Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 520: Hủy Diệt Vũ Trụ 100V ×67321 [+6732100V]



"Keng, ầm!

Anh mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa nhấn hạch tâm Driver 1 lần.

"Attack Ride ALL SLASH (kiếm ảnh).

Rút hộp chuyển sang dạng kiếm chém Dark Decade túi bụi, bóng kiếm ẩn hiện chém hắn quên luôn đánh trả.

"Aaaaa...

Diệt Thiên:"[Cười đểu cáng] Y như dự đoán, nếu tăng sức mạnh thì mày cũng tăng, vậy tao chỉ cần tăng sát thương vũ khí là được, mày chỉ cân bằng được sức mạnh hai bên, không bao gồm vũ khí đúng chứ, đúng nhận sai cãi.

Dark Decade:"(Chết tiệt) Đúng như mày nói vậy thì sao chứ, ăn cứt nhau à?

Vì bất cẩn với lúc làm cũng không có nghĩ tới mấy thẻ căn bản này, bởi trong tiềm thức Dark Decade luôn cho rằng nó cùi.

Vì xuyên suốt Series, Decade chỉ dùng nó vài tập đầu về sau ít dùng tới nữa, không bảo là không mạnh, chỉ là các dạng biến thân và đòn tất sát làm nó lu mờ.

Diệt Thiên:"(IQ vô cực cũng có cái lợi đấy nhỉ, đó là có thể nghĩ tới mọi cách để đạt được mục đích, bằng nhiều cách biến thể khác nhau), Bố láo!

Đương nhiên anh không thể nói ra được, để nó biết nó bằng cách nào đó tăng IQ lên thì càng khó đánh! thấy chưa? thông minh là có thể nghĩ tới cái hại của việc khoe khoang!

Và vì Dark Decade không thể biết những chuyện liên quan tới hệ thống, nên không biết card của anh được tăng cường sức mạnh!

"Ầm! Ầm! Ầm!

Dark Decade:"Đừng tưởng thế là ăn chắc ta!

Hắn quét card qua Driver, card lập tức được thu vào hạch tâm Driver.

"FINAL Attack Ride D-D-D-Decade Omni God!

Dark Decade:"Chết đi!

Hắn giơ tay một quả cầu năng lượng khổng lồ trên trăm ngàn tỉ Km màu đen xuất hiện chọi tới, anh chém nó nát nhừ:

"Như thế thôi hả? thử đòn Neo nhé?

Đặt card vào khe chứa nhấn hạch tâm Driver 1 lần.

"Attack Ride ALL SLASH [Neo]!

Anh chém tới, bên kia Dark Decade một tay khác lại tụ tập một quả cầu xoay tròn khác trong tay, nó như một vũ trụ nhỏ.

Khi anh vừa chém nát quả cầu trước xông tới, thì Dark Decade cũng phóng tới dọng quả cầu sau tới, quả cầu nuốt chửng vũ khí của anh.

Dark Decade:"Bất ngờ không con trai?

Diệt Thiên:"Đù!

Không kịp nghĩ nhiều, anh tụ sức mạnh hủy diệt xuống tay đấm tới, hai đòn công kích va chạm nhau phát sinh một vụ nổ khủng khiếp, không gian tan vỡ!

Ừ, dù đang trong không gian, tan thế quái nào được, mà nó cứ vẫn tan vỡ mới chịu, hai đứa bị cuốn vào một khe nứt, hai đòn ấy vô tình đã hủy diệt hơn ngàn vũ trụ!

"Hủy diệt vũ trụ 100V ×1267 [+126700V].

Nơi nào đó.

???:"30 năm hà đông, 30 năm hà tây đừng khinh thiếy niên nghèo, Lâm Tâm Như! hôm nay cô từ hôn ta, 3 năm sau, ta Phàm Trần sẽ đến Thiên Lam Tông báo mối thù hôm nay!

