Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 183: A... Đau... Anh Làm Gì? Mau Dừng Lại! A~



Hôn được một lúc, thấy Mie cũng không vùng vẫy nữa, mà còn dùng hai tay ôm cổ của hắn trông rất phối hợp nữa chứ, thấy vậy Diệt Thiên cũng không để ý lắm tiếp tục hôn nàng, chỉ là tay phải dời xuống dưới lớp váy của nàng thôi.

Cảm giác phía dưới có một bàn tay sờ vào chỗ nhạy cảm của mình, Mie cũng không vùng vẫy hay phản kháng gì, ừm vì nàng cảm thấy trước khi chết, hưởng thụ những thứ trong sách khiêu dâm kia nói cũng không tệ lắm.

Nàng cũng rất muốn thử chuyện ấy, đương nhiên nàng cũng biết, chuyện đó chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi, chứ không yêu mà XXX thì cũng được, nhưng hai bên phải đồng ý mới được, chứ một bên không đồng ý bên kia lại dùng sức mạnh thì gọi là hiếp dâm, hãm hiếp hay cưỡng hiếp gì gì ấy, nói chung trong cuốn sách khiêu dâm nàng vừa nói lúc nãy viết đủ thứ hết, mà còn hơi bị dày nữa chứ, nó có tới hơn 1200 trang luôn, ừm tại phía sau nó có mục lục ấy mà, với lại mỗi trang đều có đánh dấu số trang rồi.

Mie biết chút nữa nàng và em mình cũng phải chết, hắn làm mấy trò này chỉ để giỡn với hai nàng cho vui thôi, chứ không thực sự làm chuyện ấy với hai người đâu, giỡn đủ rồi hắn sẽ giết và ăn hai người thui, tuy biết là vậy nhưng nàng vẫn luôn nghĩ, anh ta sẽ không làm thế thật đâu.

Ừm vì những hành động khác người của anh ta, hoàn toàn không giống như quái vật xấu cho lắm, đương nhiên nàng biết đó chỉ là mình tưởng tượng thôi, bên thế giới kia anh ta đã bảo vệ hai người, nên nàng mới nghĩ thế, tuy đã thấy anh ta biến thành quái vật rồi, nhưng nàng vẫn hi vọng như thế, vì nếu không hi vọng như thế hai nàng chết chắc...

Trong khi đang cùng Mie hôn môi, Diệt Thiên dùng năng lực của kiếm chặt đôi, dùng ngón tay cắt phần váy trong của nàng, ừm vì hắn nghĩ nếu là trang phục của mấy đứa chiến binh kiểu này, thì phải bền dẻo khó rách lắm, chứ nó dễ rách quá, khi đánh lộn cứ rách đồ hở hang tùm lum quài, mấy con nhỏ làm sao còn dám đám lộn nữa chứ, mỗi lần đánh lộn cứ đề phòng bộ đồ bị gì quài còn đánh cái nồi.

Tụi nó cũng biết xấu hổ a, hắn còn biết xấu hổ nữa đây huống chi mấy nhỏ đó, đương nhiên ít người thấy thì không sao, cỡ như rách áo gì gì đó hắn cũng không quan tâm lắm, chứ rách quần mà còn bị nhìn nữa, đứa nào mà không xấu hổ chứ.

Như lúc trước khi hắn đi ăn hủ tiếu, vừa vào quán ngồi xuống nó quất cái tẹt, làm hắn phải vội vàng đứng lên kéo áo xuống che lại liền, cũng may là hôm đó hắn mặc áo có nút nên hơi dài che được phần đó, nếu không hắn quê chết quá, từ đó về sau hắn éo thèm lại quán hủ tiếu đó nữa, khụ khụ lại lạc đề nữa rồi.

Với lại mấy trang phục dành cho chiến đấu kiểu này, thì phải làm chết rồi, tức là không thể cởi ra được, vì quần áo dính liền bó sát người ấy mà, dù sao nó dùng để chiến đấu chứ không phải dùng để mặc thường ngày, đương nhiên phía trên vẫn cởi được, ừm kéo hai bên vai áo xuống là được.

Tuy chả biết mấy bộ đồ này có làm chết như mình nghĩ thật không, nhưng hắn không quan tâm lắm, dù sao cũng éo biết quan tâm chi cho nó mệt, bởi thế Diệt Thiên mới muốn cắt nó ra thôi, vì sợ xé bộ này rồi là nó bị hư mãi mãi luôn, nên hắn mới không có xé, mà hắn thích Cosphay mà xé làm gì ấy nhể? chả biết nữa, thực tế hắn lười thử nghiệm thôi, chứ bị gì hắn đảo ngược thời gian lại là được ấy mà, với lại đây là lần đầu của ẻm mà, phải biết... ừm đừng làm lố quá là được.

Cắt sát phần váy trên vòng quanh váy trong của nàng, sau đó cắt từ trên xuống ống quần hai bên, sau đó lại cắt hai bên quần nhỏ, nói là cắt vậy thôi chứ thực ra là hắn dùng tay rạch, như lấy dao rạch mấy miếng mủ ấy mà, đương nhiên lỡ cắt vào người của Mie, Diệt Thiên sẽ đảo ngược thời gian lại, làm lại trong khi nàng éo biết gì cả.

