Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 271: Bồn Cầu Thông Minh



Nhà hai tầng bự hơn nhà Tokiwa Junichiro chút, Diệt Thiên muốn mua nhà bự hơn nữa, mà thấy nhà có hai đứa thì rộng rãi quá.

Lầu dưới, có phòng khách, phòng bếp kiêm phòng ăn, phòng tắm, phòng vệ sinh, dư hai phòng trống, trên lầu, một phòng ngủ có ban công của hai đứa, dư ba phòng trống.

Nhà có hai người a, phòng trống chưa biết làm gì nên để đó đi, vì hai đứa đều thích màu trắng, nên trong nhà đồ dùng hay nhà, toàn dùng màu trắng làm chủ, nhà là tường, sàn gỗ, cầu thang gỗ v.v...

Diệt Thiên:"Rồi, bây giờ trang trí cho mái ấm của đôi ta nào.

Tsukuyomi:"Hai, thưa anh yêu~

Rửa chén xong, Diệt Thiên Tsukuyomi hai người đi lấy đồ sắp xếp, trước tiên lên lầu bên trái phòng đầu tiên, phòng ngủ trải ga giường gắn màn cửa, Diệt Thiên lấy ra đống quần áo mà hổm nàng gửi cho mình bỏ lên giường, nói:

"À còn mấy bộ này này em gửi anh hổm nè, tìm chỗ nào cất đi.

"Vâng.

Tsukuyomi sấp xếp quần áo bỏ vào tủ, Diệt Thiên thì dùng Clock Up làm mấy chuyện lặt vặt còn lại, sẵn xuống dưới cầu thang, dùng 99999 con số sức mạnh năng lực biển cấm đoán, chọn phạm vi toàn khu nhà lấy bút viết một hàng chữ.

"Tất cả bất kì thứ gì vào trong trừ, Alpina Tsukuyomi vợ Diệt Thiên Kamen Rider Decade.

99999 con số sức mạnh không phải thêm 1 là 100ngàn, là 99999 con số, ví dụ như 9 con số là ví dụ như 111, 111, 111 sức mạnh, 99 con số cũng vậy, 99 con số 1, vậy 99999 con số có thể hiểu thành ví dụ 99999 con số 9, 2 con số 1 là 11, 3 con số 1 là 111, 4 con số 1 là 1111 cứ thế suy ra.

Diệt Thiên:"Kiểu này chắc tu tiên qua cũng không vào được, mà mấy con tu tiên trâu tới mức vào được, mình cho nó ăn đấm mấy trăm tỉ con số 9 sức mạnh là được, mà khoang đã, nếu vậy mua đồ ăn cũng đâu xách vào được, sửa lại vậy.

Dùng tay xóa dòng chữ đó (máy hút chữ), Diệt Thiên viết lại.

"Tất cả sinh vật sống, tất cả thứ gì có ác ý vào trong, trừ Alpina Tsukuyomi vợ Diệt Thiên Kamen Rider Decade.

Diệt Thiên:"Vậy đi, tránh mốt thằng Swartz dung hợp thế giới quái vật tràn vào nhà phá nhà, sẵn cản mấy con muỗi gián ruồi bọ côn trùng vào nhà, đúng rồi, trong không khí luôn có bụi mà, cấm bụi vào luôn.

Diệt Thiên lại viết một hàng chữ.

"Bụi, vi khẩn có hại bên ngoài vào trong.

Vì là năng lực của mình nên nó chả cản hắn được, mà có cản Diệt Thiên cũng miễn dịch trực tiếp vào luôn.

Cất bút, Diệt Thiên dùng đám mây tẩy rửa tẩy sạch sẽ cả nhà, cho nó biến mất lên phòng phụ Tsukuyomi xấp sếp quần áo.



Bận rộn một hồi cũng xong, Diệt Thiên nói:

"Cho ta một miếng dán tường nhà tắm bự, sịn hơn cái lúc trước vĩnh viễn.

Hệ thống:"Mua thành công trừ tích phân 50ngàn, đã bỏ vào kho chứa.

Diệt Thiên:"Lại cho ta một miếng dán tường WC, kiểu tân tiến nhất của nhật bản mà hổm ta thấy ấy vĩnh viễn.

