Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 2 - Chương 79: Giao dịch



Trong vòng nửa giờ, Betty đã bán hết hàng, mấy trăm khối nănglượng tinh thạch trên tấm vải trắng sau cái vung tay tiêu sáicủa nàng liền biến mất, đương nhiên là được cất trong vòng taykhông gian của nàng.

Chứng kiến cảnh này ngay cả kẻ bình tĩnh như Tiếu Ân cũng không tránh khỏi có chút ham muốn.

"Tiếu Ân, chúng ta cũng bắt đầu thôi." Benson thở dài nói: "Không gian vật phẩm không phải là thứ mà chúng ta bây giờ có thểcó được, nhưng đợi khi ta trở thành đại ma pháp sư, ta nhấtđịnh sẽ làm cho đệ một cái."

Tiếu Ân mỉm cười nói: "Tốt, thế thì phải làm hai cái, bản thân đệ dùng một cái, cái còn lại dùng để trao đổi."

Benson ngẩn ra, sau đó cười to nói: "Ý kiến hay!"

Hai người nhìn nhau cười sau đó học theo Betty tới một chỗ trống bày ra gian hàng của mình.

Kỳ thực hai người bọn họ không được mọi người chú ý, nhưng khiTiếu Ân và Benson xuất ra ma pháp quyển trục, lập tức được chú ý tới ngay.

Benson học theo Betty, dựng một tấm bảngtrước gian hàng, giá cả trên đó hoàn toàn tham khảo theo bảnggiá của Betty.

Hai người không đem tất cả hàng hóa ra bày bán một lần mà chỉ xuất ra năm mươi cuốn nhất cấp ma pháp quyểntrục cùng năm cuốn nhị cấp ma pháp quyển trục. Nguồn: http://thegioitruyen.com

Nhìn những quyển trục được bày bán, Benson khẽ than, may mà hợptác cùng Tiếu Ân, nếu chỉ có mình hắn, thì riêng năm cuốn nhịcấp ma pháp quyển trục, đã tiêu hao hết một phần ba hàng tíchtrữ.

"Các ngươi bán quá đắt!" Một ma pháp sư cao gầy chậm rãi bước ra cò kè mặc cả: "Nếu có thể giảm đi một chút, ta có thể mua toàn bộ."

"Đắt sao?" Tiếu Ân ngẩn ra, cười nói: "Lúc nãy, pháp sư Betty bán ma pháp quyển trục không phải cũng với cái giá này sao?"

"Nàng khác!" Vị pháp sư kia nói: "Với danh tiếng và thực lực của Betty, giá đó hoàn toàn xứng đáng."

Sắc mắt Tiếu Ân biến đổi nói: "Chẳng lẽ ma pháp quyển trục chúng ta bán là giả sao?"

Người nọ vội vàng lắc đầu nói: "Tiểu huynh đệ không nên tức giận, ý của ta là, Betty chế tạo ra mapháp quyển trục có uy lực lớn hơn so với học đồ bình thườnghơn ba phần."

Tiếu Ân hồ nghi nhìn Benson, chỉ thấy Benson do dự một chút, rồi thấp giọng nói: "Điều này, ta cũng nghe người ta nói qua nhưng cũng không biết thật giả ra sao."

Lúc này đứng trước quán đã có hơn mười pháp sư, xem cấp bậc thìđều là học đồ nhưng trên thân thể mỗi người đều tỏa ra nănglượng dao động không hề tầm thường, ít nhất đều từ thất cấphọc đồ trở lên.

Nhưng Tiếu Ân còn mơ hồ ngửi được mùivị máu tươi trên thân thể mấy kẻ đó, theo giới thiệu của Benson thì mấy kẻ này đều là pháp sư trong các tiểu đội mạo hiểmsăn bắt ma thú.

Bọn họ thường xuyên tiến vào rừng rậmđể săn bắt ma thú, đương nhiên, mục tiêu săn bắt của họ chỉ lànhất cấp, nhị cấp ma thú, thường thường đều có thu hoạch mang về. Nhưng nếu gặp phải tam cấp ma thú hoặc ma thú có cấp bậc caohơn thì toàn quân có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Một ma pháp sư có sắc mặt trắng bệch, giọng lạnh như băng nói: "Wit nói không sai, ma pháp quyển trục do Betty chế tạo ra, đặc biệt là quyển trục công kích có uy lực hơn hẳn, cho nên giá cảnàng đưa ra mặc dù cao nhưng chúng ta tình nguyện mua."

Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua mấy kẻ này, kỳ thực hắn cũng tin lờimấy kẻ này nói, loại chuyện này chỉ cần không phải là kẻngốc, khẳng định sẽ không nói dối.

"Được rồi, vậy ngươi thử báo giá đi!" Benson chần chừ chốc lát rồi nói.

"Nhất cấp ma pháp quyển trục, bất kể là loại hình gì thì cũng chỉđổi lấy một khối năng lượng tinh thạch, nhị cấp ma pháp quyển trục phụ trợ đổi lấy ba khối năng lượng tinh thạch, nhị cấp ma phápquyển trục công kích đổi lấy năm khối năng lượng tinh thạch." Wit hơi trầm ngâm một chút, sau đó báo giá ra.

Tiếu Ân sắc mặt biến đổi, trong lòng mắng to, nhất cấp ma pháp quyểntrục giá cả không khác biệt quá lớn nhưng nhị cấp ma pháp quyểntrục trực tiếp bị giảm đi một nửa.

Benson khẽ cau mày nói: "Giá cả này…"

"Giá này đã cao hơn giá cả mà quân đội thu mua." Wit thành khẩn nói: "Trừ phi nhị vị chế tạo ra ma pháp quyển trục đạt tới tiêu chuẩncủa Betty, nếu không giá cả này hoàn toàn hợp lý."

Tiếu Ân kéo ống tay áo Benson hỏi: "Ma pháp quyển trục cũng có thể bán cho quân đội sao?"

"Nói nhảm." Benson tức giận nói: "Quân đội trường kỳ thu mua, ngươi có bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ muahết. Nhưng giá cả mà quân đội chỉ bằng sáu thành so với giátên kia báo ra, hơn nữa hàng năm ma pháp quyển trục ta chế tạora đều phải bán một nửa cho quân đội."

"Tại sao?"

"Bởi vì bọn họ cung cấp nguyên liệu miễn phí." Benson bất đắc dĩ nói: "Chúng ta không mặt dày đến nỗi không bán cho họ."

Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn hiểu được, tại sao hơn ba năm mà Benson chỉ có hơn một trăm cuốn ma pháp quyển trục.

Wit kiên nhẫn chờ, hắn cũng không thúc giục, dù người xung quanhcàng lúc càng nhiều, nhưng bọn họ đều hết sức trật tự, xemcuộc đàm phán giữa Tiếu Ân và Wit. Khi bọn họ xem giá cả trêntấm biển, ánh mắt đều lộ ra vẻ xem thường.

Tiếu Ân cau mày, thu hồi tấm biển cắm trên mặt đất nói: "Được rồi, ta đáp ứng."

Khuôn mặt Wit lộ ra vẻ vui mừng, có thể mua được nhiều quyển trụcnhư thế, hơn nữa giá cả hoàn toàn hợp lý, khiến hắn rất vuivẻ.

Trao đổi xong, Tiếu Ân đột nhiên nói: "Pháp sư Wit, chúng ta có một đề nghị nho nhỏ."

Wit ngẩn ra, lập tức cười nói: "Mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt."

"Ngài là một vị mạo hiểm giả?" Tiếu Ân mỉm cười nói.

Do dự một chút, Wit nói: "Ta là một thành viên trong tiểu đội săn bắt ma thú."

"Thế các ngươi có ma hạch chứ?" Mắt Tiếu Ân tỏa sáng nói.

Ánh mắt Wit nhất thời lộ ra vẻ do dự nói: "Tiểu huynh đệ, giá cả ma hạch dã sinh rất đắt đó."

"Đại khái có giá bao nhiêu?"

Wit chỉ vào quyển trục trước mặt Tiếu Ân, nói: "Hai cuốn nhị cấp ma pháp quyển trục công kích có thể đổi lấy một nhất cấp ma hạch dã sinh."