Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 517: Tính Cách Và Tự Dằn Vặt



Diệt Thiên:"Giỡn mặt hả!? tưởng tao không làm được gì mày thật à? khả năng tính toán của Zero-Two! gấp trăm ngàn lần!

2000 tỉ kết quả trên 0,01s × 100,000 lần = 200,000,000 [200 triệu tỉ kết quả! trong 0,01s].

"Ầm, ầm, rắc!

Dark Decade:"Chịu được không?

Kết quả cho ra nhiều hơn, nhưng Diệt Thiên đánh tệ hơn, choáng váng hết cả lên:

"Nhức đầu vãi! đúng là không phải nhiều là tốt!

Dark Decade:"Đã dạo đầu đủ chưa? cho tao thấy nó đi, tính cách thật của mày!

Diệt Thiên:"Thật gì, bị khùng à?

Dark Decade:"Đừng vờ không hiểu, tao nói chính là cái tính cách đấy của mày, tính cách mà mày luôn che giấu, hahaha, đã làm thế, mày nghĩ dùng tính cách lúc còn ngáo đá [khi mới xuyên qua], là có thể xem như không có chuyện gì hả? tao thấy mắc cười giùm mày luôn đó, tội lỗi không thể xóa nhòa được đâu, dù mày có cố chuộc lỗi đi nữa trong tim vẫn luôn bị nó dằn vặt, đừng chối nữa tao cũng là mày mà, hahaha.

Diệt Thiên:"[Khó chịu] Mẹ mày!!!

Anh nổi quạo nhào tới đập nó túi bụi.

Hồi đó.

???:"Aaa... aaaaa... aaaaaa....

Senren cầm một thanh katana đâm xuyên thủng tim anh, lại bị Mie cầm dao làm bếp xỏ một nhát ngay bụng, cảm giác tử vong đang tràn ngập tâm trí.

???:"Đau quá, đau quá, đau quá, cảm giác bị đâm đau quá, đau quá, đau quá, cảm giác khó thở, tim co rút liên tục, đau tới toàn bộ não đều sắp mơ hồ, ý thức đang mờ dần, phải rồi, đây là cái chết sao?

Anh trúc hơi thở cuối cùng đi đời, ở một nơi khác anh bị chị em Senren chém thành vài miếng, lại ở nơi khác anh bị chặt đầu, phân thây đủ thể loại, chuyện đó không ngừng tiếp diễn...

Tới mức tâm trí anh đã không còn thấy đau nữa! nhưng chẳng hiểu tại sao, trong lòng không thể dằn lòng được cảm giác tội lỗi luôn dằn vặt mình! nó, đau quá!

???:"Mình đã bình tĩnh hơn, nhưng có vẻ tâm trí mình, không thể nào quên được chuyện đã làm với hai em ấy, tại sao chứ?

Không biết từ lúc nào anh có một nỗi ám ảnh cực lớn về hai người con gái này, tất cả cảm xúc địa vị còn vựa qua cả Tsukuyomi!

Có lẽ tất cả cảm xúc đó đã thành tình yêu! chỉ vì hai người con gái đó! sau khi gặp lại từ chương ba trăm mấy anh đã rất khắc chế mình! sợ lại làm tổn thương người anh yêu lần nữa!

Kaito Kid:"Quái gì vậy? thằng nhỏ bị khùng à? tự ngược? thích dằn vặt mình, bị M rồi? đó chỉ là dự đoán tương lai thôi mà, cần vậy không? mà dù sao mình có cho nó biết đâu, hehe, có vẻ như vậy sẽ tốt hơn, chờ nó bình tĩnh lại rồi tính, mình không thể để trong nhóm vợ bị tổn thương, khi vừa lấy được sức mạnh và mất kiểm soát đâu.

Từ lúc trở về khi xử Omni Evil, mọi thứ diễn ra sau đó, điều là hình ảnh được dự đoán tương lai cả, và được tiêm vào não anh nên cứ tưởng, nên không việc gì anh phải dằn vặt mình cả.

Kaito Kid đùa ác không nói thôi, và anh thì lại mua bảo bối từ hệ thống mô phỏng cảm giác chết, đủ loại kiểu chết, chọn được người trong kí ức giết mình luôn, 20ngàn.

"1 là vơi đi phần nào tội lỗi, 2 là tiêu bớt cảm giác ưu việt, cảm giác giết ai giết ai làm gì làm gì, thấy khó chịu cho bay màu v.v... từng nghĩ có nên đi đánh bơm phóng tên lửa chơi không, dừng thời gian cả vũ trụ và ra ngoài lật váy từng cô gái xinh lên, và đút vào hì hục đút sữa từng cô em xinh đẹp, loli dễ thương [đã từng nghĩ] v.v... 3 là khắc chế mình để không bị sức mạnh chi phối nữa, 4 là sau khi chết mới biết cái chết đáng sợ cỡ nào, và không tự ý cướp đi cuộc sống của người khác, chỉ có tự mình trải qua mới biết đó là trải nghiệm gì, như bị vu oan trên mạng bị chúng chửi, chỉ khi mình cũng bị thì mới biết cảm giác đó ra sao, để mốt ra đường chưa biết đầu đuôi chuyện gì, đừng có láo! dù khắc chế là thế, nhưng chọc anh hay đụng đến vợ anh là không yên đâu, từ tàn tật đến thành cát bụi rồi xóa luôn trong dòng sông lịch sử [thời gian tồn tại].

"Còn vụ tính cách? đó là năng lực bảo bối tự tạo [card], dùng tính cách trong mọi dòng thời gian của một người, tính cách sau khi dằn vặt và bình tĩnh lại có tí không ổn lắm, hơi bệnh hoạn, nên anh đã lưu lại vì nó là tính cách chính, và cài tính cách khi còn ngáo đá [17 tuổi] làm mặc định, tuy nói ngáo nhưng anh cứ thấy sai sai, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng từ vụ kia, nỗi ám ảnh và tự trách, từ đó anh có thể chơi trò đa nhân cách! 10002 nhân cách! tính cách chính hay thay đổi thất thường vì, anh là loại thích bắt chước! xem nhiều anime bị nhiễm tính cách của nhân vật yêu thích, từ nhiều bộ anime tổng hợp thành tính cách chính [trong quá trình tiến hóa], và có thể bị ảnh hưởng tí tẹo trong quá trình sống, từ bữa sau vụ của Mira về và gặp Tsukuyomi, anh đã suy nghĩ lại và ý thức được mình tồi tệ như nào...

???:"Nếu mình là thằng chó cũng đỡ, sẽ không bị chuyện này làm khó chịu miết [ám ảnh], quay đầu là quên không còn một móng, ít ra sẽ không mãi nghĩ về nó.

Nó cứ như là một mầm bệnh mà anh không tài nào quên được.

Là một người có hơi cầu toàn trừ ít thứ, một khi gây ra chuyện gì cho là tội lỗi sẽ mãi nhớ, dù đã sữa chữa và bù đắp lại vẫn thấy ái náy, với những người anh thật sự quan tâm như Senren Mie.

Hiện tại.

Diệt Thiên:"Vậy sao mày không cho tao xem, tính cách thật của mày trước hả!?

Dark Decade:"Bình tĩnh nào, trò hay vẫn còn ở phía sau.