Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 510: Decade Ultimate Sv Dark Decade Omni God



"Ầm, ầm, rắc!

Trận chiến của hai người, xé nát không-thời gian, các vết nứt liên kết vũ trụ liên tiếp xuất hiện rồi biến mất, quánh nhau cứ như Dragon Ball.

Diệt Thiên:"Thằng chó còn nói không phải Bản Năng Vô Cực!

Khi đánh nhau, Dark Decade liên tiếp né đòn của anh như một bản năng, đa số là anh bị đánh mới tức quá chửi, bất kể anh tăng bao nhiêu sức mạnh vẫn vậy!

Dark Decade:"Con mắt nào mày thấy tao dùng Bản Năng Vô Cực? mày yếu thì có, tốc độ chậm quá trách ai, thắng bại tại kỹ năng hiểu không? thằng thiểu năng!

Anh không luyện tập kỹ năng đánh nhau, vì toàn dựa vào sức mạnh, không đủ? tăng thêm! đương nhiên trong 10ngàn tính cách có đại sư võ thuật, tạm không nghĩ tới thôi, bỗng anh dừng đánh lại.

Dark Decade:"Sao rồi, sợ à?

Diệt Thiên:"Tao có để ý thấy, mỗi lần tao tăng sức mạnh, bóng đèn trên trán mày cứ nhấp nháy, lẽ nào...

Dark Decade:"Đoán ra rồi hả? xem ra mày cũng không ngu lắm, có óc quan sát đấy, không sai, hình thức này của tao có tới 10 sức mạnh khác nhau, lưu trữ trong 9 card trên đầu và bóng đèn giữa trán, thẻ bài giữa trán của tao là Cán Cân Sức Mạnh, giúp cân bằng sức mạnh của tao và đối thủ mạnh hơn luôn ở mức cân bằng, dẹp ngay ý nghĩ kia của mày đi, dù mày có giảm sức mạnh xuống, tao vẫn giữ nguyên sức mạnh ở mức cân bằng lần cuối này, và bóng đèn trên trán tao là Vô Hạn Song Song, khi Cán Cân Sức Mạnh được sử dụng, sẽ tạo ra vô hạn vũ trụ song song đủ để giúp cân bằng sức mạnh 2 bên, sức mạnh 1 vũ trụ không được? vậy 2 cái, 3 cái thì sao? cứ chồng chất lên là xong, một khi vũ trụ đã hình thành thì không thể biến mất, nên là sức mạnh của tao vẫn duy trì ở mức đó, dù mày có giảm sức mạnh đi nữa!

Có lần vì thử nghiệm nó khi chưa hoàn thiện với lính Dai-Shocker hơi ngu, mà hắn bị giảm thông minh xuống như nó, hên là lần đầu thử nghiệm chỉ cài đặt 1p.

Nhưng cũng bị các nhà khoa học Dai-Shocker khác thấy mình thiểu năng, sau chuyện đấy hắn xóa trí nhớ tụi nó, và sau khi hoàn thành Dark Decade Omni God, diệt khẩu hết!

Diệt Thiên:"À, ừm... (hit, mình nghĩ nó hút sức mạnh của mình chứ, mà nó làm thế quái nào được nhỉ? nghe ảo vãi, có hệ thống mình còn hiểu, nhưng nó chỉ là bản sao của mình thôi mà, có cái kỹ thuật khoa học đỉnh vậy à, mà tận 10 cái, quả là mình cứ thích chấp nhất số 10, nếu vậy sao đánh nó được đây? nếu như nó nói khi nào mình tăng sức mạnh nữa, thì nó cũng tăng theo, đánh thế quái nào?).

Dark Decade:"Hahaha, lo sợ rồi hả?

Diệt Thiên:"Tao không nhớ là mình lại nhiều chuyện như vậy.

Dark Decade:"Mày ở nhà suốt đương nhiên nội tâm khép kín, dù ra ngoài vẫn như cũ ít nói, đó là lý do, ta là bản sao trái ngược với ngươi.