???:"Hừ, một tên phế vật như ngươi, cho dù có thêm 30 năm hay 300 năm, cũng mãi là tên phế vật của nhà họ Phàm thôi.

Một vết nứt bỗng xuất hiện rớt ra hai cái người mặc giáp kín toàn thân!

Dark Decade:"Này thì hà đông với hà tây nè, chết cho hết đông với chả tây luôn!

Hắn vung nắm đấm đập ra sau cả vũ trụ ở đây lập tức bể tan nát, mọi thứ tan biến thành hư vô.

Diệt Thiên:"(Đệch, thằng này được, dù mình cũng ghét [nghe riết ghét], nhưng không tới mức hủy diệt cả vũ trụ, có chữ Tông chắc là thế giới loại tu tiên huyền huyễn rồi, mà nó đập một cái bể luôn cái vũ trụ, thế giới này cùi quá vậy, sức mạnh mình và nó cân bằng khi trong thông thường [chỉ số gốc] không tăng gì cả, vậy có nghĩa mình búng tay cũng làm vũ trụ này hủy diệt trong tích tắc, cùi thật, ừ cùi thật).

"Hủy diệt vũ trụ 100V.

Diệt Thiên:"(Hả? ủa mình có làm quái gì đâu ta? bộ nó hủy diệt vũ trụ cũng tính cho mình à? hay do mấy đứa phân thân đánh nhau đánh bể vũ trụ nào đó rồi?).

Bỗng từ trên hiện ra một khe nứt, bên trong là một con mắt đỏ ngầu:

"Là ai!? là kẻ nào dám phá hủy quê nhà của ta!? là hai tên sâu kiến các ngươi sao!? can đảm lắm! muốn chết!

Diệt Thiên:"(Rồi, rồi tới công chuyện nữa rồi).

Anh còn chưa kịp làm gì, ở đâu hàng đống con mắt khác xuất hiện nữa.

Dark Decade đứng tại chỗ ngầu lòi đập ra sau, hàng trăm cái vũ trụ của tất cả con mắt ấy tan nát trong tích tắc:

"Gáy to đấy.

Diệt Thiên:"(Yếu mà cứ thích ra gió, đây gọi là khi phản diện và nhân vật chính đang đánh lộn, chỏ mỏ vào là chết nhỉ? ngu thì rán mà chịu).

"Hủy diệt vũ trụ 100V ×149 [+14900V].

Diệt Thiên:"What? Ảo thật đấy (cái này muốn nghĩ là phân thân làm cũng éo được, nó có phải phân thân mình đâu thế quái nào...? thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt, vậy là mình đứng chơi cũng hưởng lợi, [qua loa] xin lỗi mấy cưng nhe, bố cũng chả biết nó ở đâu để mà phục hồi vũ trụ cho đâu).

Dark Decade:"Giờ thì tập trung vào chuyện chính chứ nhỉ.

???:"Là ai!? ...

Không biết ở đâu phát ra giọng nói, mà anh chắc trên trán Dark Decade hiện ra dấu khó chịu rồi đấy, không nói một lời hắn đập một phát.

Hàng chục ngàn cái vũ trụ liên quan tới giọng nói đó, tan biến trong tích tắc!

Diệt Thiên:"(Max nóng rồi, haha, mấy con chó tu tiên này muốn chết chùm).

"Hủy diệt vũ trụ 100V ×67321 [+6732100V].

Dark Decade:"Lũ sâu bọ không biết điều! giờ thì không ai dám làm phiền chúng ta nữa rồi, không có vũ khí và card ngươi làm sao thắng được ta đây hả? hahaha...

Nghe thế, Diệt Thiên vô ý thức nhìn lướt qua eo trái, hộp bài vẫn còn đó:

"[Ngạc nhiên] Ủa? sao còn ở đây, không phải mất rồi à? ảo thật đấy.

Nghe vậy, Dark Decade vội nhìn lại vào không gian vũ trụ, thanh kiếm biến mất rồi:

"Thế quái nào!? ảo thật đấy.