Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 369: 8 Năm



Diệt Thiên:"Hôm nay Senren mặc đồ khác với trong phim, chắc có đem đồ ra ngoài thay đây mà, chứ thế giới gốc sợ Mie nghi ngờ nên đâu có mặc võ phục, với hình như quá khứ có thay đổi một tí, mới ảnh hưởng tới tương lai, chắc là do sự kiện đó rồi! không biết trang trí trong nhà có khác tí nào không nhỉ?

Đi theo hai cô vào nhà, anh tham quan xung quanh, lầu dưới, lầu trên, phòng của hai cô, quả là con gái trang trí rất thanh nhã, mấy loại gấu bông kì quái nữa.

Tới phòng tắm, ặc, hình như ai đó đang tắm, anh xuyên tường vào, gặp hai cô đang ngâm bồn tắm trò chuyện, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cơ thể chưa phát dụng hẳng, bậy.

Diệt Thiên:"Phải chụp lại mới được, đem về cất giữ, sẵn mốt chọc quê cô nàng nào đó, hehe.

Anh lấy máy ảnh chụp lấy hình ngay:

"Tuyệt, rất sắc nét.

Nghe cô sùng bái kể lể với Mie anh cứu cô, ngầu lòi ra sao, đẹp trai ra sao, giỏi ra sao, anh có hơi xấu hổ ra ngoài:

"Có lẽ mình nên tránh một lát.

Anh bắt đầu quan sát hai cô, xem cuộc sống thường ngày của họ ra sao, hai chị em rất thân thiết, Mie còn nhỏ nhưng nấu ăn rất giỏi.

Diệt Thiên:"Cưới về khỏe re luôn, chuẩn bị giấy đăng ký kết hôn là vừa.

Từ lúc tắm ra cho đến lúc đi ngủ, anh đều theo sát, sẵn chụp mấy bức để làm bằng chứng, kẻo sau này không tin.

Sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ thơ, chuyện tâm sự về đêm của hai cô bé, Senren lại kể về anh, Mie chỉ cười dịu dàng nghe cô kể.

Anh cũng ngồi lẳng lặng gần đó, nhìn hai cô triều mến lắng nghe, sẵn dùng máy ghi âm thu lại, để sau này chọc quê.

Diệt Thiên:"Không biết sau khi nghe cái này hai ẻm có cảm tưởng gì nhỉ? xấu hổ? mắc cỡ? nổi giận? hay tức điên lên? chắc vui lắm đây.

Nhìn họ chìm vào giấc ngủ, anh lén chụp một bức, mới ra khỏi nhà nhìn trăng đi dạo.

Theo anh biết, sau khi chạy trốn tới thành phố N, Senren cùng main liên thủ xử lí quái trong thành phố, hai người nhận nhau, sau đó cô gia nhập hiệp hội anh hùng, và mời cu cậu cứu gấu ra.

Cứu xong về nhà năm gấu mời cô đi vương quốc thần tiên, và cô được cho biết những điều cơ bản khi làm một chiến binh, như phải giết đủ số lượng quái vật nhất định hàng năm.

Giết quái tích lũy điểm có thể đổi vật phẩm, như màu sắc trang phục chiến binh, phụ kiện hay những thứ con gái thích v.v... và quan trọng là có thể tăng sức mạnh trang phục, bằng cách nâng cấp cánh bằng điểm.

Vì biết có thần nên cô hỏi về việc hồi sinh người chết, với ước muốn bù đắp chuyện năm xưa, và được cho biết khi linh hồn người ta chết, sẽ được đưa tới thế giới thần chết do tử thần cai trị.

Sau 10năm làm khổ sai sẽ bị tan biến, cách duy nhất là vượt qua thử thách ở đó và sẽ được cứu một linh hồn, dùng vật hồi sinh đổi từ vương quốc có thể hồi sinh người chết.

Nhưng yêu cầu thấp nhất để vượt thử thách là cần sức mạnh của 10 cánh thiên sứ, nhưng cô chỉ có 4, hên là vẫn còn hơn 2 năm trước kì hạn, 2 năm sau, sau khi gian nan vượt thử thách, Mie hồi sinh.

"Bong.

Diệt Thiên:"Ừm? rượt nó qua thành phố khác rồi à, thằng này không chừng sau này về trả thù, phải để một đứa lại bảo vệ, cho nó tránh xa chỗ này ra mới được.

Ra sau vườn trái cây, anh phân thân một đứa:

"Cậu ở đây trông chừng bảo vệ Senren Mie, với cái thành phố này tới khi Luxia tới là được, sẵn thấy thằng Main lãng vãng quanh đây đuổi cổ nó đi, rảnh điều tra xem người ở đây ra sao.

Phân thân:"Ok, cứ giao cho tôi.

Diệt Thiên:"Cấm quấy rối làm gì hai ẻm đó.

Phân thân:"Biết rồi mà, yên tâm đi.

Vẫn không yên tâm lắm, anh cài thêm năng lực giám sát lên nó, dám làm mấy trò kia thì, hừ.

Anh đi mất.

Phân thân:"Thằng này ghen lắm, phân thân còn ghen nữa mà, chắc lại thêm cho mình mấy cái năng lực gì rồi.

2 năm sau.

Năm 1994.

Trong thời gian này, có quái vật tấn công anh sẽ xử hết, năng lực anh có một đống trừ thời gian ra, có cả sáng tạo, charka duy trì quá khổng lồ tồn tại hơn chụn ngàn năm dư sài.

Vì phòng năng lượng quá khổng lồ bị thần chú ý, anh tạo kỹ che giấu năng lượng, vì lâu quá quên, một lần vô ý lên cơn vì lâu quá bị stress, nên bị Mie bắt gặp sau vườn mà không biết.

Đến năm 1990, khi gặp Luxia kí kế ước cùng Senren, anh giải thuật:

"Cuối cùng giải thoát.

"Bong.

Năm 1990.

Phòng Senren.

Tự nhiên cảm giác người mình ôm không còn, Senren hơi mông lung mở mắt, thấy mình vẫn ôm anh như cũ, tưởng bị ảo giác nhắm mắt ngủ tiếp.

Anh đi lâu vậy thôi chứ đối với cô chưa tới 5s nữa, dùng Ope Ope đổi chỗ, anh đổi chỗ với Mie.

Được ôm thì cũng sướng đó, nhưng không nhúc nhích được gì cả, chuyển qua nằm kế bên cho khỏe.

Diệt Thiên:"(Ừm? biết ngay mà, mai tính).

Trong 8 năm, có điều tra thấy ai có ý nghĩ xấu với hai cô, đợi quái tấn công thành phố chết ráng chịu, nhiệm vụ của anh là ưu tiên bảo vệ hai cô, có lọt con nào vào thì tự mà lo.

Với anh rất biết điều, không làm gì hai cô cả, chỉ là lâu lâu nhịn không được, phụ nữ trong thành phố bị thịt xong xóa kí ức, vì là phân thân charka nên không có thai được.

Mà anh không quan tâm lắm, không ảnh hưởng chuyện của anh là được, nó muốn làm gì thì làm, chứ biết làm gì giờ, nó là phân thân charka mà, đập cái tản làm mẹ gì được.