Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 432: Một Ngày Của Diệt Thiên



Elen:"C-Chủ nhân, ngài may quần áo cho bọn em ạ?

Diệt Thiên:"Nhìn vậy thôi chứ anh có tay nghề lắm nhé, trong lúc đó, hai em tắm rửa sạch sẽ vào để mặc đồ mới.

Lấy số đo xong, anh lấy chum bự ra, đổ nước vừa đủ nóng vào, và đưa vài chai dầu gội chỉ cách dùng, rồi lấy dụng cụ ra, may cấp tốc vài bộ váy, quần áo, váy áo xinh đẹp cho hai cô.

Diệt Thiên:"Chà, đẹp lắm đấy.

Lit:"Hehe, cảm ơn chủ nhân.

Elen:"Từ lúc sinh ra, em chưa từng được đối xử tốt như vậy trước đây, cảm ơn chủ nhân.

Diệt Thiên:"Hai em thích là anh vui rồi, ăn gì chưa? có muốn ăn gì không?

Nhắc tới đó là bụng hai cô lại réo lên, hai cô xấu hổ.

Elen:"C-Cho bọn em bả vụn bánh mì là được rồi ạ.

Đối với tiên tộc tí hon bọn cô, như vậy là quá đủ, từ khi bị bắt làm nô lệ hai cô toàn ăn như vậy không.

Diệt Thiên:"Anh không có thứ đó, ăn đỡ đi.

Anh lấy ra vài viên Tokoyaki, hai cô ngẩn ngơ ăn thử, hương vị rất ngon, hai cô không dừng lại được, ăn tới mức bụng phình ra.

Lit:"Em không thể ăn nổi nữa, chủ nhân.

Diệt Thiên:"Uống tí trà nhé.

Lit:"Vâng~!

Thế là từ đó anh có hai bé nô lệ, biết mình sẽ chết khi 20, hai cô tích cực trả ơn người đối xử tốt với mình trước khi ngỏm, phụ giúp vài việc vặt...

Nuôi hai bé tí hon cũng vui lắm đấy, một điều là, hai bé này sẽ chết khi tròn 20, chẳng ảnh hưởng quá khứ là mấy, anh mới hốt về, nuôi lén.

???:"Hôm nay ta sẽ tuần tra khu này.

Nhóm kỵ sĩ:"Vâng, Liyani-sama.

Bỗng lúc này cô cảm giác ai vừa nựng má phải mình, cô nhìn lại không thấy ai khả nghi cả, đưa tay sờ mặt, tưởng bị ảo giác không để ý lắm.

Nhóm kỵ sĩ:"Có chuyện gì sao? Liyani-sama?

Liyani:"K-Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục tuần tra.

Bỗng cô lại cảm giác má trái bị sờ, đưa tay sờ má nhìn xung quanh, không ai khả nghi, nhưng cô thấy lạ rồi đấy, bỗng.... lại nữa! lại nữa! lại nữa!

Nhóm kỵ sĩ:"Có chuyện gì sao? Liyani-sama?

Liyani:"Không có gì.

Điên cuồng bị nựng má, cô như con điên lát nhìn kia, chút nhìn nọ, cô phát điên, không biết tên khốn nào có bệnh nựng cô hoài thế, dù cô biết mình rất dễ thương.

Lúc này, một người áo đen trùm đầu đi ngang qua bên phải cô, cô cảm giác mình bị nựng má, nhìn lại người đó biến mất.

Lần này là người áo đen trùm đầu bên trái, cô lại bị nựng má, cô phồng má, quyết bắt cho được, cô xông tới ngay, vồ hụt, không ai cả.

Ngay lúc cô sôi máu, một người áo đen trùm đầu khác đi ngang bên trái cô, cô không chần chừ nắm tay người đó đặt lên má mình hét:

"Ngươi lại định làm vậy phải không!?

Diệt Thiên:...

Nhóm kỵ sĩ:...

Người xung quanh:...

Nhóm kỵ sĩ:"N-Ngài Liyani, ngài đang làm gì ạ?

Liyani:"Từ nãy giờ là ngươi điên cuồng nựng má ta phải không!?

