Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 153: Mặc Dù Tôi Rất Thích



Một lát sau.

Diệt Thiên:"Hử? Đằng trước có người đang đi tới đây? mà nó tới đây làm gì thế nhỉ? núp trước vậy.

Chạy vô một cái nhà nứt nẻ kế bên núp trong đó, Diệt Thiên ló nửa cái mặt ra nhìn ra ngoài, chưa được một phút một đám người đi tới rồi, một đám sáu người, trong đám người đó một cô gái tóc vàng đeo mắt kính, mặc bộ đồ nghiên cứu trên tay cầm máy tính trông rất xinh đẹp, nói:

"Phát hiện dấu hiệu sự sống gần đây, mọi người cẩn thận một chút, rất có thể một con quái vật đang ở xung quanh đây đó.

Nghe vậy mọi người xung quanh lập tức cảnh giác lên, người cầm đầu là một thanh niên tóc dựng ngược, nói:

"Sinh mệnh, cô có biết vị trí cụ thể của nó không?

Cô gái tóc vàng:"Tôi không biết vị trí cụ thể của nó, chỉ biết nó ở gần đây thôi.

Một tên to con trên tay cầm khiên, nói:

"Chẳng lẽ tụi nó biết chúng ta tới đây để xử tụi nó, nên tụi nó ở đây mai phục muốn phục kích chúng ta?

Tóc dựng ngược:"Bọn quái vật cấp thấp, không thông minh tới mức đó đâu.

To con:"Anh nói cũng đúng.

Thấy tụi nó cảnh giác quá, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất.

Ở một nơi nào đó, đi ra khỏi thứ nguyên bích, thấy mình ở vùng ngoại ô lúc trưa, ừm vì còn cái khe đây nè, là cái khe hắn làm hồi trưa khi xử ba con quái ấy.

Diệt Thiên:"Ở chỗ này, khoảng cách tới chỗ của Senren cũng không xa, vậy chỗ lúc nãy chắc là một cái thành phố sát bên rồi chứ gì, mà thôi kệ đi, tới chỗ Senren trước cái đã.

Biến trở lại nhân hình, gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất.

Trong nhà của Senren, ngoài phòng khách.

"A!

Vừa ra khỏi thứ nguyên bích, Diệt Thiên giả bộ như bị ai xô vậy, nhào lên người của Senren, bất ngờ không kịp đề phòng nàng cũng hơi ngây người, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn hít sâu một hơi lộ ra vẻ rất thích, thực tế là hắn rất thích nữa là đằng khác.

Senren:"A!!! biến thái!!!!

Hét rầm lên đẩy hắn ra, Senren mặt đỏ rần rần chỉ hắn nói:

"Ngươi... tên biến thái này!

Mie ôm Luxit cùng Luxia, lùi lại sau lưng Senren chỉ hắn nói:

"Anh... anh làm gì em gái tôi vậy hả?

Diệt Thiên:"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi bị một con quái vật dí quá nên chạy tới đây, ai ngờ tôi vừa tới đây bị nó đạp một cái.

Nghe Diệt Thiên giải thích, nhớ lại vừa rồi anh ta cũng không giống làm bộ bị té lắm, dù sao anh ta cũng không biết nàng ngồi ở đây mà, với lại lỡ lúc nãy cái bức tường màu xám đó đưa anh ta tới một chỗ khác, nếu chỗ đó có quái vật, cái anh ta giả bộ té ngã, vậy không phải muốn chết? nên giải thích của anh ta cũng hợp lý, nghĩ vậy Senren nói:

"Hừ, tôi bỏ qua cho anh lần này đó.

Diệt Thiên:"Mặc dù tôi rất thích.

Senren:...

Mie:...

Luxia:...

Luxit:...

Senren:"Luxia em đem thứ đó ra cho chị, chị muốn chém chết hắn!

Diệt Thiên:"Uy có gì từ từ nói nha, động khẩu không động thủ, mặc dù tôi nói thật.

Hừ một tiếng, Senren ôm Luxia về phòng, nàng quyết định sau khi nhờ anh ta cứu xong bạn của mình, nàng cùng bọn họ dọn nhà đi luôn, đương nhiên anh ta nếu muốn đi theo, mơ đi nhé, mang theo một tên quái vật không rõ mục đích bên người rất nguy hiểm, nàng cũng không ngu.

Mie thấy vậy cũng vội vàng đi theo, chứ không đi theo ở đây làm gì? cho tên biến thái này giở trò đồi bại hay sao? tên này ý đồ đen tối quá rõ ràng mà, lúc nãy té lên người em gái nàng còn nói rất thích nữa chứ, ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì nữa.

