho. Còn giá cả, là 30% giá trị lợi nhuận của Tru Tiên và 30% giá trị lợi nhuận của Tây Du Kí”

Tống Bách âm thanh cầu khẩn, ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn Long.

Bởi vì Long yêu cầu, vì thế bên Truyện FULL đã khóa chặt Tru Tiên và Tây Du Kí, khiến nó không thể bị sao chép dưới mọi hình thức. Vì thế, Tru Tiên và Tây Du Kí được đăng trên truyencv chính là bản gốc của tác phẩm này, Tống Bách muốn cũng là cái này

Tống Bách nói hoàn toàn là từ nội tâm của mình. Tru Tiên và Tây Du Kí thật sự là vô giá, không gì mua nổi, Tống Bách hoàn toàn rõ ràng

Nhưng, Tống Bách cũng là một fan cuồng của Tru Tiên và Tây Du Kí. Còn gì vui sướng hơn, hạnh phúc hơn khi được sở hữu bản gốc hai tác phẩm mình thần tượng. Mà với việc ông là chủ tịch NXB Đại Việt, ông có lý do để thu được hai bản gốc. Ông cần, chỉ là một cái gật đầu của Long mà thôi

Những lời Tống Bách nói, Long có thể cảm nhận được là ông ta nói từ tận đáy lòng mình. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại mình của ngày xưa. Cái thời trẻ trâu xem Tây Du Kí bằng màn hình đen trắng, rồi đến lớn lên ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để đọc Tru Tiên.

Lúc đó, quả thật hắn có ước mơ sở hữu bản gốc của hai tác phẩm này, không vì gì cả chỉ vì hắn muốn lưu giữ nó mà thôi

“ Thôi được. Tôi đồng ý bán nó cho ngài. Mong ngài hãy giữ nó thật cẩn thận”

Long thở dài, cuối cùng, hắn vẫn bán Tru Tiên và Tây Du Kí. Một phần vì cái giá mà Tống Bách đưa ra quá lớn, nhưng nhiều hơn là Long nhìn thấy mình trong con người Tống Bách

“ Cảm tạ Long tiên sinh. Tôi đảm bảo với ngài, dù có mất cả sinh mạng, tôi cũng giữ bằng được nó” Long đồng ý khiến Tống Bách kích động vô cùng, vội vàng vỗ ngực đảm bảo.

Mà Tống Bách thật sự thực hiện lời hứa. Tương lai sau này, khi mà Tru Tiên và Tây Du Kí trở một trong tứ đại kì thư của thế giới, khi mà hai tác phẩm đã có rất nhiều dị bản . Đã có người trả giá hắn mấy ngàn tỷ linh tệ chỉ để mua một trong hai bản gốc trong tay Tống Bách nhưng ông nhất quyết không bán

“ Anh Bách. Cạn chén. Chúc mừng ngài đạt được ước nguyện của mình”

Đại Chung mỉm cười nâng lên ly rượu đỏ cười vui vẻ, từ trong nội tâm chúc mừng lên tiếng. Đại Chung và Tống Bách làm việc với nhau đã hơn mười năm, thân hơn anh em ruột.

Đại Chung biết ước nguyện của Tống Bách chính là có được hai bản gốc của Tru Tiên và Tây Du Kí. Hiện tại, ước nguyện hành thành, Đại Chung cũng vì đó mà cao hứng

“ Cạn chén”

Tống Bách cười ha hả sau đó cùng ba người một hơi uống sách ly rượu.

Sau đó, Đại Chung rót rượu cho hai người. Còn Tống Bách thì tiếp tục nói:

“ Long tiên sinh. Việc thứ hai là tôi muốn ngài cho phép chúng tôi được dựng Tây Du Kí thành phim”

Nghe vậy, Long ánh mắt sáng ngời, đây quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Hắn còn đang không biết làm thế nào để có thể dựng Tây Du Kí với Tru Tiên thành phim đấy, thật không ngờ Tống Bách lại đề nghị việc này

Muốn làm một bộ phim ở thế giới này rất khó. Thứ nhất, là cần dàn diễn viên nổi tiếng, bởi vì chỉ có diễn viên nổi tiếng thì mọi người mới xem, còn diễn viên nghiệp dư, bán chuyên thì dù có làm phim tiền tỷ cũng không ai thèm xem

Thứ hai, là cần hãng phim nổi tiếng. Cũng giống nhữ diễn viên, người dân thế giới này chỉ xem phim của những hãng phim nổi tiếng như DreamWorld, Warner Bros,…mà thôi. Bộ phim không phải của các hãng phim này làm, không một ai xem. Mà đây cũng là lý do tại sao mà ngành giải trí thế giới lại kém phát triển

Hiện tại, Tống Bách tự tin dám đặt ra yêu cầu làm phim với Long. Cho thấy ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc biến Tây Du Kí thành từ tuyệt tác văn học thành tuyệt tác điện ảnh rồi

Tuy vậy, vẫn có một điểm khiến Long thắc mắc. Mặc dù Long cũng đã nghĩ tới điều này nhưng không biết Tống Bách có nghĩ giống hắn không

“ Tống chủ tịch, tại sao không phải là Tru Tiên mà lại là Tây Du Kí”

“ Tru Tiên là tác phẩm đánh dấu cho thể loại Tiên Hiệp. Nhưng đây là thể loại mới lạ, trở thành phim rất khó được lòng công chúng.

