Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 442: What!? Nyaruko!? Kuuko!? Malfina!? Liyani!? Sao Mấy Cô Ở Đây!?



Diệt Thiên:"(Chắc là Cosphay rồi), Vợ anh là tuyệt nhất! yêu em nhất trên đời!

Senren:"Hứ, giờ anh mới biết hả.

Vài hiệp cô nằm.

Senren:"Anh trở về như cũ đi.

Anh đành biến lại, lần này là một cảm giác khác, mãnh liệt hơn, như thèm lắm... giọng cứ như của mẹ (Nyaruko) nào đó anh rất quen.

???:"A~

Diệt Thiên:"(Chắc hai ẻm lại bài trò khác rồi).

Cô nằm tiếp, một cảm giác khác, lần này có vẻ rụt rè, siết chặt và nhấp rất là chậm.

???:"A~

Diệt Thiên:"(Bài đủ trò thật, chẳng lẽ dùng biến thân thuật?).

Cô nằm, lại một cảm giác khác, lần này có vẻ hơi run siết chặt, ngã vào người anh, làm như sợ gì đó vội bò dậy, lại khá điều nhịp.

???:"A~

Diệt Thiên:"(Vợ mình quá tuyệt, cho mình thử nhiều loại cảm giác khác nhau, tinh ranh có khác, muốn nhìn thử quá, thôi đợi hai ẻm kiệt sức rồi, hehe).

Sau vài hiệp cô nằm, biết cô hết sức anh cười gian bức đứt sợi dây bật dậy tháo khăn che mắt:

"Chà, chắc hai em mệt lắm nhỉ? để anh giúp cho nhé... What!? Nyaruko!? Kuuko!? Malfina!? Liyani!? sao mấy cô ở đây!?

Đập vào mắt là cảnh tượng cả đám trần truồng nằm bẹp đó, bên dưới có sữa... nhìn kiểu này, liên tưởng nãy giờ, anh im lặng, rồi hiểu, bị Senren gài!

Với anh không hiểu nổi, cô ghen lắm mà, sao lại...

Gần tới 1500 điều kiện, anh thấy Senren có lén lút đi đâu đó một thời gian, trong hôn lễ thấy bọn họ không tự nhiên nhìn anh còn đỏ mặt, chẳng lẽ...

"Hôn lễ hôm nay nhóm Nyaruko và Liyani có tham dự, cùng Mira, Beauty, sau khi mất sức mạnh, tuổi thọ của thần biến mất, hai cô dùng tuổi thọ thật của mình, thấy Beauty già sắp ngỏm, thấy có lỗi với Mira về vụ sứ giả, bả lại là bạn thân với Mira, Senren cho bả về tới tuổi với Mira để đền bù, qua 3 năm hai cô lớn thành thiếu nữ xinh đẹp 16-17, nhóm Nyaruko ở thế giới ma pháp, không phải chủng tộc con người nên sống lâu lắm, khi sắp được 1500 điều kiện, cô không tự tin pk nổi anh, nên tìm họ hỏi tí, lúc anh mất cô đã hối hận, sao lúc đó mình ích kỉ như vậy chỉ muốn chiếm anh làm của riêng, lẽ ra anh nên được hạnh phúc hơn, thầm thề nếu anh mà trở lại cô sẽ cho họ cơ hội, nếu cô thắng anh, quên đi nha, anh là của mình cô, còn không thắng đành gọi giúp đỡ! trơ tráo thật sự! vì vậy lúc hôn lễ diễn ra, ai cũng xấu hổ nhìn anh cả.

Lúc nãy.

Diệt Thiên:"Đùa thôi mà, hehe.

Senren:"Anh có vẻ tự tin nhỉ?

Cô giơ tay gọi ra cổng, từ trong đi ra 4 cô gái, nhìn anh bị trói đỏ bừng cả mặt, đó là nhóm Nyaruko 3 người Nyaruko, Kuuko, Malfina và Liyani.

Kuuko lại nhây Nyaruko, bả xô cô ra, Senren ra hiệu im lặng, 4 cô cởi đồ.

Cởi đồ xong họ có vẻ rụt rè, Nyaruko không kịp chờ đợi muốn xông tới, Kuuko lại nhây, Nyaruko lại đẩy ra, sít đánh nhau.

