Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 373: Tặng Quà



Sáng 8h.

Thức dậy, hôn nhau chào buổi sáng, vệ sinh sạch sẽ, anh gọi bữa sáng, ba người cùng ăn sáng, anh nói:

"Hai cô ở đây đi, nhớ đừng đi đâu đấy, chút tôi quay lại.

Mie:"Vâng ạ.

Gọi ra thứ nguyên bích, anh đi vào biến mất.

Thành phố F.

Diệt Thiên:"Xin hỏi hiệp hội anh hùng hiệp sĩ ở đâu ạ?

Ông chú bán kem:"À nếu là hiệp hội hiệp sĩ ở khu B, còn hiệp hội anh hùng ở khu D.

Diệt Thiên:"Hai hiệp hội có gì khác không chú?

Ông chú bán kem:"Nếu nói khác thì chắc là hiệp hội anh hùng mới mở gần đây.

Diệt Thiên:"Ý cháu là cách phân biệt ấy.

Ông chú bán kem:"Phân biệt hả? mỗi anh hùng của hiệp hội anh hùng, đều đeo một huy hiệu có số sao và số la mã từ 1-7, ngoài ra trên đó còn đánh dấu cấp độ như hạng C là chữ C, còn hiệp hội hiệp sĩ đều đeo huy hiệu làm từ đồng tới kim cương vũ trụ, vì cấp cuối được kim cương vũ trụ vô giá, nghe nói những ai sỡ hữu có thể sống tới 150tuổi, dù biết khó để có được, nhưng nhiều người đều chọn hiệp hội hiệp sĩ cả, nhất là ba năm này thịnh hành vụ được lấy nhiều vợ khi làm hiệp sĩ, nhưng gần đây hiệp hội anh hùng cũng có kim cương vũ trụ, mở ưu đãi nhiều hơn, dẫn dụ rất nhiều người gia nhập.

Diệt Thiên:"Chú có thể kể thêm cho cháu về vụ lấy nhiều vợ không?

Ông chú bán kem:"Cậu chắc cũng muốn lấy nhiều vợ, nên mới nghe ngóng giống đám thanh niên hôm bữa phải không? được rồi, nếu cậu muốn biết tôi sẽ cho cậu biết, tối đa chỉ có thể kết hôn với bảy cô vợ, khi cậu đạt cấp kim cương vũ trụ, trừ cấp thấp nhất là đồng, từ cấp sắt trở lên mỗi khi lên một cấp, sẽ được cho phép kết hôn cùng một cô gái nữa.

Đại sảnh, hiệp hội hiệp sĩ.

Cô đăng kí:"Lại nữa, nhìn cái mặt là biết muốn gì rồi, lại ham hố vụ lấy vợ nữa chứ gì.

Diệt Thiên:"Này cô...

Cô đăng kí:"Đăng kí tham gia kiểm tra làm hiệp sĩ phải không?

Diệt Thiên:"Ừm.

Cô đăng kí:"Họ tên?

Diệt Thiên:"Diệt Thiên.

Cô đăng kí:"Tên lạ nhỉ? Tuổi?

Diệt Thiên:"18.

Cô đăng kí:"Đây là thẻ của cậu, cứ đi thẳng tới trước gặp cửa rẽ trái rồi rẽ phải là tới.

Trong quảng trường.

Người ta phát mỗi người một tờ giấy, giới thiệu thi ra sao để đi khu đó dự thi.

Có tám vòng thi.

Ngoài bốn môn chạy bộ, nhảy cao, bơi, nâng tạ, kiểm tra sức mạnh cơ thể ra.

Đập chuột kiểm tra phản ứng, phòng trọng lực kiểm tra chịu đựng thích ứng, kiểm tra năng lực đặt biệt, kiểm tra trình độ học vấn.

Diệt Thiên:"Một môn được tối đa 100 điểm, chỉ cần tám bài thi đạt 400 điểm, là đạt yêu cầu cấp đồng (C) à? muốn lên thẳng cấp sắt (B) mỗi môn ít nhất phải đạt 70 điểm? nhất là kiểm tra năng lực, năng lực chiến đấu không mạnh là không qua 70 điểm được, cũng khó đó.

