Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 264: Hajime Hi Sinh Nhan Sắc



Thấy mọi chuyện kết thúc, Hajime chạy tới đỡ Amane lo lắng nói:

"Amane! Amane!

Amane:"Cháu xin lỗi chú Hajime.

Hajime:"Amane, nếu cháu gặp bất kì chuyện gì, chú đều đến bên cháu.

Amane bổ nhào tới ôm Hajime làm chàng hơi bất ngờ, tưởng vì chuyện vừa rồi đang sợ nên cũng ôm Amane, vừa định anh ủi thì...

"Chú Hajime, đừng bỏ cháu lại một mình, cháu... yêu chú.

Amane:...

Hajime:...

Sougo:"Wow, cô ấy thật dạn.

Hajime trừng lớn hai mắt bất ngờ nói:

"Amane, cháu...

Amane cảm giác rất mộng bức, tự nhiên không khống chế được ôm chú Hajime, rồi một giọng nói y như mình vang lên, làm cô rất ngượng a, tuy là cô có tình cảm với chú ấy thật, nhưng cũng biết hai người không thể nào, vì cô không dám thổ lộ, sợ thổ lộ sẽ bị từ chối và hai người sẽ xa cách từ đó, Amane vội vàng giải thích:

"Chú Hajime cháu... không...

"Thể nào quên chú được, từ nhỏ cháu đã bị vẻ đẹp trai của chú mê hoặc, ngày nhớ đêm mong chỉ muốn ăn mau chóng lớn, để cùng chú kết hôn.

Amane:...

Hajime:...

Kenzaki:...

Sougo:...

Geiz:...

Woz:...

Tsukuyomi:...

"Khi đã lớn rồi, cháu biết mình xinh đẹp tuổi thanh xuân, còn chú đã già sẽ tự ti mặc cảm, sẽ cảm thấy chúng ta không hợp nhau, nên cháu không dám bộc lộ tình cảm của mình, rồi một ngày chú rời đi làm cháu mong nhớ ngày đêm, mỗi đêm đều tới căn phòng mà chú từng ở ngửi hơi của chú.

Amane:...

Hajime:...



Kenzaki:...

Sougo:...

Geiz:...

Woz:...

Tsukuyomi:...

Nghe Amane tự bộc lộ cảm xúc, Sougo lúng túng nhìn Geiz hỏi:

"Chúng ta có phải hay không, nghe được chuyện không nên nghe?

Geiz cũng cảm thấy rất lúng túng a.

Nghe giọng nói đó, nói ra những lời không biết xấu hổ, lại nhìn mọi người ánh mắt là lạ nhìn mình, Amane đỏ bừng cả mặt xấu hổ muốn chết, cố giải thích:

"Chú Hajime, nghe cháu nói, chuyện không phải như chú nghĩ đâu...

"Cháu biết nếu cháu biểu lộ tình cảm của mình, chú sẽ từ chối và từ đó hai ta sẽ xa nhau, trời ơi sao tự nhiên tiếng lòng của mình lại bộc lộ thế này, làm sao đây? chú ấy biết rồi, xấu hổ quá đi, chú ấy sắp từ chối tình cảm của mình rồi, nên làm gì đây, hay là tự sát? phải, nếu chú ấy dám từ chối tình cảm của mình, và không kết hôn sinh con cùng mình trong năm nay, mình sẽ nhảy sông tự sát cho chú ấy xem.

Amane:...

Hajime:...

Kenzaki:...

Sougo:...

Geiz:...

Woz:...

Tsukuyomi:...

Trời ơi, cô ta thèm người giám hộ của mình tới mức đó ư? với lại đó là tiếng lòng? cô giỡn tôi chắc, lừa ai đây, Sougo Geiz giật giật mí mắt.

Hajime bây giờ cảm giác rất bối rối, chàng thương yêu Amane thật, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đó a, tự nhiên bây giờ Amane bộc lộ cảm xúc, và bắt chàng lựa chọn nếu không sẽ tự sát, thú thật chàng chịu thua, nếu tấm thân này có thể cứu cô bé, chàng đành hi sinh nhan sắc vậy.

Dùng tay vuốt ve đầu Amane, Hajime nói:

"Amane, thật ra... chú cũng yêu cháu.

Amane:"Chú Hajime, cháu yêu chú nhiều lắm.



Hajime:"Amane...

Dẹp cái nơ, Diệt Thiên kéo theo đang nhìn mình là lạ Tsukuyomi đi chỗ khác, dùng haki quan sát xung quanh thấy không ai, liền cùng Tsukuyomi...

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...

