Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 544: Kuroto GodCreator Sv Kadoya Tsukasa



Emu:"Sao lại... không phải anh đã không thể biến thân được nữa sao!?

Nhắc tới đó Kuroto lại bực!

"Họ không biết cậu đã trải qua những gì đâu! đụng nhẹ Gashat, sức mạnh Gashat bay màu! đã thế cậu còn trở lại thành người! miễn nhiễm luôn Virus Gamer, vi rút vi réo gì gặp cậu ngủm hết, bởi thế cậu không tài nào Hen Shin được nữa! Genm Gashat cũng bay mẹ màu luôn rồi, như lời anh nói ở chương 474, lạ là các Gashat khác của Rider khác vẫn không bị gì khi bị chạm vào, nhưng vẫn không dùng được, không tài nào biến thân được!

"Nên khi hay tin cậu bị bắt, thủ lĩnh Dai-Shocker đã sai người cứu về, sau khi về Kuroto biết một sự thật đau lòng là, cậu toi, cậu không từ bỏ, nhờ tài năng thiên bẩm, không game siếc thì chuyển sang Watch đi vì biết đặt tính của nó, vì Genm Gashat bay màu rồi, không tài nào thành Genm được nữa, cậu đành dùng tên của mình để thành Kamen Rider Kuroto, nhưng như thế vẫn chưa đủ! cậu cần sức mạnh hơn Genm God Maximum cũ để trả thù! thế là cậu bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực khác! và nó đây GodCreator Game! [Thần Sáng Tạo Trò Chơi], vì không dùng sức mạnh trò chơi được nữa, nên không xưng danh Gamer [game thủ] được nữa.

"Với bộ giáp màu tím hơi giống Genm mang phong cách bên Zi-O, giáp ngực có hình vòng tròn làm từ hình Gashat in các trò chơi trong Series và Movie đặt biệt v.v... giữa là hình Gashat in mặt nạ Genm, nó như là Genm God Hyper Muteki Player [tra google Reddit], trang bị giáp lên người hơn, các sợi tóc tím dài tua tủa in các hình trò chơi linh tinh, nhìn Kuroto như một nhà sáng tạo game thật sự, form này là để tưởng niệm 3 form đã mất khi thử nghiệm.

"Genm God Maximum, Musou [vô đối] phiên bản tối của Ex-Aid Muteki, có khả năng tạm dừng thời gian của Cronus, Hyper Fumetsu kết hợp giữa Muteki và Zombie Maximum! Dark Decade giúp chế tạo 3 form trên, ờ cậu đâu đụng Gashat được, nhờ thằng lính khác dùng Watch hấp thụ sức mạnh đó vào hộ, thấy xong cậu chạm thử thế là bay màu! hai form đó cậu tạo từ trước, nhưng có God Maximum rồi nên thấy hơi phèn thế là bỏ tới giờ, tại thấy Muteki của Emu hơi đỉnh ganh tị nên bắt chước.

Kuroto:"Đó có là gì so với tài năng thánh thần của ta chứ! tên Dark Decade chết tiệt đó đâu! mau ra đây ta sẽ xử hắn vì dám làm ta thành ra như vậy!

Dark Decade:...

Chửi ai đó! biết là đang ám chỉ tên kia mà nghe cứ thấy bực bực sao ấy.

Emu:"Anh ta không...

Kuroto:"Ah! hắn đây rồi! ta sẽ xử mi chuẩn bị tinh thần đi! Decade!

Tsukasa:...

Nằm không cũng trúng đạn là sao!? vì hình dạng Ultimate Decade hơi giống với Decade Ultimate của anh chứ sao, bị lầm tưởng dễ hiểu mà.

Tsukasa:"Phiền phức rồi đây.

Kuroto:"Tên Rider hồng nhà ngươi, lần này ta sẽ cho mi nếm mùi cảm giác đó!

Tsukasa:"[Khó chịu] Màu của Decade là Megenta!

Kuroto:"Haaả... giọng nói này, mi không phải hắn!? tên khốn đó đâu hả!?

Emu:"Tôi đã nói anh ta không ở đây....

Kuroto:"Trốn rồi sao!? được thôi, trước tiên ta sẽ xử tên Rider hồng này trước.