Nhìn hai cô gái với hai con gấu đi mất, Diệt Thiên đành ngồi dưới sàn thôi, vì đây là ở nhật, người nhật lại hay ngồi trên sàn, ở chung cư cũng thế, chỉ là chung cư không ngủ dưới sàn mà ngủ ở trên giường thôi, móc ra một bịch khoai tây chiên, với điện thoại ra, kiếm thứ gì kê điện thoại lên, mở phim doremon ra, hắn vừa ăn vừa xem phim thôi.

Trong phòng Senren.

Senren:"Luxia, em phái người máy theo dõi anh ta đi, trông anh ta rất khả nghi.

Luxia:"Dạ.

Ngoài phòng khách.

Đang xem doremon, cảm giác có con người máy giống luxia đang tới gần mình, Diệt Thiên cũng không để ý lắm tiếp tục xem phim thôi, đương nhiên vẫn phải cảnh giác một chút, lỡ con người máy đó chích thuốc ngủ, hay bắn lén hắn rồi sao.

Trong phòng Senren.

Luxia móc vali ra, mở ra một cái màn hình lớn, trên hình là cảnh sau lưng của Diệt Thiên với cái màn hình điện thoại, trong điện thoại có một thằng nhóc đeo mắt kính, đang dùng hai bình xịt đi trên trời.

Mie:"Không ngờ anh ta lớn rồi, mà còn xem phim hoạt hình nữa chứ.

Senren:"Luxia em có thể mở tiếng lên được không? nhớ mở nhỏ nhỏ thôi, đủ nghe là được rồi, lỡ anh ta nghe thấy là toi đó.

Luxia:"Được rồi, chị Senren.

Dựa theo yêu cầu của Senren, Luxia mở tiếng ra, nhưng rất nhỏ đủ bốn người nghe thôi, nhìn một hồi bốn người cũng cảm giác phim này thú vị, thế là bốn người nằm dài trên giường xem phim tiếp thôi.

Qua tập khác, Diệt Thiên dùng Haki quan sát đảo qua phòng của Senren, thấy bọn họ nằm dài trên giường xem một cái màn hình trên không, tuy hắn không thấy được, nhưng cũng cảm giác được đường nét của nó, đối chiếu với màn hình điện thoại ở ngoài y chác luôn.

Biết mình bị theo dõi, Diệt Thiên cũng không để ý lắm tiếp tục xem phim thôi, hết khoai tây chiên lại lấy ra ăn tiếp, cứ thế mãi cho tới chiều, nhìn trên tường cũng gần năm giờ rồi, cất điện thoại lại, hắn nói:

"Ái chà gần 5h chiều rồi, đói quá không biết có gì ăn không nhỉ?

Trên màn hình, nghe hắn nói vậy bốn người mới sực nhớ là bây giờ còn chưa nấu cơm, thế là Mie nói:

"Để chị đi làm bữa tối.

Senren:"Em đi với chị.

Luxia, Luxit:"Cả bọn em nữa.

Mie:"Cũng được.

Thấy bốn người ra khỏi phòng vào phòng bếp, Diệt Thiên cũng đứng dậy lấy cục sạc ra, tìm phích cắm sạc điện thoại, rồi đi nhà vệ sinh xả nước, mới ra ngoài phòng khách ngồi xuống.

Chờ mấy người kia làm cơm thấy lâu quá, Diệt Thiên móc ra một sấp bài để từng thẻ từng thẻ xếp lên bàn, từ thẻ Kuuga tới Zi-O, đương nhiên đây là thẻ của Rider chính rồi, ngoại trừ thẻ Decade chính của hắn.

Xếp xong, hắn gom 20 thẻ lại thành một sấp bài, cầm một lá ra kẹp thẻ đó lại, canh ngay bức tường đằng xa, Diệt Thiên quăng thẻ đó như trong mấy phim thần bài quăng bài vậy, xẹt một tiếng thẻ đó bay như phi tiêu cắm vào trên bức tường luôn.

Diệt Thiên:"Mấy thẻ bài này cũng bén dữ đó chứ.

Cầm sấp bài tới bức tường đó, lấy thẻ bài xuống cất bộ bài đi, chỉ vào bức tường Diệt Thiên nói:

"Quay lại 5p trước.

Thấy bức tường trở lại như cũ, Diệt Thiên lại chỗ lúc nãy ngồi xuống, thấy chán quá hắn lại móc ra Decade??? thẻ, xem thuộc tính của nó.

Decade??? Form (chưa đặt tên): Tăng gấp 10 lần tất cả chỉ số của Decade Driver.

Diệt Thiên:"Còn cần đặt tên nữa hả? lúc trước cũng chưa thấy có Card này, chỉ thấy hình thôi, nên nó cho mình tự đặt tên cũng được... vậy gọi nó là Decade Heisei Rider Form đi.

Decade Heisei Rider Form: Tăng gấp 10 lần tất cả chỉ số của Decade Driver.

Cất thẻ đó đi, Diệt Thiên nằm dài trên bàn vẽ vòng tròn chơi thôi, dù sao chán quá mà.