Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 305: Accor Class Quang Vương



Another Rider Den-O vừa trốn ra xa, thì bị một imagin chặn lại.

Imgin mặc áo giáp xanh có các lằng vàng, áo choàng đỏ, tóc xanh, trên trán mang vòng vàng hai bên hình cánh như vương miện, khuôn mặt người đẹp trai, trước ngực có mặt đồng hồ cát.

Another Rider Den-O:"Ngươi là ai?

Imagin:"Hỏa ấn, Accor hoàng đế vương quốc Sofia, Class Đại đế.

Vừa nói Accor vừa rút kiếm chỉa xuống đất, vừa cho kiếm vào vỏ lập lại hoài.

Another Rider Den-O:"Hả? là sao? ngươi muốn gì?

Mặc dù chả hiểu hắn nói gì, nhưng cậu chỉ muốn cứu chị, không muốn gây hấn với ai khi không cần thiết.

Accor:"Kiếm chuyện đánh ngươi chơi.

Another Rider Den-O:...

"Láo lếu!

Another Rider Den-O cầm song kiếm chạy tới, đã tới kiếm chuyện đánh mình sao nhịn được.

"Vũ trang.

Rút kiếm, Accor chém Another Rider Den-O văng ra:

"Ta chuyển Class đó nhé, hỏa ấn.

Lắp ấn màu vàng vào thanh kiếm, trên người toát ra ánh sáng vàng kim, Accor hít sáo, một con ngựa chạy tới, anh nhảy lên:

"Class thánh vương.

Có khác gì đâu ngoài con ngựa, Another Rider Den-O im lặng.

Còn ở đâu ra? phân thân cả đấy, dùng biến thân thuật thôi.

Accor:"Đổi kiếm nào, thánh kiếm thác hỏa.

Tản ra một đám khói, biến thành thanh kiếm bự như gươm, thân kiếm trắng, kiếm cách như hai chữ V chồng lên nhau vàng kim, giữa có viên đá màu xanh lục bảo, chuôi kiếm vàng kim.

Accor:"Chơi nó.

Ngựa phóng tới, Another Rider Den-O quýnh quá kích hoạt tất sát, phóng hai lưỡi kiếm năng lượng chém tới, ngựa né sượt qua, Accor lại chém Another Rider văng ra.

Another Rider Den-O:"Đáng ghét.

Accor:"Chuyển Class cuối nào, thuyết ấn, thêm thanh quỷ kiếm nữa.

Lắp ấn màu cam vào giữa thanh kiếm, trên người toát ra ánh sáng đỏ cam, một đám khói tản ra con ngựa biến thành con rồng phương tây màu xanh, giống con cá đuối không có tay.

Accor cầm hai thanh kiếm, thanh thánh kiếm, thanh quỷ kiếm giống thánh kiếm chỉ khác màu, thân kiếm và viên đá là màu đỏ, kiếm cách chuôi kiếm màu đen.

Accor:"Class Quang vương, vũ trang, đòn chí mạng.

Con rồng hóa thành lốc xoáy biến mất (Clock Up).

Another Rider Den-O:"Đâu rồi...?

Bỗng hai vệt sáng xẹt qua người cậu, Another Rider Den-O nổ tung.

"Đánh bại Another Rider Den-O 160ngàn.

Accor:"Bye nhé.

Con rồng lại hóa thành lốc xoáy biến mất.

Diệt Thiên:"Bỏ game hỏa ấn lâu rồi, lâu rồi mới lục lại trong đống tập tin file game cũ, còn hai thanh kiếm này, là bản bên web đăng cốt truyện bóng tối, nhìn ngầu hơn bản thường, chơi lại xong cái bệnh ngáo đá tái phát, Cosphay nhân vật yêu thích ra làm màu chơi, Imagin không có hình dạng cố định mà, nó lấy hình tượng từ kí ức người tạo thành, ta chuyển sang imagin dùng kí ức mình tạo hình thôi, mà ta có gần như toàn bộ DNA quái vật thời Heisei Rider rồi.

Thấy Ben 10 đi mất, Aora mới đi ra vì biết hắn miễn dừng thời gian, đi ra cũng chả làm được gì có khi còn bị sàm sỡ nữa.

Tiệm đồng hồ.

