Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 270: Dọn Ra Ở Riêng



Khi Diệt Thiên cùng Tsukuyomi quá khứ vừa từ phòng Sara về.

Diệt Thiên đi ra khỏi thứ nguyên bích, nhìn Sara rung rung mí mắt muốn tỉnh dậy, dừng thời gian cô lại, Diệt Thiên lại dùng máy ảnh tạo mốt, đổi quần áo cho cô thành đồ cô dâu, lấy tấm bảng vừa viết dựng đứng trên cái bàn kế bên.

Diệt Thiên:"Thằng kia sắp lên rồi, tàng hình trước cái đã.

Lấy tấm hình chú rể nhét vào máy ảnh tạo mốt, Diệt Thiên tàng hình.

"Sara...

Tatsuya vội vàng mở cửa đi vào, thì thấy Sara mặc áo cưới, nằm trên giường bệnh, hai tay để lên bụng, cậu có chút sửng sốt đờ người ra.

"Đám bác sĩ khốn nạn, Sara sắp... vậy mà bọn họ còn dám... mình phải xử hết đám khốn kiếp này!!!

Tatsuya nghĩ bác sĩ dám mặc như vậy cho Sara, là không tôn trọng cô, trong khi cô sắp ngỏm, cậu tức tới mức muốn tìm bác sĩ để liều mạng, nhưng tự nhiên thấy cái bảng kế bên.

Tatsuya:"Lũ trời đánh!!!

"Hả?

Tự nhiên quần áo trên người Tatsuya biến thành đồ chú rể, làm cậu kinh ngạc lại nhìn tấm bảng đó.

"Chuyện này...

Tuy rằng không biết thật giả, nhưng chuyện này và quần áo chú rể quá bất thường, phải thử mới được dù chỉ là hi vọng xa vời, Tatsuya đi tới hồi hộp nhìn người yêu, do dự hồi lâu nhắm mắt hôn tới, Sara lúc này tỉnh lại ngạc nhiên nhìn cậu...

Trong phòng mình.

Diệt Thiên:"Thế nào hai đứa này cũng kết hôn luôn cho coi, mình rành vụ này lắm, ghép là dính, mà cũng hên xui thôi, à phải rồi, hổm mình đánh với đám Ohma Geiz Majesty phim hư đồ chưa sửa, bây giờ về sửa sẵn xử vụ con Rey trùm cuối luôn.

Tăng trí nhớ, nhớ lại mấy đoạn mình phá đồ mà chưa sửa, lại gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên quay về lúc đó, quay ngược thời gian để nó trở lại như cũ, lại dùng nhật kí định sẵn cho quần chúng biết chuyện đó quên.

Lại về lúc gặp Diệt Nguyệt lát sau, khi Tsukuyomi Sougo Geiz thảo luận chuyện cứu nhà khoa học, chờ Diệt Thiên quá khứ chọc Sougo Geiz bỏ nhà đi, Diệt Thiên dùng nhật kí định sẵn ém nhẹm chuyện này luôn.

Trong phòng mình.

Diệt Thiên:"Hèn chi mình cứ thấy là lạ, là sao gây thiệt hại lớn như vậy, chả thấy đứa nào đưa tin, và nhớ con trùm Rey, mà không ai rủ rê đi cứu mấy đứa bị bắt cóc cả.

Cho thuộc tính trở lại như cũ.

Diệt Thiên:"Hôm nay ta sẽ giới thiệu về khả năng tăng sức mạnh vô hạn của mình, ta có thể tăng sức mạnh và cho nó tồn tại vĩnh viễn, như Haki quan sát, vũ trang hay IQ, tại ta không muốn hack quá nên cho nó về như cũ, thế thôi.

Vào phòng tắm, tắm một chặp đi ra, Diệt Thiên nói:



"Cho ta hai tấm biển cấm đoán vĩnh viễn.

Hệ thống:"Mua thành công trừ tích phân 20ngàn, đã bỏ vào kho chứa.

Lấy ra biển cấm đoán và bút viết vào một hàng chữ, âm thanh truyền ra khỏi phòng.

"Thử coi sao.

Cắm biển xuống sàn nhà, Diệt Thân phân thân ra một đứa, cùng mình nghiên cứu nó một tí, cắm tấm bản này âm thanh từ ngoài truyền vào vẫn như cũ, âm thanh truyền ra không được.

Móc ra tấm bảng khác và bút, Diệt Thiên viết vào một hàng chữ, bất cứ ai trừ Tsukuyomi vào phòng này, tấm bảng là có chữ cấm sẵn rồi, hút thuốc là cấm hút thuốc, nên khỏi ghi chữ cấm.

Diệt Thiên:"Cho ta sao chép thứ này.

Hệ thống:"Sao chép thành công trừ tích phân 1 triệu.

