Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 329: Đớp Cứt Thuật



Mua nguyên liệu nấu ăn, về nhà phụ Tsukuyomi làm bữa tối, ăn tối cùng vợ, cùng vợ đi tắm, tắm một mình không yên tâm.

Diệt Thiên:"À... ừ... sao ta? để nhớ coi, mình quên cái gì vậy ta? phải rồi, sau khi trả thế giới lại như cũ, thế giới này cũng tách riêng ra trở lại, lịch sử của các Kamen Rider không biết còn không? vậy có ông Krim bên Drive để làm Movie không nhỉ? bên Movie thì Sougo lại bắt đầu hành trình thu nhập Rider Watch... vậy là giờ sát nhập lại một phát? để chắc ăn, làm vậy đi.

Một làn sóng lan ra, thế giới Heisei Rider bị kéo tới sát nhập lại.

Ở nơi khác.

Khi các thế giới Kamen Rider được trả về chỗ của mình, Diệt Thiên truy tìm các thế giới đó và lưu tọa độ của nó.

Trong nhà.

Diệt Thiên:"Tsukuyomi bày mấy bức tượng rồi à?

Bữa đi chơi mua quà lưu niệm, mấy con thú thôi, anh còn thấy tượng Anime, và anh có sở thích mới à nặn tượng chơi.

Diệt Thiên:"Xém tí quên.

Anh giơ tay, các thế giới bị dừng thời gian trở lại như cũ

Hôm sau.

Ăn bữa sáng cùng vợ.

Diệt Thiên:"Vậy anh đi đây.

Tsukuyomi:"Anh đi cẩn thận.

Diệt Thiên:"Ừm.

Tiệm đồng hồ, câu chuyện cũng bắt đầu, Krim nhờ nhóm Sougo giúp bảo vệ bảo vật gia truyền của họ, và thế là hành trình bắt đầu.

Năm 1575.

Nhóm Sougo quyết định chia ra, Woz đều tra quân Tekada, vì anh xuất quỷ nhập thần muốn thoát rất dễ, còn cậu và Geiz sẽ đi tiếp xúc quân Oda.

Diệt Thiên tàng hình đi theo phía sau:

"Có nên phá tí không nhỉ?

Woz:"Ra đi, ta biết là ngươi bám theo ta từ nãy tới giờ.

Diệt Thiên:"Nó nói mình hả?

Bỗng một Ninja phóng ra tấn công Woz.

Woz:"Tên đồng bọn của ngươi không ra à?

Ninja:"Tên đồng bọn nào? lũ man rợ ngoại quốc.

Woz:"Ái chà, ái chà, xem ra bị hiểu lầm rồi.

Rất nhanh Woz tóm gọn tên Ninja, nhưng chưa thấy ai ra cả, anh chỉ cảm thấy bị theo dõi chứ chả biết ở đâu.

Woz:"Chạy rồi à?

Diệt Thiên:"Đàn em đâu lên hốt nó cho anh, đa trọng ảnh phân thân chi thuật.

"Bong.

Một đám khói tản ra, bỗng xuất hiện hàng tá tên ăn mặc khá giống Ninja, trên trán đeo băng bảo vệ của làng lá.

Phân thân 1:"Hehe, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi đây, lũ man rợ ngoại quốc của Nobunaga!

Ninja:"Tiếp viện sao? hay quá, mau bắt hắn lại.

Phân thân 2:"Cứ để bọn anh, em trai chỉ cần nằm đó hưởng thụ là được.

Ninja:"(Hưởng thụ? Ý gì?).

Woz hơi bất ngờ, không phải chỉ một đứa sao? ở đâu kéo nguyên đám ra vậy?

Phân thân 3:"Dùng chiêu đó đi, mọi người [giọng trầm và cười gian].

Mọi phân thân:"Hehe.

Ninja:"(Ta có dự cảm không lành).

Phân thân 4:"Buồn nôn chi thuật.

Tâm thần của Woz và Ninja bị bắt vào phân thân 4, thuật này giống tâm chuyển thần, nhưng không phải chuyển tâm qua người, mà ngược lại bắt tâm thần người khác vào người.