Nhưng Tây Du Kí lại khác, tác phẩm này nói về thần, phật, tiên , ma những nhân vật là quá đỗi quen thuộc với người dân đế quốc . Vì thế, nếu như Tây Du Kí thành phim, chắc chắn sẽ thu hút khán giả nhiều hơn là Tru Tiên” Tống Bách mỉm cười giải thích

Nghe xong, Long gật gù. Đây cũng là ý nghĩ của Long khi quyết định lấy Tây Du Kí làm phim chứ không phải Tru Tiên.

“ Nếu vậy. Ngài định làm thế nào?”

Long ngón tay gõ lên bàn, cười híp mắt nhìn Tống Bách

“ Việc này ngài yên tâm. Tôi đã liên hệ được với bên DreamWorld, họ sẵn sàng trợ giúp chúng ta sản xuất bộ phim. Chúng ta chỉ cần đưa ra nội dung phim còn diễn viên, tới thiết kế đồ họa,… bọn họ đều sẽ đảm nhiệm”

Tống Bách hơi chút kích động trả lời. Là một fan của Tây Du Kí, còn gì vui sướng hơn khi thấy tác phẩm mình yêu thích thành phim chứ

Kế hoạch của Tống Bách để Long nhíu mày. Tây Du Kí mang đậm văn hóa phương đông, nếu như để hãng phim phương tây, người phương tây đóng phim sẽ làm mất đi bản sắc phương đông bên trong Tây Du Kí. Đây là điều Long không muốn chút nào

Nghĩ vậy, Long lập tức lắc đầu:

“ Tôi không đồng ý với kế hoạch của ngài. Tây Du Kí nói về tiên và phật của phương đông. Nếu để cho người phương tây làm phim, diễn viên cũng là người da trắng, mắt xanh như vậy sẽ làm mất đi cái tính huyền ảo phương đông của Tây Du Kí. Không những thế, việc tín ngưỡng khác nhau có thể gây nên nhiều tranh cãi trong việc làm phim”

“ Vậy không biết Long tiên sinh muốn làm gì?” Tống Bách suy nghĩ một chút rồi giật mình hiểu ra. Quả thật là hắn quá vội vàng mà không nghĩ tới điểm này. Ánh mắt mang theo vẻ kính nể nhìn Long hỏi

Nghe vậy, Long nở một nụ cười nói ra một câu khiến hai người giật mình

“ Ta muốn thành lập một hãng phim của riêng mình”

“ Long tiên sinh, chuyện này có vẻ không khả thi cho lắm” Tống Bách chần chừ , sau đó khuyên bảo. Ông không phải là không muốn ủng hộ cách làm của Long mà điều này là không khả thi.

Dù sao, một hãng phim mới thành lập, dù làm bộ phim dựa trên tuyệt tác văn học thì cũng không có mấy ai xem. Đặc biệt ở đế quốc, một quốc gia đặt nặng việc tu luyện thì lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Mà đây cũng là lý do tại sao đế quốc không có một hãng phim nào

“ Anh Bách. Em nghĩ việc này có thể làm được đấy. Hiện tại Long có danh khí cực kì cao trong văn học thế giới. Rất nhiều người đều biết tới hắn. Nếu như hắn thành lập hãng phim, muốn làm bộ phim Tây Du Kí thì tin tưởng sẽ rất có nhiều người chào đón bộ phim này. Ít nhất là những Fan cuồng của Long.

Không đợi Long lên tiếng, Đại Chung ngồi bên cạnh Tống Bách liền cười giải thích.

“ Chung ca nói rất đúng. Ngoài ra, với danh khí của NXB Đại Việt thì tin tưởng Hãng phim sẽ lên nhu diều gặp gió. Dù sao, hiện tại NXB Đại Việt đang là NXB nổi tiếng nhất đế quốc.

Còn về dàn diễn viên, ta nghĩ cũng không khó. Chỉ cần trả tiền Catxê cao hơn một chút liền có thể mời được diễn viên nổi tiếng. Mà ta tin tưởng, trong số bọn họ ,cũng có rất nhiều fan của ta”

Long cười, nói tiếp kế hoạch của mình. Mà đây, mới thật sự là bước tiếp theo của Long trên còn đường chinh phục làng giải trí

Đại Chung và Long, người xướng kẻ họa khiến Tống Bách trầm tư thật lâu. Cuối cùng, hắn gật đầu, ánh mắt kiên định:

“ Được. Vậy thì chúng ta thành lập Hãng Phim đầu tiên của đế quốc”