Nhóm kỵ sĩ:???

Người xung quanh:...

Nhưng nãy giờ có thấy ai làm trò đó đâu, họ chỉ thấy ngài Liyani như phát điên, nhìn hằm hằm người xung quanh thỉnh thoảng lại sờ mặt, sờ tới mức đỏ cả má.

"Đó là nhóm Cực Quang Kỵ Sĩ đoàn phải không?

"Người dẫn đầu là ngài Liyani, người đứng thứ hai của Cực Quang kỵ sĩ đoàn!

"Cô ta phát điên gì vậy?

"Chịu, từ nãy giờ ta cứ thấy cô ta như tìm kiếm ai đó, hết nhìn hằm hằm người này đến người kia.

Diệt Thiên:"Chà, muốn tôi nựng má tới vậy hả?

Liyani:"[Phồng má] Đừng có xàm!

Diệt Thiên:"Cô là ai hả? sao tôi phải nựng má cô chứ? dù cô rất đẹp, rất dễ thương, nhưng chẳng lẽ tôi đưa tay nựng má cô, mà cô và mọi người không thấy? có sự hiểu lầm nào ở đây chăng?

Liyani:"Chính là ngươi không nghi ngờ gì nữa!

Cảm giác ấm áp nơi bàn tay đó, cảm giác giống y như lúc bị nựng má, không nhầm lẫn vào đâu được! tên cuồng nựng má! cô biết mình rất đẹp, nhưng cần kiềm chế à, chàng trai!

Diệt Thiên:"Cô là người của Cực Quang Kỵ Sĩ đoàn phải không? không tính bắt tên kia hả? rêu rao khắp nơi.

Liyani:"Sao?

Theo hướng anh chỉ, cô gặp một người nhìn lướt qua chỗ họ rồi bỏ đi, mặc đồ ấn độ, sau lưng có tờ giấy:

"Ta là kẻ buôn nô lệ, gia đình là quý tộc hoàng gia, đứa nào không có mắt dám chọc ta, là ta sai người bắt làm nô lệ, có báo kỵ sĩ đoàn ăn hại cũng như không, vì ta là quý tộc hoàng gia, đứa nào muốn làm nô lệ, thử đụng ta xem! ai muốn mua nô lệ, tới địa chỉ XXX, hàng ta mới nhập, hàng đẹp giá rẻ đây!

Liyani:???

Mọi người:...

What!? cô có lầm, ở trong thành có đứa phách lối vậy, dám dán giấy sau lưng đi lung tung?

Liyani:"Kỹ sĩ đoàn nghe lệnh, bắt hắn lại cho ta!

Kẻ buôn nô lệ:"M-Mấy ngươi làm gì vậy? sao lại bắt tôi? tôi có làm gì đâu!?

Liyani:"Ngươi đã bị bắt vì tội không coi kỵ sĩ đoàn ra gì.

Kẻ buôn nô lệ:???

Diệt Thiên:"[Kề tai] Và buôn bán nô lệ, chứng cứ rành rành ra đấy.

Kẻ buôn nô lệ:???

What!? chuyện quái gì đang xảy ra, ông chỉ đi dạo cũng bị bắt!? buôn nô lệ, ông làm rất bí mật mà, sao họ biết!?

Kỵ sĩ đoàn:"[Căm tức] (Tên khốn! sao ngươi dám tỏ ra thân mật với Liyani-sama của chúng ta hả!? ngươi sẽ phải trả giá!).

Kẻ buôn nô lệ:"Các người đang vu khống đấy, ta không buôn nô lệ!

Liyani:"[Đỏ mặt] Này, còn chưa có chứng cứ xác thực mà...

Diệt Thiên:"Thế cái này là gì?

Anh gỡ tấm giấy giơ trước mặt ông.

Kẻ buôn nô lệ:"??? Cái này chắc chắn là do kẻ khác muốn hại ta! chứ ai ngu mà dán giấy kiểu này đi xung quanh chứ!

Nhóm Kỵ sĩ:"Hắn nói đúng đấy Liyani-sama, không ai ngu tới mức làm vậy đâu ạ.