Diệt Thiên:"(Mình có hả?).

Dark Decade:"Những đều ngươi không dám làm tao đều làm được, ví dụ như...

Đằng sau hắn hiện ra màn ảnh mình bắt cóc các bé loli 8-14 và thịt, hiếp cả trường nữ sinh, cắm sừng chồng người ta, thịt luôn bà già 80 v.v...

Diệt Thiên:"(Thằng này chó thật) Súc vật vãi!

Dark Decade:"Chửi tao, sao không tự nhìn lại mình đi, chắc giờ mày cứng lắm phải không? hahaha, thứ mày không dám làm tao đều giúp mày làm, như các bé loli, không biết mày sợ điều gì, rõ là thèm muốn chết mà cứ bày đặt, chỉ dám biến vợ mình thành loli để chơi, mày không biết trong thân thể 8 tuổi đó sướng cỡ nào đâu, hahaha, ngay cả cắm sừng người ta hay thịt bà già 80, mày đã từng nghĩ mà vẫn không dám làm, đồ yếu đuối!

Những điều nói trên đều là xạo đấy, hình ảnh phim hành động vẫn là làm từ máy tính, chứ hắn không tham mấy, vì là bản sao thế giới gương không tham muốn mấy chuyện này.

Hắn được sinh ra hơi đặt biệt, với cả có thời gian đó nghiên cứu thêm sức mạnh mới còn hơn, bản thể có thể không quan tâm sức mạnh lắm, nhưng hắn tín ngưỡng sức mạnh!

Diệt Thiên:"Mẹ mày, đừng có xạo! cái đầu tao nhận, hai cái cuối tao nghĩ linh tinh thôi chứ ai mà thèm, mày điên à? có thời gian để dành hơi sức tìm gái trẻ đẹp loli không sướng, dây vào nó làm gì? mày tưởng tao rảnh.

Dark Decade:"Đúng, đúng, đừng tưởng tao không biết, từ khi mày xuyên qua Zi-O mới bỏ ý nghĩ đó, chứ hổm ở Việt Nam ý nghĩ bẩn thỉu của mày rành rành ra đấy.

Diệt Thiên:"(Mình bị rối loạn cương dương mà, suy nghĩ là tại lâu lâu rối loạn suy nghĩ, có những ý nghĩ bất ngờ mà không khống chế được), Im đi, mày nói những điều tao không dám làm mày đều làm được, vậy mày ăn cứt chưa?

Dark Decade:"Im mẹ mày đi, ăn cứt mẹ mày!

Hai bên chửi nhau đỏ mặt tía tai, còn nhào vô tẩn nhau, làm không-thời gian đã nát nay càng thêm nát! anh xàm nãy giờ là muốn câu giờ nghĩ cách hốt Dark Decade!

Diệt Thiên:"Sức mạnh còn lại của ngươi là gì hả? nói nghe chơi.

Dark Decade:"Mày tưởng tượng tao ngu.

Hai đứa phang nhau tiếp, năng lực của hắn là.

"1.Cán cân sức mạnh, trong thẻ giữa trán, tác dụng cân bằng sức mạnh 2 bên, chỉ tác dụng khi sức mạnh kẻ thù lớn hơn, và chỉ cân bằng khi mình cũng có sức mạnh tương ứng.

"2.Vô hạn song song, trong bóng đèn giữa trán, khi Cán Cân Sức Mạnh được sử dụng, tạo ra vô hạn vũ trụ song song đủ để giúp cân bằng sức mạnh 2 bên.

"3.Vô hạn thực tại, miễn dịch xóa sổ các thực tại ở mọi nơi, mỗi khi một thực tại ngủm, thì thực tại ở quá khứ sẽ biết và đề phòng, chỉ có tác dụng kể từ khi có sức mạnh Dark Decade Omni God.