Rút tấm bảng kia, Diệt Thiên qua phòng Tsukuyomi, thấy không ai cả, nói:

"Con gái tắm lâu thật.

Cắm hai tấm bảng xuống góc khuất dưới sàn, đợi Tsukuyomi tắm đi ra, Diệt Thiên cùng nàng lựa nhà tiếp.

Gần 10h.

Hai đứa ngồi đầu giường bỏ chân xuống giường lắc lư, Diệt Thiên đưa tay chạm vào đùi giơ chân mang tất đen người yêu lên, Tsukuyomi biết hắn thích tất đen nên bữa nào cũng mang cả.

Diệt Thiên đẩy ngã Tsukuyomi đang e thẹn xuống giường, tuy là có đẩy ngã người yêu vài lần rồi, nhưng cứ mỗi lần người yêu chủ động là Tsukuyomi lại e thẹn.

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...

Hôm sau.

Diệt Thiên Tsukuyomi đi xem nhà, lựa được vài chỗ ngon rồi mà không biết ra sao, phải xem trước mới được, chứ mua rồi lại thấy không thích thì lại khổ.

Ngày thứ 2.

Lựa được rồi, đang làm thủ tục giấy tờ.

Ngày thứ 3.

Làm thủ tục xong, Diệt Thiên Tsukuyomi đi xem nhà coi thiếu thứ gì để biết còn mua, chủ nhà Tsukuyomi đứng tên, Tsukuyomi cũng giúp hắn làm thẻ ATM luôn rồi, Diệt Thiên gửi rất nhiều tiền vào thẻ.

Hôm đó, Diệt Thiên cùng Tsukuyomi đi sắm đồ, như bàn ghế, ghế sofa, máy giặt, tủ lạnh, bếp ga, niệm, ra giường v.v... giấy tờ ghi thừa kế gia sản, nếu không tiền nhiều quá mà không chỗ làm ra, cảnh sát nó tới gõ cửa thì toi.



Mua có kiêu nó đưa tận nhà xách vào đặt luôn, nên chừng nào dọn vào ở đều được, nói vậy thôi chứ mấy thứ như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa mới có, còn như lò nướng hay mấy thứ linh tinh khác tự sắp, chứ ai ở đợ đâu làm luôn.

Trong ngày Diệt Thiên Tsukuyomi dọn vào ở, tuy là không nỡ thật, Sougo Tokiwa Junichiro Geiz tiễn hai người ra cửa.

Tokiwa Junichiro:"Rảnh rỗi hai đứa nhớ ghé chơi nhé.

Tsukuyomi:"Vâng, bác và Sougo Geiz rảnh cũng có thể tới chỗ bọn cháu chơi.

Sougo:"Được, bọn tôi nhất định sẽ tới.

Thật ra cũng không có gì để dọn cả, đồ thì bỏ vào không gian hệ thống túi thần kì, dọn mấy bức nhà tắm WC hai tấm bảng cấm đoán, đi không thì thấy cũng kì, nên Diệt Thiên có mua hai cái vali kéo, kéo không chơi.

Diệt Thiên:"Vậy bye nhé.

Chở Tsukuyomi về tới nhà, cũng gần 5h rồi, hôm nay người yêu muốn trổ tài nấu ăn nên hai đứa đi siêu thị, lựa đồ một hồi mua một xe luôn, Diệt Thiên tính tiền chở người yêu về nhà.

Về tới nhà Tsukuyomi bắt đầu làm bữa tối, Diệt Thiên xum xoe lại phụ, thì phụ được cái nào hay cái đó, chứ hắn có biết làm món nhật nào đâu, sẵn học lởm.

Tsukuyomi:"Cậu niếm thử.

Diệt Thiên:"Ngon quá, cậu nấu ngon lắm đấy Tsukuyomi.

Tsukuyomi:"Ngon thì ăn nhiều vào.

Diệt Thiên:"Ừm, mà Tsukuyomi này.

Tsukuyomi:"Có chuyện gì sao?

Diệt Thiên:"Cậu sửa lại gọi mình anh yêu đi, mình gọi cậu em yêu.

Hổm rày, sửa xưng hô hoài là muốn coi cái nào hợp thì dùng luôn.

Tsukuyomi:"Rồi, anh yêu chúng ta ăn thôi.

Diệt Thiên:"Đút, aaaaa...

Tsukuyomi:"Rồi, rồi, vậy để em yêu đút cho nha.

Diệt Thiên:"Wow được đút ăn thấy ngon hơn hẵng, gia vị tình yêu à? để anh cũng đút em cái nào, nói a đi nà.

Tsukuyomi:"Aaaaa...

Hai đứa đút qua đút lại ăn hết bữa tối, Diệt Thiên phụ Tsukuyomi rửa chén.