Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 13: Bơm đểu



Bên này Thiên Vĩ về nhà đến tối vẫn không thấy Ánh Dương về liền lấy điện thoại ra gọi cho bà Hà để hỏi thăm tình hình của vợ

Bà Hà đang ở nhà xem ti vi thì thấy Thiên Vĩ gọi liền lần bẩm không vui

- Cái thằng này lại gọi cho mình làm gì không biết nếu không phải là mượn tay mày để hành hạ con Dương thì tao cũng không rảnh mà nói chuyện với mày đâu

Nghĩ là vậy thôi nhưng bà ấy cũng đã nhanh chóng thay đổi giọng nói

- Alo! Thiên Vĩ đấy hả con? Con gọi dì có chuyện gì không?

- Dạ con gọi dì để hỏi coi vợ con có về bên nhà không ạ?

Bà Hà nghe đến đây thì hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại lời của anh ta



- Không con ạ! Con cũng biết vợ con cũng đâu có ưa dì mà về nhà! Chẳng lẽ giờ nó chưa về nhà sao?

- Vâng ạ! Cô ấy đi đâu mà giờ chưa về con gọi cũng không được

Bà Hà nghe vậy cũng không quên bơm đểu bà ấy nói

- Thiên Vĩ này! Dì nói cái này con đừng cho là dì nhiều chuyện nhé! Do dì thương con nên dì mới nói

- Dạ con biết thầy cứ nói đi ạ!

- Cái công việc của vợ con thì con biết rồi phải đi giao tiếp nhiều còn phải tiếp xúc với nhiều đàn ông. Hơn nữa vợ chồng con lại chưa có con nên con Dương rất dễ xa ngã đấy! Hôm nay nó lại về trễ như vậy

- Con hiểu những gì dì nói nhưng không thể ép cợ con nghỉ việc được Ánh Dương không chịu đâu

- Vậy thì hôm nay nhân dịp này con dạy lại nó đi mạnh tay vào

Đúng là khi ghen tuông con người ta giống như là não bị úng nước. Người ngoài nghe những lời này liền biết là bà ta đang khích đểu nhưng Thiên Vĩ lại không nghĩ như vậy anh ta lại cho rằng đó là những lời khuyên thật lòng của bà ta

Cô ở trong bệnh viện chăm sóc Ánh Nguyệt do không để ý nên điện thoại của cô đã hết pin từ lúc nào cô không hay chính vì vậy nên khi Thiên Vĩ gọi cô mới không biết

Ánh Dương vừa vào đến nhà đã thấy Thiên Vĩ ngồi ở ghế sô pha với gương mặt đằng đằng sá khí. Cô vào nhà thấy anh như vậy cũng có chút hơi sợ nhưng rồi lại nghĩ mình là đi chăm em gái chứ có làm gì quá đáng đâu thế nên cô tự tin đi lại cất tiếng nói



- Em chào anh!

Cô vừa dứt lời một cái tát đã xuống gương mặt của cô. Không chỉ vậy anh ta còn cúi xuống túm lấy cổ áo của cô mà xách lên rồi tát cô liên tiếp thêm mấy cái vừa đánh anh ta vừa nói

- Cô đi đâu mà giờ mới về? Hay đi hú hí với thằng nài cô nói đi! Cô nói tôi nghe xem nào!

Anh ta ra tay bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng nên hứng trọn cơn cuồng phong của anh ta. Trong lúc đang hăng máu thì điện thoại của Thiên Vĩ bất ngờ đổ chuông anh ta tính không nghe nhưng thấy nó cứ reo liên tục nên liền ném cô một cái mạnh xuống đất rồi đi ra nghe điện thoại. Thấy trên màn hình hiện lên chứ Ánh Nguyệt anh ta cười khẩy một cái rồi cũng ấn máy nghe

Bên này Ánh Nguyệt thấy chị mình về nhà trong lòng đột nhiên có chút lo lắng không biết với cái tính cách của Thiên Vĩ không biết sẽ làn gì với chị mình nên liền gọi cho anh ta

Khi Thiên Vĩ vừa nhấc máy thì cô đã hỏi

- Anh Thiên Vĩ! Chị em có đó không?

- Có chị coi mới đi đâu đó đu đởn với trai nên đến giờ mới về nhà nè

Ánh Nguyệt nghe anh ta nói như thế xong rất tức giận cũng biết chắc anh ta đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị mình nên nói

- Anh nói đi đú đởn với trai là thế nào anh có bằng chứng gì mà nói như thế? Tôi nói cho anh biết chị tôi vào bệnh viện để chăm tôi đó tôi bị tai nạn xe nên chị ấy phải vào viện chăm. Về nhà anh không hỏi lấy một câu tử tế đã ra ray đánh chị ấy anh còn là người không vậy hả?

Anh ta nghe vậy thì hơi sững người nhưng rồi vẫn cố chống chế mà nói

- Cô nói làn sao mà tôi tin được lỡ cô nói dối để bảo vệ chị cô thì sao?

- Trong túi xách của chị tôi có giấy đóng tiền viện phí đấy anh lấy ra mà coi xem là ngày nào lúc nào đương nhiên cái giấy đó chúng tôi không thể làm giả được rồi

Anh ta nghe cậy thì cũng nhanh chóng đi lại giỏ xách của vợ mà kiểm tra thì đúng như lời của Ánh Nguyệt nói có một tờ giấy xác nhận đóng viện phí thời gian là vào ngày hôm nay

Bên kia Ánh Nguyệt biết là anh ta đã thấy tờ giấy đó nên tiếp tục nói

- Thiên Vĩ là vợ chồng anh nên tin tưởng vợ mình từ lúc về làm vợ anh chị ấy không có bất kì hành động hay ý nghĩ nào là có ý định phản bội anh cả. Anh nên biết kiềm chế tính vũ phu của mình lại đi

những việc anh làm với chị tôi không phải là tôi không biết đâu

Nói rồi cô liền tức giận cúp máy còn về anh ta sau khi nói chuyện với Ánh Nguyệt xong thì vẻ mặt có hơi tội lỗi nhưng không nói gì với cô mà cứ thế trở về phòng mặc cho cô ngồi đó trong đau đớn