Đương nhiên luôn giữ haki quan sát mọi thứ xung quanh, để thấy bất thường còn tránh kịp kẻo bị thấy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người XXX ngoài trời mà, nên hơi sợ.

Khoảng 5h, Diệt Thiên Tsukuyomi về tiệm đồng hồ, ăn bữa tối.

Diệt Thiên:"Chuyện hồi chiều sao rồi, lấy được Blade Rider Watch không?

Sougo:"Anh Kenzaki và Hajime nhờ tôi giữ hộ chúng.

Diệt Thiên:"Còn chuyện của Amane và Hajime sao rồi? cô ấy kiếm người ta bất chấp hậu quả như vậy, chắc thích người ta lắm đi, bây giờ gặp được... chuyện ra sao?

Sougo:"Chuyện này à, hai người họ chuẩn bị kết hôn trong tháng tới, vài bữa nữa sẽ gửi thiệp cho chúng ta sau.

Gán ghép tào lao làm hai đứa kết hôn luôn, mình cũng ghê thật, Diệt Thiên thầm nghĩ.

Nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim, thấy nhịp tim của Sougo hơi giống Geiz.

Hai thằng này là gay chắc luôn, hèn chi Sougo hay thấu hiểu người khác, là vì giống con gái hay hòa chung nhịp tim với người ta, không thấu hiểu mới lạ (đúng sai hên xui), Diệt Thiên nghĩ thầm.

Ăn xong bữa tối Diệt Thiên về phòng, Tsukuyomi về phòng để tắm.

Trong phòng mình.

Gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất, về tới lúc chiều tàng hình và dùng Clock Up, lấy DNA của Kenzaki Hajime sẵn lấy của Another Rider Blade, được hợp nhất hai sức mạnh của Blade và Chalice.

Về phòng tắm rửa sạch sẽ đi ra, Diệt Thiên lấy ra nhật kí định sẵn và bút viết vào một hàng chữ, ngày mai dựa theo kịch bản phim Zi-O mà ta biết, Another Rider Agito xuất hiện.

Diệt Thiên:"Agito là đến Hibiki Kiva Kabuto Den-O sắp rồi, mà thật ra mình bây giờ xử boss Swartz là xong phần Zi-O luôn, ai như giờ mắc công đi đây đó hoài, giờ mà xử Swartz, mốt Tsukuyomi nhớ lại biết mình giết Swartz, không tin mình giải thích, mà tin thì vẫn có ngăn cách giữa hai người thì toi, vẫn như cũ đi.

Cất nhật kí đi, Diệt Thiên lấy ra hết mấy thứ mình chưa sao chép, sao chép hết tốn vài chục triệu, lại móc ra cái loa phiên dịch tiếng tim đập đeo vào, đi xuyên qua phòng Tsukuyomi tới trước phòng tắm, đặt tai lên cửa nhắm mắt lại.

Diệt Thiên:"Bên trong khá yên tĩnh, hình như đang ngâm bồn tắm hay gội đầu thì phải, tiếng tim đập thật nhẹ... cảm giác như nàng có chuyện gì phiền lòng, là buồn rầu về chuyện con cái? hả? muốn tìm cách dụ dỗ người yêu? cảm giác người yêu đang lấy lòng mình, như đang bù đắp chuyện gì đó? nghi ngờ người yêu có người khác? cảm giác cần phải làm gì đó...

Diệt Thiên:...

Vãi, nghi ngờ rồi à? biết thế nào cũng vậy mà, còn hên bên thế giới khác ẻm tra được cái nồi, mà hổm rày mình chủ động gần gũi quá, tưởng Tsukuyomi không thích chứ, ai biết ẻm muốn gần gũi hơn mới ghê, thích thì đành chìu theo vậy, Diệt Thiên thầm nghĩ.

Dùng haki đảo qua bên trong thấy Tsukuyomi đang ngâm bồn tắm, Diệt Thiên cứng ngắc chui xuống gầm giường nhắm mắt lại.

Diệt Thiên:"Đang nghĩ về thân phận của mình, có kế hoạch mới, chuẩn bị dụ dỗ người yêu? vậy là muốn hỏi về thân phận của mình, mình không chịu nói Tsukuyomi sẽ dụ dỗ mình à? Tsukuyomi hổm rày hơi không bình thường, từ lúc biết mình sắp có con thì hơi bị chủ động, mà tai nghe này chỉ cho mình hiểu nỗi lòng của người ta, người ta muốn gì thôi, hơi giống tai vách mạch rừng, cái đó đọc suy nghĩ với cái này đọc tiếng lòng khác, cũng đến lúc cho Tsukuyomi biết sự thật rồi nhỉ?