Rạch xong, lấy miếng băng vệ sinh của nàng ra, Diệt Thiên xé quần mình quăng đi luôn, ừm vì lúc nãy đánh lộn với con đen thui kia nó tả tơi rồi nên hắn xé luôn, để chừng nào rảnh quăng vào thùng rác, hay quăng đại ở đâu cũng được.

Diệt Thiên:"Giờ hôn cũng đã rồi, nên anh tới đây! Mie yêu dấu của anh~

Cảm giác phía dưới mát mát, chỗ nhạy cảm còn bị một thứ cứng cứng ma sát nữa chứ! Mie có chút hoảng hốt nói:

"Anh... anh... anh làm thật hả?

Diệt Thiên:"Ừm

Mie:"A... đau... anh làm gì? mau dừng lại! a~

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...

Khoảng 30p sau.

Diệt Thiên có chút co giật phun ra một dòng nước màu sữa trắng, Mie cũng có chút run rẩy ôm hắn thật chặt, nãy giờ hai người XXX nàng đã sớm bỏ em mình ra một bên luôn rồi, còn hắn? ừm, đang lúc XXX dùng tay phải mò ngực Senren cho đỡ thèm chứ gì đâu.

Nghỉ ngơi một hồi, hai người nhìn nhau ai cũng không nói gì, ừm tại Diệt Thiên muốn nghe thử coi, nhỏ này muốn nói gì đầu tiên khi bị cưỡng hiếp ấy mà.

Trầm mặt hồi lâu, buông tay phải đang ôm chặt eo hắn ra, dùng tay lau nước mắt, ừm tại nàng cũng biết chuyện này quan trọng với con gái như nào, nên lúc bị cưỡng hiếp nàng có khóc chút, vì trong sách nói lần đầu của con gái rất quan trọng, và chỉ dành cho người mình yêu được hưởng thôi, nhưng nàng cũng không yêu hắn, lại bị dùng sức mạnh...

Thực tế tại lần đầu hơi đau mà hắn còn làm hơi dồn dập nữa, nên nàng không nhịn được chảy chút nước mắt thôi, không phải trong sách nói không yêu mà XXX cũng được mà, nhưng hai bên phải đồng ý mới được, nàng thì không kháng cự chuyện này lắm, ừm tại nàng rất muốn thử chuyện đó.

Từ ngày xem cuốn sách kia, là nàng lúc nào cũng muốn thử cảm giác hai người làm tình với nhau như trong sách nói, nó nói hai người sẽ rất thích thú với chuyện này khi thử qua một lần, và không dừng được giống hút ma túy vậy, mặc dù nàng chả biết ma túy là gì.

Đương nhiên hai nữ đồng tính cũng được, nàng cũng rất muốn thử nó, nên mới muốn thử với Senren, nhưng bị Luxia, Luxit ngăn cản, họ nói sẽ có một điều khủng khiếp xảy ra khi hai nàng làm thế, chắc là liên quan tới vụ tướt đoạt mà họ từng nói gì đó đi, nên nàng mới nhịn tới giờ, với lại không phải hắn nói đã hiếp nàng 7 lần rồi sao? bị thêm một lần nữa cũng chả sao, không chừng nàng còn không nhớ chuyện này nữa...

Mie:"Anh sẽ đảo ngược thời gian lại lần nữa, và không giữ kí ức này cho tụi tui phải không?

Vãi thiệt chứ! ẻm tin mình nói luôn kìa! chắc tại mình nói quá thật đi, mà mình cũng định làm thế thật, nhưng bị hai con nhỏ này đánh tới đánh lui quài, bực quá nên quất nó luôn thôi, chứ không quất nó, cứ như không có chuyện gì cùng hai ẻm giỡn nữa, nó tưởng là mình dễ tính, dễ bắt nạt và cứ tấn công mình quài rồi sao? với lại mình thù dai lắm.

Mà không biết ẻm sẽ phản ứng ra sao, khi biết là mình dóc láo xạo nó nhỉ? muốn xem thử phản ứng của ẻm quá, để thử coi xem sao, có chuyện gì cùng lắm đảo ngược thời gian lại là được chứ gì, nghĩ thế Diệt Thiên dùng tay phải sờ cằm giả bộ như đang nghĩ gì đó, nói:

"Em đang nói chuyện nào thế nhỉ? anh không nhớ là mình có hiếp hai em hồi nào, đây là lần đầu tiên anh hiếp em mà, em của em anh còn chưa hiếp lần nào nữa đây! với lại... tại sao anh phải đảo ngược thời gian lại làm gì chứ?

Mới nghe là Mie biết hắn xạo quần giả bộ không biết gì rồi, nàng mới hỏi là, anh sẽ đảo ngược thời gian lại lần nữa, và không giữ kí ức này cho tụi tui phải không thui, chứ có nhắc gì tới vụ hiếp đâu, thế mà hắn đi nói cái vụ đó, vậy thì đó là do hắn cố ý nói thế rồi còn gì nữa.

Mà nghe xong vụ này Mie cũng có chút bị sốc, bởi lúc nãy anh ta nói quá thật, ừm vì biết anh ta có năng lực làm thế nên nàng mới tin, giờ lại nghe anh ta nói mình chưa hiếp hai nàng lần nào, nàng không sốc sao được.