Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 72: Những Nhóm Xâm Nhập Cường Đại



“Xì…Xì… Lão đại muốn giết lũ khốn nào nói 1 tiếng ta sẽ mang chiến binh đi diệt chúng”

Rết trưởng trận chiến đấu trước ở chiến trường 2 không được phép tham gia nên giờ 1 bầu nhiệt huyết.

Các chỉ huy khác cũng 1 bụng đầy hoả khí nhưng vẫn kiềm nén được nhanh chóng vào bàn họp.

Tâm ngồi chủ vị.

Trường xà đại tướng nóng lòng thốt lên,

“Lão đại, chúng ta đã nghe qua chiến binh bộ cảnh giác báo có địch nhân. Lão đại có phân phó gì xin ra chỉ thị”

Tâm cũng đã nhịn không nổi nữa rồi nên nói,

“Trận này chúng ta sẽ vặt hết lông lũ nào dám vào lãnh thổ chúng ta”

Tất cả hưng phấn.

“Chuột kim trưởng cầm lấy bản vẽ này nhanh chóng chế tạo trước mỗi loại 100 khẩu cùng 5.000 viên đạn trang bị cho các chiến sĩ trước”

“Dùng toàn bộ lực lượng 2 bộ quân sự cùng tuyệt mật tập trung sản xuất, trong 2 ngày phải hoàn thành cho lão đại”

Chuột kim trưởng đứng dậy rú lên cam kết,

“Lão đại yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực chế tạo để các chiến binh diệt sạch bọn khốn đó. Dám khinh thường chúng ta mà đến lãnh thổ chúng ta như chỗ không ai”

Tức giận có thể giúp cá nhân bùng nổ sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần tạo được khuôn đúc thì 2 ngày dư khả năng chế tạo ra.

Bản vẽ Tâm giao cho là các mẫu súng đạn mạnh nhất, hiện đại nhất của nhân loại.

Súng bắn tỉa 10 km cá nhân với bộ hỗ trợ ngắm chính xác và đạn 12.7 x 99 mm cực mạnh.

Súng liên thanh cầm tay bắn 1.200 viên trên phút, tốc độ 1 km trên giây và đạn 10g.

Đó là 2 loại súng tạm thời trang bị cá nhân cho các chiến binh.

“Cậu giao cho bộ dân sự luyện chế 2 thiết bị hỗ trợ riêng biệt này”

Chuột kim trưởng nhận thêm bản vẽ rồi lặp tức lui ra đi phân phó làm ngay.

2 thiết bị hỗ trợ là thiết bị trợ giúp nhạy cảm mùi cho tộc Chuột chũi xạ thủ và bộ kính viễn hồng ngoại cho tộc Điều dong và Bọ sáng.

Tâm muốn trang bị các loại súng này để tàn sát trên không lẫn trên mặt đất.

Điều dong trưởng hỏi: “Lão đại giờ chúng ta cần làm gì?”

“Các chiến binh chia nhau, cứ 1 ngày sẽ có 1 chi chiến binh đi hỗ trợ xây dựng quốc gia. 1 chi nghỉ ngơi cùng huấn luyện ở doanh trại còn chi còn lại sẽ tham gia tuần tra”

“chúng ta phải để lũ hàng xóm kia biết chúng ta là kẻ săn mồi không phải con mồi”

Các chỉ huy chiến đấu đều hưng phấn.



“Trường xà đại tướng, hãy đi chỉnh hợp lại theo lịch đã định. Tất cả chiến binh sẵn sàng đợi cấp vũ khí sẽ tập luyện ngay”

“Chi chiến đấu hôm nay tuần tra phải lập đội hình bố trí mai phục nếu nhóm ngoài biên giới kia xâm phạm”.

Giờ đây việc mai phục vô cùng nhẹ nhàng nhờ vào lồng nhốt tự động có thể nhanh chóng bố trí nơi trống trãi.

Trường xà đáp “Dạ lão đại. Nhưng bọn đang ở ngoài kia sẽ làm sao?”

“Đi đi, giờ chưa có đủ điều kiện để hạ chúng nên không cần quá lo nghĩ. Lão đại sẽ đích thân xử lý lũ Kền Kền kia”

Nghe lão đại xuất mã tất cả đều hưng phấn.

