Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 86: Thanh Trúc



Chớp mắt đã đến ngày cuối tuần đúng như lòi hẹn hôm nay Nhất Phong phải đi đến nhà bạn của mẹ mình để chúc mừng cô tiểu thư bên ấy mới đi du học về

Vốn là hai mẹ con định sẽ đi cùng với nhau nhưng hôm nay Nhất Phong đột nhiên có một ca phẫu thuật kéo dài khá lâu nên đã trễ hẹn với mẹ của mình. Bà Hạ ( mẹ của Nhất Phong) ở nhà thấy con trai đã quá giờ hẹn rồi nhưng cũng về cũng biết được tính chất công việc của con nên chỉ để lại một tin nhắn địa chỉ mà đi trước

Nhất Phong sau khi làm phẫu thuật xong nhận được tin nhắn của mẹ thì cũng nhanh chóng đi đến địa chỉ đó

Lúc này ở một căn biệt thự vô cùng hoành tráng khách khứa mọi người đã đến khá đông đủ một cặp vợ chồng trung niên đang hào hứng tiếp khách. Sau khi vị khách vừa tiếp kia đi khỏi ngời đàn ông quay sang cằn nhằn với vợ mình

- Bà mau lên xem con Thanh Trúc sai giờ nó chz xuống thế? Khách khứa đến đầy nhà rồi

- Đây! Tôi lên đây chắc con bé mới về chưa quen múi giờ ấy mà

Thế rồi bà ấy ddie lêb phòng con gái mình quả đúng như bà dự đoán thì đứa con gái vẫn đang nằm chùm chăn ngủ trên giường. Bà ấy vội đi lại kéo cái chân ra mà nói

- Thanh Trúc! Con có dậy liền cho mẹ không? Ai đời khách đến hết rồi mà chủ nhà vẫn còn ngủ là sao?

- Thôi! Mẹ để cho con ngủ nữa đi!

Cô gái nói xong lại kéo chiếc chăn chùm lêb đầu ngủ tiếp nhưng người mẹ vẫn kiên quyết bắt cô dậy cho bằng được

- Con dậy ngay cho mẹ! Con đó! Mới về nước thôi đã đi cha thâu đêm suốt sáng như thế bố con là ông ấy không có hài lòng đâu cẩn thận ông ấy khóa thẻ để xem con lấy tiền đâu mà đi chơi



Nghe đến đây cô gái kia như cũng biết sợ mà miễn cưỡng nói

- Con biết rồi mẹ cứ xuống dưới nhà trước đi rồi con xuống liền

Bà mẹ nghe vậy mới yên tâm đi xuống và không quên nhắc nhở con mình cần nhanh lên

Lúc này mẹ của Nhất Phong cũng đã đến vừa kịp lúc bà Thư ( Mẹ của Thanh Trúc) từ trên lầu đi xuống. Hai người phụ nữ thấy nhau thì mừng hơn bắt được vàng vì đã lâu rồi cả 2 người không gặp nhau

Trong khi họ. đang nói chuyện thì Thanh Trúc lúc này cũng đã sửa soạn xong mà từ trên lầu đi xuống. Cô ấy rất đẹp nếu như chỉ tính riêng trong bữa tiệc này khi Thanh Trúc xuất hiện đã thu hút mọi sự chú ý, điều này dường như đã quá quen thuộc đối với cô ta, Thanh Trúc bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán mà đi thẳng đến chỗ của mẹ mình

Bà Thư thấy con gái mình thì cũng nhiệt tình mà giới thiệu

- Đây! Giới thiệu với bà đây là Thanh Trúc con gái tôi

Thanh Trúc cũng rất lễ phép mà cúi đầu chào bà Hạ, bà ấy nhìn cô gái trước mặt một lượt từ đầu đến chân mà nói

- Con gái bà đây hả? Ôi! Con bé xinh quá!. truyen bjyx

Vừa hay lúc này một chiếc xe Audi mới nhất đổ xịch trước cửa ngôi nhà. Nhất Phong từ trên xe bước xuống với bộ âu phục sang trọng tiến thẳng vào bữa tiệc, với chiều cai vượt trội rất nhanh chóng anh đã tìm thấy mẹ của mình mà đi đến. Bà Hạ thấy con trai mình đến thì cũng nhanh chóng giới thiệu



- À! Con tới rồi hả? Giới thiệu với bà đây là con trai tôi tên Nhất Phong

- Dạ! Con chào mẹ! Chào dì xin lỗi mọi người vì con bận một chút chuyện nên đến muộn

Bà Thư cũng rất niềm nở tươi cười nói với Nhất Phong

- Ôi! Không sao đâu con! Con tới là vui rồi

Thanh Trúc từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng bất động như trời chồng cô ta không thể tin được trên đời này lại có người con trai đẹp đến thế. Anh ấy cao gương mặt anh tuấn đặt biệt là đôi mắt màu hổ phách khiến cô như lại vào trong đó không lối thoát

Bà Thư thấy con gái mình đứng chỉ nhìn người ta mà không nói gì thấy cũng hơi ngại nên lên tiếng

- À! Còn đây là con gái dì! Hai đứa cũng làm quen với nhau chứ?

Nhất Phong thì từ lúc vào đến giờ vẫn giữ một dáng vẻ lạnh lùng ấy bởi anh đây tình nguyện đến bữa tiệc này, thấy bà Thư cũng đã mở lời nên anh cũng lịch sự mà chìa tay về phía của Thanh Trúc mà nói

- Chào cô! Tôi tên Nhất Phong

- À! Chào anh em tên Thanh Trúc

Thánh Trúc thấy thế cũng giật mình đưa tay ra bắt lại cũng với nở một nụ cười thật tươi