Yuto và Deneb đã tắm rửa sạch sẽ, nói chuyện với nhóm Sougo.

Sougo:"Anh nói tôi sẽ trở thành Ohma Zi-O và hủy diệt thế giới ư?

Yuto:"Phải.

Sougo:"Anh chắc là không nói giỡn đó chứ?

Chừng đó, cậu sợ là mình đã sớm bị Geiz và Diệt Thiên đánh chết tươi rồi.

Yuto:"Phải, tôi đã thấy tương lai đó, nếu điều đó xảy ra không ai có thể ngăn cản.

Geiz:"Vô lí, nếu anh thấy tương lai đó, thì Diệt Thiên phải ngăn cản Zi-O lại rồi.

Yuto:"Hắn? cậu không đùa chứ?

Diệt Thiên đang dựa đầu lên vai Tsukuyomi, dùng ngón tay vẽ theo chỉ tay lòng bàn tay vợ, phát giác mọi người nhìn bên đây, nàng nhìn mọi người cười trừ.

"Sức mạnh của Ohma, tôi có tận hai card lận nhé.

Móc ra hai card quăng lên bàn, Diệt Thiên tiếp tục vẽ vời lên lòng bàn tay vợ.

Yuto nghe vậy không tin, tưởng hắn đang nổ, lụm hai card lên nhìn sựng người lại:

"Ngươi là ai?

Diệt Thiên:"Một kẻ hủy diệt thế giới mà thôi.

Yuto:...

Deneb:...

Tsukuyomi:...

Sougo:...

Geiz:...

Woz:...

Tsukuyomi:"Anh ấy chỉ đùa chút thôi, tôi là Tsukuyomi, đây là chồng tôi Diệt Thiên, và cũng là Kamen Rider Decade.

Diệt Thiên:"Tương lai mà cậu thấy chắc là ở một dòng thời gian thay thế rồi.

Yuto:"Dòng thời gian thay thế? ý ngươi là sao?

Diệt Thiên:"Cứ cho thế giới như một thân cây, xung quanh nó là các cành như kiểu thế giới song song, nhiều nhánh rẽ thì nhiều kết quả khác nhau thôi, biết đâu chừng nguyên điểm của nó bị thay đổi một tí, dẫn đến cả hướng đi cũng lệnh như ngày Ohma, chỉ có một kết quả Sougo thành Ohma Zi-O và hủy diệt thế giới, nhưng Geiz đến thì nó rẽ sang một dòng thời gian khác, nơi Geiz đánh bại Sougo và thành đấng cứu thế, từ một lằng thành hai nhánh, hai nhánh hợp lại thành một lằng khác, nên điều đó đã không xảy ra và có ngày hôm nay.

Yuto:"Là sao? ngày Ohma gì?

Yuto nghe thì cũng hiểu đó, chỉ có vài chỗ không hiểu thôi.

Sougo giải thích về ngày Ohma.

Sougo:"Ý Diệt Thiên chắc là tôi và Geiz trở thành bạn, nên hai dòng thời gian đã rẽ sang một dòng thời gian hoàn toàn mới.

Diệt Thiên:"Còn một khả năng.

Yuto:"Khả năng gì?

Diệt Thiên:"Tôi không tồn tại ở quá khứ lẫn tương lai, tức là có về quá khứ hay tới tương lai tìm cũng vô ích, câu chuyện của tôi nằm tách biệt với mọi người, chỉ khi tôi muốn tôi mới có thể gặp chính tôi, chắc vì thế mà tôi không có ở tương lai, tôi tồn tại ở hiện tại hoặc không ai biết cho được.

Nói thật, nghe không hiểu gì luôn ấy, mọi người thầm nghĩ.

Diệt Thiên:"Thì ta có biết ta nói gì đâu, nói xong là quên mịa rồi.

Yuto:"Chẳng lẽ ngươi cũng là điểm kì dị? không đúng, điểm kì dị cũng không hoàn toàn giống như ngươi nói.

Diệt Thiên:"Tôi tự kỷ nghĩ vậy thôi, ai biết có khả năng đó không, muốn tin hay không éo quan tâm.

Yuto:...

Deneb:...

Tsukuyomi:...

Sougo:...

Geiz:...

Woz:...