Đế Vương - Lê Văn Cương

Chương 76: Đánh cờ 2



Mà những sự kiện tàn sát này, không chỉ xảy ra tại tòa thành trì này, mà có rất nhiều nơi tại đại hạ Hoàng Triều cũng liên tục xuất hiện.

Đợi đến đầu tháng 10, lúc này tại kinh đô của Đại hạ Hoàng Triều. Dân chúng đã không còn phồn hoa vui vẻ như trước, thay vào đó là một khung cảnh sợ hãi hoang mang.

- Ta nói cho các người biết, tại Cổ Lâm thành cách đây hơn 1.500 dặm, nơi đó trước kia phồn hoa, cư dân lên đến 50 vạn người. Vậy mà trong một đêm không một người sống sót.

- Vậy đã làm gì, ta nghe nói tại Bạch Vĩnh Thành cách nơi này về phía đông mấy ngàn dặm, là một toa hùng thành có một vị võ vương trấn thủ. Cư dân ở đó lên đến gần 200 vạn người. Vậy mà trong vòng một đêm cũng toàn bộ bị giết hết.

- C Các người nói đây có phải là tà ma làm không.

- Ai mà biết được, có điều lúc này chúng ta tốt nhất hãy yên phận ở những nơi có cường giả thủ hộ. Bằng không bị đám tà giáo đó giết lúc nào cũng không hay.

Trong kinh đô của Đại hạ Hoàng Triều âm thanh nói chuyện của người dân không ngừng vang lên, nhưng sự sợ hãi và hoang mang trong đó lại không thể nào che lấp.

Đối với việc này, Đại hạ Hoàng Triều đã phái một lượng lớn cường giả đi điều tra. Đáng tiếc những cuộc đồ sát vẫn liên tục diễn ra, số người tử nạn đã lên đến con số hàng triệu. Khiến cho đại hạ Hoàng triều thật sự bước vào một thời kỳ rung động lớn.

Tại trong hoàng cung, Hạ Hoàng lúc này sắc mặt âm trầm, nhìn về phía đám văn quan võ tướng của hắn mà lên tiếng nói rằng.

- Chưa đến 10 ngày, đã có 8 tòa thành bị đồ sát, gần 2 triệu người chết, tám vị võ vương cũng mất mạng. Ta muốn hỏi một chút, các vị ái khanh có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì hay không.

Nghe Hạ Hoàng nói vậy, lúc này cả chiều hội với vài trăm quan viên đều im lặng không ai dám đáp lời. Thấy cảnh này hạ hoàng lúc này tức giận đến run người. Hắn và đám quan viên của mình tất nhiên là biết ai đã làm việc này, có điều lúc này hạ hoang không lên tiếng, thì đám quan viên cũng không dám xen vào. Bởi vì họ biết trong hoàng cung của Đại Hạ lúc này, còn có một đám người Vũ tộc đang ăn uống nghỉ ngơi tại đây đâu.

Trầm tư một lúc, nhìn về phía Đại điện có vẻ im lặng. Hạ Hoàng lúc này nổi cơn thịnh nộ, sau đó hạ đặt mệnh lệnh cho một số quan chức phải thanh tra việc này.

Đối với hành động này, những quan chức bị chỉ tên thật sự là khổ không thể nói. Đối đầu với Thành Vũ Điện bọn họ làm sao mà có đủ thực lực chứ.

Đợi khi chiều hội kết thúc, Hạ Hoàng lúc này mang theo con trai cả của hắn là Mạc Tuấn đi đến gặp vị lão tổ của họ Mạc để nói về việc này.

- Bẩm lão tổ thời gian qua, Thanh Vũ điện bắt đầu điên cuồng thu hoạch tính mạng của dân chúng.

- Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, Đại hạ hoàng triều của chúng ta sớm muộn cũng sụp đổ.

Nghe Hạ Hoàng nói vậy, lão tổ của họ Mạc là Mạc Tần Quân nhìn về phía hắn sau đó nói rằng.

- Thời gian qua mấy tên Tiểu Tử của Vũ tộc kia làm gì.

Hạ Hoàng nghe vậy thì sắc mặt âm trầm tức giận nói rằng.

- Bẩm lão tổ bọn chúng không làm gì cả, chỉ thường xuyên đi dạo trong hoàng cung, sau đó là đi ra ngoài hoàng cung đi dạo. Chúng không có bất kỳ động thái nào về việc điều tra Thanh Vũ điện.

Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Mạc Tần Quân lúc này đăm chiêu sau đó nói rằng.

- Thời gian qua ta để cho các ngươi im lặng, chính là muốn vũ tộc xuất lực, tiêu diệt người của Thanh Vũ điện. Đáng tiếc Vũ Tộc cũng không phải kẻ ngốc, bọn chúng lúc này là đến đây giúp chúng ta, mà không phải là quân chủ chiến.

- Vậy nên kế sách muốn mượn tay Vũ tộc tiêu diệt Thanh Vũ điện là không thể nào. Các ngươi từ bây giờ hãy tích cực điều tra các hang ổ của Thanh Vũ điện, nhưng khi muốn phát động tiến công thì gọi mấy tên tiểu tử của Vũ tộc kia đi cùng.

Hạ Hoàng nghe vậy thì gật đầu, sau đó mang theo Mạc Tuấn rời khỏi đây. Nhìn về phía bọn chúng rời đi, lão tổ của họ Mạc lúc này sắc mặt chuyển đến âm trầm. Hắn biết lần này Vũ tộc e rằng muốn thôn tính toàn bộ họ Mạc hắn, thậm chí là toàn bộ Việt châu. Có điều hắn cho rằng vũ tộc để một đám oắt con đến đây, thì chưa chắc họ mạc sẽ không chiếm được lợi ích.

Đáng tiếc đám tiểu tử Vũ Tộc kia cũng không có một tên đơn giản. Mặc dù thực lực chả ra sao, nhưng mưu mô quỷ kế trong đầu chúng khiến cho Mạc Tần Quân cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì phía sau bọn chúng hai tên lão tổ của Vũ tộc vẫn còn đang lởn vởn đâu đây.

Nghĩ đến những điều này, hắn chỉ thở dài một hơi. Cầu mong hệ thống tiểu bối của Mạc gia sẽ có kẻ nào đó, có thể cùng với những tên này vật tay trong thời gian tới, giành lấy lợi ích lớn nhất cho họ mạc.