Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 443: Senren Đi Gặp Nhóm Nyaruko



Nơi khác.

Diệt Thiên:"Hay đợi tỉ năm hả gặp hai ẻm nhỉ? thôi lâu quá, triệu năm? lâu lắm, lúc đó tuổi hai ẻm còn lớn hơn cả mình, chênh lệch quá cao, với khi đó tâm tính thành thục rồi, không còn hoạt bát như xưa nữa, bỏ qua thời thanh xuân uổng lắm, 10000 năm? bỏ, 1000 năm, bỏ, 100 năm, bỏ, 10 năm có vẻ ổn, nhưng mình không thích kiểu này, có quá lâu không trời? 1 năm đi, nói dóc trong vũ trụ cỡ triệu năm chắc ổn! quyết định vậy đi.

Thế là anh vượt thời gian sau 1 năm, rồi kiểm tra trong khoảng thời gian đó của hai cô, kiểm tra rất kỹ với 100 ngàn tỉ A sức mạnh sợ có gì đó, có gì xóa bỏ bất cứ thứ gì dám cản đường!

"Trong thời gian này, Senren và Mie có về những nơi ở cũ và chứa kỉ niệm của họ ngẩn người thật lâu, rồi chuyển cả trên lẫn dưới chỗ có nhà cây dưới đất tới điện thần, để tưởng nhớ, từ đó cô không đi đâu nữa, cứ ngẩn ra nhìn vũ trụ hoài, khụ, Senren đang tưởng tượng cảnh lúc gặp lại anh mình sẽ làm sao, nũng nịu, dịu dàng hay cộc cằn các kiểu, cô đang hoang tưởng, cô sẽ không bao giờ tin anh chết, dù thế vẫn biết đó chỉ là... anh nhìn mà thấy tội lỗi quá, đi tìm cô ngay và luôn...

Senren:"Này, anh không thể nhường em 1 trận hả!?

Diệt Thiên:"Không được, để còn mau ôm vợ về nhà chứ.

Anh nựng má cô, cô phồng má không để ý tới anh.

"À tới cấp độ này tuy không cần kết hôn lắm, nhưng dù sao cũng sống ở trái đất mà, nên vẫn muốn có cái để tự thỏa mãn, ràng buộc, thế là kết hôn cùng ngày công chứng luôn, ba vợ chồng hợp pháp! hai cô luôn muốn có cái lễ cưới đàng hoàng, là ước mơ từ nhỏ của bao cô gái mơ mộng đó, được kết hôn cùng người mình yêu, sống hạnh phúc suốt đời...

Khi Senren đi gặp nhóm Nyaruko.

"Nyaruko là công chúa chủng tộc Nyarlathotep, ngự trị tất cả chủng tộc ở hành tinh xa xôi nọ, khi làm chiến binh về, các tộc được trả về hành tinh, cô đã tìm anh với hi vọng anh là chủng tộc trên hành tinh này, nhưng không thấy, sau thời gian cô lên làm nữ hoàng ở nơi này, khi gặp Senren cô rất mừng, bất ngờ hơn là khi biết cô thành đấng... khi được mời vào harem cô đồng ý ngay, và vương quốc chủng tộc Cthughan là hành tinh láng giềng, Kuuko cũng là công chúa, và giờ là nữ hoàng, có điều kiện là anh phải biến thành Nyaruko mới chấp nhận, Senren đồng ý, khi làm chiến binh gặp Nyaruko Kuuko bị mê đắm, trong nhóm ai cũng là công chúa cả, khi về chuyển nữ hoàng, anh sớm biết, vẫn không ham thôi, có nữ thần nữ đấng là đủ.