Kiểm tra khoảng 3h mới xong, anh thành công lãnh huy hiệu cấp sắt (B), chơi ăn gian mà dễ ợt, năng lực để lộ là Wizard hỏa nguyên tố, mỗi môn đều 70 đến 71 không cao cũng chả thấp.

Diệt Thiên:"Ảnh phân thân chi thuật.

"Bong.

Còn phải đợi lấy giấy chứng nhận nữa, anh lười quá vào nhà vệ sinh phân thân một đứa ở lại.

Sẵn kiêu nó ra ngoài tìm hiểu, kết hôn và đăng kí kết hôn với hiệp sĩ ra sao, để chuẩn bị giấy đăng kí kết hôn.

Chứ trong phim có nhắc mà mơ hồ quá, không rõ lắm, vì thằng main có lấy vợ đâu, còn anh gọi ra thứ nguyên bích về khách sạn.

Trong phòng.

Hai cô đang xem tivi.

Diệt Thiên:"Ngoan dữ ta, bị nhốt quen à?

Dừng thời gian hai cô lại, anh gọi màn hình thời gian, xem trong thời gian mình đi có chuyện gì không:

"Trong thời gian mình đi, không lén đi ra khỏi phòng luôn, hổm không phải lúc nào cũng đòi trốn à? đáng nghi thật, có âm mưu gì đây? mà hình như mình có âm mưu quấy rối hai cổ thì có.

Bỏ dừng thời gian.

Mie:"Ểh? Anh về rồi.

Diệt Thiên:"Ừm.

Senren:"Anh về rồi à, đi đâu vậy hả?

Diệt Thiên:"Ôi da, ôi da, bắt đầu quản tôi rồi ha, để ý tôi hay gì? ghét ghê~

Senren:"T-Tôi mà thèm á? anh cứ mơ đi ha!

Diệt Thiên:"Mie à, lần sao cô hãy nói mừng anh trở về, anh yêu~ như cô vợ nhỏ chờ chồng nhé.

Mie:"Etou, c-cái này, à, ừ, chuyện này...

"Hừ.

Senren hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu quay đầu đi.

Diệt Thiên:"Cũng trưa rồi nhỉ? muốn ăn chút gì không? ra ngoài ăn trưa nhé.

Trả phòng, ba người ra ngoài ghé quán ăn dùng bữa, lại đi chơi một buổi chiều mới về nhà.

Phòng khách.

"Bong.

Diệt Thiên:"Xong rồi à, lâu nhỉ.

Thò tay vào thứ nguyên bích, lấy giấy chứng nhận hiệp sĩ và giấy đăng kí kết hôn, anh xem giấy chứng nhận và giấy đăng kí kết hôn:

"Vậy là xong, giờ dụ Senren Mie kí vào nữa là xong, thân phận của mình ở thế giới này là Diệt Thiên một cô nhi, mà Senren chưa đủ 16 mà nhỉ? thôi kệ kí giấy là vợ chồng thôi, chừng nào đủ tuổi chứng nhận sau.

Đặc cách cho cưới nhiều vợ, và tuổi từ 16 trở lên.

Tự nhiên thấy anh lôi tờ giấy ra, Senren hiếu kì đi tới muốn nhìn xem:

"Cái gì thế?

Diệt Thiên:"Bí mật.

Senren nhỏ giọng càm ràm:

"Giả bộ thần bí.

Cất giấy tờ đi, anh lôi đống đồ hai cô mua ra:

"Của hai cô đó, tự xấp sếp nhé, còn thứ này.

Quăng cho hai cô mỗi người một hộp nhỏ.

Mie:"Etou, đây là... gì ạ?

Diệt Thiên:"Quà.

Hai cô mở ra, ngơ ngác, tim đập thình thịch.

Senren:"Anh không phải nói, không mua nữa sao?

Diệt Thiên:"Tôi tặng, chắc người ta không nhận đâu, sẵn, thấy hai cô không có trang sức gì, nên, à, ừ, là vậy đó... chứ thấy dắt đi mua quần áo, không mua trang sức cũng kì.

Chết tiệt, cái cảm giác hạnh phúc này là sao?