Thấy hai cô nhây, Senren nhìn hai người khác, họ có vẻ rụt rè nhìn chỗ khác, chưa sẵn sàng lắm, làm một hồi Kuuko giơ tay xung phong! cô thèm lắm rồi!

Sau khi anh biến Nyaruko, Kuuko không kịp chờ đợi xông tới hưởng đồ thay thế, Nyaruko muốn chạy tới lôi ra, bị Malfina cản lại lắc đầu, cô nhịn.

Thấy Kuuko chảy dãi, muốn làm trò bẩn thỉu như nằm xuống hít cả người anh, cả nhóm vội cản lại, cô kiệt sức, Nyaruko xông tới ngay, cô hưng phấn la to, bị cả nhóm bịt miệng.

Nyaruko nằm, tới Malfina, cô nằm, tới Liyani! sao không có Yue? Yami? chuyện là...

Senren:"Nè, em tính làm một trò chơi, lấy nhân vật chính là anh, nhân vật nữ chính là nhóm của Nyaruko, em muốn nghe ý kiến của anh, nếu là anh, anh sẽ chọn ai?

Diệt Thiên:"Tự nhiên hỏi vầy, biết nói sao nhỉ? để anh suy nghĩ đã, nếu là game anh thích mấy đứa nhây, vì sẽ rất thú vị và không thấy chán, có loli càng tốt.

Senren:"(Nhây Nyaruko ok, Loli... Kuuko, Yami, Yue phù hợp), Nếu là Loli, vậy anh thấy Kuuko, Yami và Yue sao hả?

Diệt Thiên:"Kuuko có cách nói chuyện riêng gây ấn tượng, với hay gây rối cho Nyaruko sẽ rất hay, hehe, Yami để làm nhân vật game cũng được, riêng cá nhân anh không thích lắm.

Senren:"Vì sao? cô ấy có chỗ nào anh không thích hả?

Diệt Thiên:"(Vì muốn qua To Love Ru cướp bồ thằng Yuki Rito chứ sao!), Anh nói cá nhân mà, đơn giản không thích thôi, chứ không phải anh thù bả vụ hợp thể đâu nhé.

Senren:"... (Thù dai ghê), Vậy còn Yue?

Cô thắc mắc, nếu cặp với Yami không phải trả thù được rồi sao? dựa theo trình độ không biết mệt của anh thì quá dễ, sao vẫn không thích được nhỉ?

Diệt Thiên:"Ở kỉ nguyên trước, thế giới anh có nhiều loại phim về ma cà rồng, anh không thích bị cắn tí nào, chứ không phải anh sợ đau đâu nhé.

Senren:"... Malfina thì sao?

Diệt Thiên:"Một ví dụ điển hình về con gái thông minh xinh đẹp, anh không có gì để nói.

Cô phỏng vấn để lựa và tìm người phù hợp cho anh, lựa người không thích thì lại khổ, cô lựa người có tình cảm với anh, loại Yue và Yami thấy hơi ít, chợt nhớ tới Liyani:

"Còn Liyani?

Diệt Thiên:"Ủa? bả có trong game nữa hả?

Senren:"Em mới thêm vào.

Diệt Thiên:"Không có em và Mie hả?

Senren:"Đương nhiên là có, sao có thể thiếu em và chị được! không nói nó nữa, trả lời em đi.

Diệt Thiên:"Nói sao nhỉ, bả có tinh thần chính nghĩa cao, cặp với bả chắc bị chúng nó quánh chết, vì xen vào việc người ta quá.

Senren:"Haha, anh nói chuẩn đấy, em cũng cảm thấy vậy.

Diệt Thiên:"Nói chung là cũng được.

Senren:"(Vậy là Nyaruko ok, Kuuko ok, Malfina Ok, Liyani ok).

Hiện tại.

Nyaruko phất tay chào, Malfina và Liyani ngượng ngùng nhắm mắt không dám nhìn anh.

Kuuko:"Chàng trai, biến thành, Nyaruko... tôi muốn, sinh, em bé.

Cô chảy dãi, cười hơi bị biến thái.

Diệt Thiên:...