"Vì anh không thích Yami, Yue, nên Senren không mời vào Harem, chỉ mời tham dự lễ cưới, Malfina là chủng tộc chuyển sinh, có thể chuyển sinh cho người chết vào chổ khác trong vũ trụ, làm hay không cũng tùy họ, không phải ai cũng thích, Malfina có nhiệm vụ quản lý họ, mới đầu được mời cô không đồng ý lắm, vì có tình cảm nhưng không tới mức yêu, nhưng nghĩ lại, hình như mình còn ế, cũng không phải, không được, với anh cũng khá tốt, chung thủy, với Senren thành đấng, Mie thành thần, anh thành thần luôn [suy diễn], đối tượng với một vị thần cũng không tệ nha.

"Liyani là chủng tộc cực quang, xưa kia cô là em gái nữ hoàng, được Senren mời cô bối rối, cảm giác không hay đâu, nhưng biết là cơ hội khó được, tình yêu là phải biết nắm giữ, bỏ lỡ là không bao giờ có cơ hội nữa, vì đó là đấng đấy! muốn cướp của đấng? nằm mơ! người ta không vui là toang, muốn tới nơi ở của đấng là không thể, vì chỉ có các vị thần mới tới được, mà cô thì... đã không còn là thần, từ bỏ tình cảm này cô không cam tâm lắm... đương nhiên Senren chỉ mời nếu không lập gia đình, còn có gia đình là dẹp, họ không đồng ý cũng dẹp luôn, anh hiếu kì Senren đi đâu có theo dõi, không nghe lén, thấy gặp nhóm Nyaruko và Liyani tưởng lấy tư liệu làm game không để ý lắm, và đó là điều Senren muốn, cho anh đừng nghi ngờ về vụ này.

Hiện tại.

Senren:"Có gì không ổn sao?

Diệt Thiên:"[Gãi đầu] Em, không ghen hả?

Senren:"Có gì phải ghen chứ? miễn anh hạnh phúc là được! (chứ không phải tại anh quá súc vật em mới tìm giúp đỡ đâu nhé!).

Diệt Thiên:"Được rồi, miễn em chịu, anh không có ý kiến.

Dù sao cũng ấy ấy rồi, chẳng lẽ bỏ người ta, với phía dưới từng người đều có vết đỏ, anh không thể bỏ của chạy lấy người chứ?

Với anh hơi khó hiểu là, Malfina sao cũng ở đây? Nyaruko, Kuuko, Liyani anh có thể hiểu được, còn bà này... kệ đi, quan tâm làm gì, anh cười gian xông tới:

"Lần này tới anh nhé? ai cũng đừng hòng thoát!

"Á~ đừng mà, em còn đau~

Tiếng than dậy trời, đầu tiên là cặp Senren Mie, thứ hai là Nyaruko với Kuuko, Kuuko lần này cực kỳ thích không yêu cầu anh biến hình, vì có thể sàm sỡ Nyaruko trực tiếp.

Cặp cuối là của Malfina và Liyani... mấy cô bây giờ mới biết anh súc vật như nào!

Hôm sau.

Senren:"Em xin lỗi nhé, vì đã không nói trước với anh, mà tự ý quyết định.

Mie:"Em cũng xin lỗi vì giấu anh.

Diệt Thiên:"Chuyện đó để sau đi, Senren, Mie anh muốn thú nhận với hai em một chuyện.

Senren:"Chuyện gì hả?

Hai cô nằm trong lòng anh.

Diệt Thiên:"Khụ, thật ra nhé, hôm qua, anh chơi bẩn dùng năng lực cường hóa, chứ khi em và Mie thay phiên nhau, anh chịu không nổi... trẻ con không muốn thua, nên, anh... xin lỗi nhé.

Anh cảm thấy có lỗi thật.

Senren:"Ha, ra là chuyện đó, có gì to tát đâu... Hả!? c-cái gì!? anh vừa nói cái gì!?

Cô bật người dậy, kích động hỏi.

Diệt Thiên:"Anh nói là hôm qua anh chơi bẩn, dùng năng lực cường hóa sức chịu đựng...