Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 518: Cùng Với Cả Cũ Trụ Này Biến Mất Đi!



Nơi khác.

Tekeru kích hoạt Eyecons, lập tức cả người toát ra hào quang và biến đổi, hình dạng giống hai form Mugen và Grateful kết hợp, Ghost Mugen Grateful [tra google].

Bem nhau tí khoe tí sức mạnh, Tekeru kích hoạt tất sát bay lên, Great Eye hiện ra phía sau, với hình dạng một con mắt, với 6 đôi cánh cả người vàng óng ánh.

"Ầm!

Vẩy cánh rải xuống hạt ánh sáng, bị rải trúng lũ quái không thể di chuyển, Takeru lấy kiếm, hóa thành luồng ánh sáng xuyên thủng đám quái!

Và đừng hỏi vì sao từ W - Zero-One không có hình dạng mới, đơn giản vì anh lười thiết kế, buff ít hơn thì tạo hình dạng mới làm gì cho mệt.

Nơi khác.

Kadoya Tsukasa:"Chà, có vẻ như phiền phức lại tới nữa.

Vừa bị đánh khỏi Complete 21 Form khổng lồ, lại bị Tinh Nhuệ Dai-Shocker bao vây, cậu quyết định xử trong một nốt nhạc để còn phụ người khác.

"FINAL Attack Ride D-D-D-Decade.

Kích hoạt tất sát hàng trăm hàng card hư ảo từ nhiều hướng kéo dài ra ngoài, cậu như phân thân cùng lúc phân ra hàng trăm hư ảnh, cùng xuyên qua card hư ảo đạp lũ quái bay màu!

"Emu trực tiếp dùng Novel Gamer Level X hình dạng mạnh nhất, anh có gợi ý cho tụi nó làm, mấy cái Gahats đặc biệt từng xuất hiện trong Movie, còn Novel Gamer Level X trong tiểu thuyết của Ex-Aid là tặng, sở hữu khả năng bất khả chiến bại vượt qua cả Muteki Gamer, thay đổi thực tế! trong tiểu thuyết từng đánh bại cả Genm God Maximum, có lẽ nó còn mạnh hơn Genm God Maximum, Zi-O thì next tự lo không lo được ngủm, nhưng chắc là nhân vật chính lên form Ohma rồi, mấy Rider ai cũng được hack sương sương, bộc phát sức mạnh xử nốt hết đám khác, nhược điểm duy nhất của tất cả sức mạnh anh cho Heisei Rider là, phải là người tốt, một khi dùng sức mạnh ấy vào mục đích xấu, nó sẽ không thể sử dụng cho đến khi nhận ra bản thân, và làm người tốt! dùng sức mạnh ấy vì người khác phải là mục đích tốt! quá 3 lần sức mạnh vĩnh viễn biến mất!

Khi Emu kích hoạt tất sát tính xử thủ lĩnh Dai-Shocker, thì bất ngờ bị một bàn tay đen tuyền chặn lại, không ai khác chính là Dark Decade tương lai:

"Lũ vô dụng, chả được tích sự, chút chuyện bé tí cũng làm chả xong!

Nơi khác.

Diệt Thiên:"Mày kéo dài thời gian đấy à, tưởng tao ngu thật hả.

Dark Decade:"Ồ, nhận ra rồi à, nhưng đã chậm, chắc giờ này chúng đã đến.

Diệt Thiên:"Nếu mày muốn nói ở chỗ vợ tao thì lũ phân thân của mày đã bị chặn rồi đấy.

Dark Decade:"Tao đương nhiên biết, nhưng hình như tao có nói thế đâu nhỉ.

Diệt Thiên:"(Ủa có 2 chỗ thôi mà, còn chỗ nào nữa hả? chờ chút...), Mẹ mày! chắng lẽ... mày dám!

Dark Decade:"Bingo, đoán đúng rồi đấy, ngoài Việt Nam thế giới nhà của mày ra, còn thế giới cô bé Sakura bị mày cứu, thế giới đồng hồ ngưng thời gian, thế giới Suite Pretty Cure, và các thế giới mày đã lưu tọa độ tao sẽ hủy diệt tất cả, để xem mày có ngăn được không đây? hahaha...