Mọi phân thân:"Buồn nôn chi thuật 2.

Nguyên đám biến thành các cô gái, bà cô, bà già béo ú nút ních, trên người rẻ chốc nổi mụn mủ nước tùm lum thấy gớm, giống thuật mỹ nữ vây quanh của Naruto, nhưng là bản ngược.

Mọi phân thân:"Hehe.

Họ cùng cười gian nhìn phân thân 4.

Diệt Thiên:"Mong là hai đứa này không bị gì, mô... khụ, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy, mẹ, biết thế nào cũng vậy mà, nên mình mới dùng bản không trả kí ức về, phải té thôi, không là bị ám ảnh cho coi, mấy đứa phân thân biến thái.

Woz:... (Nhẫn thuật cứ như phép thuật, bọn này có thật là Ninja Tekeda không? Nếu thật là Ninja Tekeda quân Oda còn thắng nổi sao?).

Ninja:... (Mình không biết bọn họ, có thật bọn họ là Ninja phe mình không? nhưng... đây là muốn làm gì? [nuốt nước miếng]).

Họ xông tới cheng nhau sàm sỡ phân thân 4.

Ninja:"(Aaaaa.... cứu với, bới người ta hiếp í lộn chết tôi!).

"Bong.

Sau một hồi phân thân 4 hi sinh, vì chịu không nổi.

Phân thân 5:"Mọi ngươi dùng chiêu đó đi, lần này để tôi cho.

Mọi phân thân:"Hehe.

Ninja đã hỏng mất, tâm thần tàn tạ như nùi giẻ, Woz cũng tàn tạ không nhẹ, không sao anh trụ được.

Phân thân 5:"Đớp cứt thuật.

Anh và Ninja bị bắt vào phân thân 5.

Woz:???!!!

Cái gì, anh không nghe lầm đó chứ?! đớp cứt thuật? hắn muốn ăn... cứt sao?

Ninja:"(Giết tôi đi! ai đó làm ơn! giết tôi đi!).

Mọi phân thân:"Cứt độn!

Mặt đất sụp xuống sâu 10m, sóng cứt ngập trời ập vào, thum thủm một vùng, làm bên dưới thị trấn mọi người chạy tán loạn.

"Bong.

Phân thân 5 hi sinh ngay lập tức.

Phân thân 6:"Uy lực ghê thế, may mà đóng khứu giác vị giác rồi, để ta, đớp cứt thuật.

Woz và Ninja lại bị bắt, cậu nhảy xuống nhắm mắt bắt đầu nhét cứt vào miệng nuốt, Diệt Thiên mà ở đây chắc vả chết hết quá, mé, lũ mất vệ sinh, lại dùng chiêu này.

Sau khi phân thân biến mất hết, Ninja ngất luôn, coi bộ sau này bị tâm thần chắc luôn, Woz không chịu nổi chạy chỗ khác ói hết bữa sáng mà vẫn còn ói...

Bên kia.

Vừa tháo đồ, trang bị cho Geiz áo giáp của mình, Nobunaga té khỏi đó ngay, nhưng bị đuổi kịp.

Clara:"Tôi là Clara Steinbelt.

Sougo:"Steinbelt? là họ của Krim.

Geiz:"Rất có thể Krim là hậu duệ của cô ta, vậy tức là cô ta là mục tiêu của địch.

Diệt Thiên:"Oh, tìm thấy rồi nè.

Ở nơi khác.

Vì Woz vẫn còn ói nên không tập hợp được, Sougo đành một mình đi tìm Nobunaga và hộ tống họ đưa Clara về, giữa đường bị Zonjis cùng vài Ninja chặn đường.

Diệt Thiên:"Ông này tấu hài nhiều quá, làm cho ổng ngầu một tí nhỉ?

Anh biến thành hư linh nhập vào người của Nobunaga, không thêm hiệu ứng nhập của Imagin, Sougo cũng không phát hiện.

Sougo:"Hai người tìm chỗ núp đi, ở đây cứ để tôi.

Nobunaga:"Cứ để Nobunaga này, ta sẽ cho chúng thấy Nobunaga này cũng men lì chứ bộ.

Sougo:"Hả?