Hệ thống:"Mua thành công trừ tích phân 50ngàn, đã bỏ vào kho chứa.

Lấy hai miếng giấy dán ra, Diệt Thiên hỏi:

"Tsukuyomi, em muốn dán hai miếng nhà tắm với WC chỗ nào?

Tsukuyomi:"Cái này hả, chỗ đó đi.

Diệt Thiên nghe Tsukuyomi chỉ, dán nhà tắm và WC chỗ tường cuối giường, gần chỗ cửa ra vào, dán xong Diệt Thiên hỏi:

"Vào coi thử không, Tsukuyomi? anh mới làm cái mới đó.

Tsukuyomi:"Cũng được.

Thế là hai người vào WC xem trước, trong phòng cũng không bự, giống miếng dán trước, khác là cái bồn cầu nhìn giống kiểu bồn cầu thông minh, thấy bồn cầu hơi lạ Tsukuyomi hiếu kì hỏi:

"Diệt Thiên, bồn cầu này là gì vậy? nó hơi khác với cái trước.

Diệt Thiên:"Đây là bồn cầu thông mình, khi ngồi vào nó tự tỏa nhiệt làm ấm, làm người dùng rất thoải mái, khi ấy xong nó còn có chức năng tự rửa đít nữa, em thấy mấy cái nút đó không, đó là nút điều chỉnh có thể chỉnh cường độ.

Nhất là chức năng rửa đít, hổm mới nhìn là Diệt Thiên biết nó có chức năng ẩn dành cho nữ rồi, móa cái bồn cầu thủ dâm, tự nhiên thấy hơi ghen với nó là sao ấy, hit muốn đổi cái khác quá.

Tsukuyomi:"Vậy... vậy sao.

Diệt Thiên:"Em không thích cứ việc tắt chức năng của nó là được, thôi chúng ta đi coi nhà tắm đi, sẵn hai đứa mình tắm luôn.

Nghe vậy Tsukuyomi ngượng ngùng nói:

"Để em đi chuẩn bị quần áo.



Hai đứa ra ngoài Tsukuyomi lựa đồ, Diệt Thiên cũng lựa đồ ngủ, hai đứa vào phòng tắm, bên trong khá bự khoảng 20m2, bồn tắm cũng bự hơn cái lúc trước nữa, cởi quần áo Diệt Thiên xả bồn tắm.

Xả nước xong, nhìn Tsukuyomi vừa cởi đồ xong có chút rụt rè nhìn mình, Tsukuyomi có xem vài thứ linh tinh, như con trai thích con gái như thế nào, nên thử vài loại, biết người yêu thích loại con gái tỏ ra rụt rè mềm yếu, mong manh dễ vỡ khụ khụ cái này là bé gái rồi, tên biến thái này.

Diệt Thiên:"Ngại gì không biết nữa.

Đi tới dắt tay Tsukuyomi kéo tới, hai đứa bắt đầu tắm rửa kì lưng cho nhau, rồi cùng nhau ngâm bồn tắm, Diệt Thiên ôm Tsukuyomi vào lòng, ngâm bồn tắm một hồi không chịu được liền...

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...

Tắm xong đi ra, lau tóc cho Tsukuyomi hai đứa xuống lầu xem Tivi bậy nó, tin tức gần đây thường xuyên có sinh vật bí ẩn tấn công người, mấy tiết mục biểu diễn linh tinh v.v...

Gần 10h.

Diệt Thiên:"Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi.

Tsukuyomi:"Ừm.

Tắt Tivi, Diệt Thiên Tsukuyomi về phòng ngủ, vì hai đứa quen ngủ trên đây rồi, nên chọn phòng trên lầu.

Sáng sớm.

Hôm qua hơi mệt hôm nay thức trễ tí, hai đứa vệ sinh sạch sẽ đi xuống lầu.

Diệt Thiên:"Tsukuyomi, bữa sáng để anh làm cho.

Tsukuyomi:"Ủa? anh không phải nói mình không biết nấu ăn sao?

Diệt Thiên:"Hổm rày học.

Tsukuyomi:"Hổm rày anh có đi đâu đâu mà học, có thật học không đó?

Diệt Thiên:"Tin anh đi, chút làm ăn không được anh ngốn hết, không để em ăn hết đâu mà sợ.

Tsukuyomi:...