Diệt Thiên:"Thằng chó!

Anh gọi ra thứ nguyên bích vào thẳng vũ trụ Việt Nam, nhưng trước người đã bị Dark Decade chặn lại:

"Ôi chao, trong nóng lòng chưa kìa, có vẻ những cuộc gặp gỡ đó, cũng không quan trọng bằng nhà chân chính chứ nhỉ, tội cô bé Hibiki được mày tỏ tình ghê đấy, hóa ra bé đó chỉ là đồ chơi của mày thôi à? tội thật đấy, hahaha!!!

Diệt Thiên:"Biến!

Luồng sức mạnh hủy diệt lan tỏa từ anh, thoáng chốc Dark Decade cảm giác mình chỉ cần dám cản đường, sẽ bị hủy diệt ngay lập tức không thương tiếc!

Dark Decade:"(Cái... chuyện quái gì vậy? vừa rồi là sao? hệ thống hả...?).

"FINAL Attack Ride ALL ILLUSION (phân thân)!

Anh phân thân ra hàng chục ngàn, chúng tự gọi thứ nguyên bích đi tới thế giới anh lưu tọa độ.

Một phân thân khác lách mình qua Dark Decade, xuyên qua thứ nguyên bích về lại vũ trụ Việt Nam.

Dark Decade:"(Tự mình dọa mình một hồi), Ồh, bỏ rơi bé Hibiki yêu dấu rồi à.

Hắn biết vì tiếp thu dữ liệu từ Genm God Maximum, trong đó có hình ảnh liên quan, nhờ đó hắn dự đoán kết quả của Hibiki, để xem anh làm trò con bò gì mới biết vụ tỏ tình.

Trong hàng tỉ kết quả lại dựa theo tính của anh, Dark Decade có thể biết chính xác anh đã làm những gì, đương nhiên lúc đó hắn đâu dám dự đoán anh, sợ bị phát hiện.

Diệt Thiên:"Không cần mày lo, nào giải quyết hết mọi chuyện luôn đi, tao nóng máu rồi đó!

Dark Decade:"Thích thì nhích không thích thì nhích.

Anh lại dùng khả năng tính toán của Zero-Two! gấp trăm ngàn lần! dùng sức mạnh ổn định lại, tăng IQ lên 100ngàn! lập tức đầu óc trở nên rõ ràng và nhanh nhạy hơn.

Diệt Thiên:"Tao sẽ hủy diệt mày, sẵn sàng nhận hậu quả đi!

Anh đấm tới, đang phang nhau mở khóa nhiều kí ức võ thuật! hai bên bắt đầu cân bằng! đã IQ cao còn tính toán nhanh ai chịu được? dù thế vẫn mới cân bằng thôi.

Nơi khác.

Trên đường đi học về, Hibiki và Kanade bất ngờ gặp một Kamen Rider màu đen tuyền.

Hibiki:"Há, là anh sao? sao anh lại ở đây, đã vậy còn đang Hen Shin?

Kanade:"Hibiki, tên này là Dark Decade là kẻ phản diện trong Kamen Rider, rất có thể không phải người đó đâu, nhìn đi thắt lưng khác hoàn toàn!

Dark Decade:"(Biết lắm thế, hình như thế giới này có cả series phim Kamen Rider nhỉ).

Hibiki:"Ngươi là kẻ nào hả? chặn đường chúng tôi với mục đích gì?

Dark Decade:"No, no, ai nói ta không phải người đó đâu, ta là bóng tối của hắn đó chứ.

Hắn thoáng chốc đứng trước mặt Hibiki nâng cằm cô:

"Mục đích sao, hai cưng sẽ biết ngay thôi.

Thả tay ra, Dark Decade từ từ bay lên, cả người bắt đầu có những đốm trắng li ti nổi lên:

"[Cười độc ác] Cùng với cả vũ trụ này biến mất đi! hahaha!!!