Tsukasa:"[Nổi gân] Tôi nhắc lại một lần nữa, màu của Decade là đỏ tươi hiểu chưa!?

Kuroto:"Ai quan tâm hả, tên hồng kia.

Tsukasa:"[Max nóng] Megenta!!!

Cậu nhào tới sút Kuroto văng thủng ngọn núi, phóng theo đấm túi bụi!

Tsukasa:"Megenta! là đỏ tươi! Megenta! hiểu chưa hả!!!???

Mọi người:...

Đó là thứ cần quan tâm bây giờ sao?

Kuroto:"Mi vừa rồi đánh trượt nhé!

Y như lời cậu nói, thực tế bị thay đổi, Tsukasa đấm không khí:

"Haaả!?

Lần trước bị anh áp đảo, không thể hiện đủ, khi bị đánh bại Kuroto mới biết anh chỉ diễn! đặt biệt quê, nên hôm nay muốn đòi lại từ tên hồng này! bệnh thích thể hiện lại tái phát!

Kuroto:"Bất ngờ không, ta vừa thay đổi thực tế đấy, đấy chính là sức mạnh của đấng sáng tạo! mi không thể đụng 1 ngón tay vào ta đâu! hahaha!!!

Có lần thấy Emu từng dùng Mighty Novel X Form, sau khi bị anh bụp về, thế là chả lại bắt chước.

GodCreator! sức mạnh này cho phép sáng tạo bất kỳ sức mạnh gì tùy thích, thay đổi thực tế chỉ là 1 trong số đó! tuy cũng dính dáng đến game nhưng không có vi rút game.

Tsukasa:"Chắc không? trùng hợp, ta cũng có 1 sức mạnh như vậy đây, cú đấm vừa rồi đánh trúng!

Lập tức, thực tế bị thay đổi về với ban đầu.

Kuroto:"N-Nà ní!?

Emu:...

Mighty Novel X của tôi không đáng tiền thế sao... huhu.

Kuroto:"Tên hồng nhà mi khá đấy, nhưng chẳng là gì so với Thánh Thần đâu!

Tsukasa:"Megenta!

Kuroto:...

Chết tiệt, bị thần kinh à cứ la oai oái thế nhỉ...

Kuroto:"Loại bỏ thực tế! giờ thì cả mi cũng không thể thay đổi thực tế được nữa nhé! hahaha...

Cậu tụ năng lượng tím đấm Tsukasa, năng lượng đó bám vào người, sức mạnh của Novel X đã bị cấm!

Tsukasa:"Ồh... vậy thì...

"Attack Ride Odin Time Vent!

Cậu lấy ra quyền trượng Odin xòe đôi cánh hiện ra 3 lá Survive, thời gian đảo ngược tới trước khi bị đánh trúng, quen cắm card trước khi dùng để làm màu ấy mà.

Kuroto:"N-Nà ní!?

Cậu bị shock! sao đứa nào cũng có sức mạnh khủng không vậy!

Tsukasa:"Còn gì nữa không... thưa thần?

Kuroto:"Áng sáng của đảng!

"Ah...

Cậu giơ liềm và búa đặt chéo nhau, một luồng ánh sáng như mặt trời tỏa ra, tất cả tan biến trong tích tắc, đùa thôi, hehe.

Kuroto:"Ta sẽ cho mi thấy sức mạnh thánh thần! Cosmic Chronicle! khởi động!

Trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen, nó điên cuồng nuốt chửng mọi thứ bên dưới, các Rider cũng bị hút bay lên.

Kuroto:"Hãy nuốt chửng tất cả đi, hahaha!!!

Sougo:"Mọi người!

Aruto:"Được!

Tất cả tụ năng lượng táng cho nó một phát nát luôn.

Kuroto:"Chưa đâu! hãy tận hưởng nó!

Cậu giơ tay tách ra hai bên, một cái thấu kính vạn hoa, phân tách vô vàn lỗ đen bao vây nhóm Rider lại! lực hút từ nhiều hướng làm họ như bị xé nát!

Dark Decade:"Ghê đấy, tưởng phế không ngờ lật kèo.

Hắn dịch chuyển sang nơi khác tránh.