“Hãy nhớ nỗi thấp thỏm ngày hôm nay, cố gắn cùng nhau xây dựng quốc gia để khiến bọn khốn kia không dám xem thường chúng ta nữa”

Tất cả nhiệt huyết dâng trào “Dạ rõ”.

“Chuột chũi trưởng theo lão đại đi 1 chuyến”

“Dạ lão đại”

Tất cả như uống thuốc kích thích trở về làm ngay nhiệm vụ của mình.

Tâm ngồi trên lưng Chuột chũi trưởng dẫn theo chi thăm dò 50 chiến binh trinh sát ra trận.



Phía bên kia vùng đất, trên 1 ngọn thạch hiểm trở là nơi sinh sống của tộc Kền kền.

Sau khi tin tức chấn động lần trước truyền ra thì tộc trưởng tộc Kền kền đã ra lệnh cho hàng loạt không binh tra xét thăm dò lãnh địa của Tâm.

Lần này cũng thế, 3 nhóm với quân số 36 không binh được phái ra, cầm đầu bởi 1 tộc lão.

2 nhóm đi vòng ngoài, nhóm do tộc lão chịu trách nhiệm thăm do trung tâm. Tất cả đều bay ở độ cao 2 km cách mặt đất cùng thạch nhọn để đảm bảo an toàn cùng thăm dò kỹ lưỡng.

Sau khi tiếp cận biên giới đã bị các chiến binh cảnh giác phát hiện báo về, nhưng những nhóm này không hề hay biết.

Nhóm của Tâm đang hướng đến tuyến đường không mà nhóm trung tâm đi đến.

Cuộc chiến trên không sẽ sớm bắt đầu…



Mặt khác có 1 nhóm nữa đang ở biên giới lãnh thổ tập hợp với ý định sẽ xâm nhập để thăm dò vùng đất này.

Nhóm này là những kẻ chuyên săn mồi ban đêm, với độ mẫn cảm nhiệt cùng khả năng xúc giác nhạy bén thì chúng cực kỳ tự tin xâm nhập.

Tộc đàn của nhóm này cũng là hàng xóm của tộc Mèo đốm trước kia.

Phong cách săn mồi của nhóm này là rình nấp tấn công đơn lẻ, chúng tập hợp chỉ để xác định mục tiêu cho cuộc xâm nhập mà thôi.

Sau khi xác nhận mục tiêu cùng phương hướng, nhóm này chia ra lao vào lãnh thổ thực hiện “nhập cư” bất hợp pháp.





“Báo lão đại, có 28 địch nhân đã xâm nhập lãnh thổ chia ra nhiều hướng”

Tâm đang di chuyển cùng bộ trinh sát cũng phải nhíu mài.

Đối phương chia nỏ ra đánh đơn lẻ sẽ dễ tiêu diệt nhưng khó tìm thấy nếu lẩn trốn.

“Các chiến binh nghe lệnh, chia làm 10 tổ di chuyển thành hình cung thực hiện ẩn nấp đón lấy đối phương do Chuột chũi chỉ huy”

“Trường xà đại tướng nghe thấy chứ?”

Bên kia bộ liên lạc Trường xà đáp “chi chiến đấu 3 sẵn sàng nghe lệnh lão đại”

“Tốt, thực hiện phân chia 20 tổ dàn trận tiếp viện cho các tổ trinh sát. Mọi hành động sau đó do đại tướng chỉ huy”

“Đã rõ” – Trường xà đáp.

Chiến binh ra trận chia nhau hành động theo tổ.

Tâm còn lại bên mình là 1 chiến binh Điều dong làm toạ kỵ.

Điều dong toạ kỵ hỏi “Lão đại chúng ta đi đâu?”

“Đi thẳng theo lộ tuyến thăm dò lần trước của bọn Linh cẩu”

Lý do đơn giản để phán đoán hướng di chuyển nhóm Kền kền trung tâm là tính tò mò.

Nhóm thăm dò Kền kền cũng rất muốn biết hang ổ của tộc chủ nhân lãnh địa ở đâu nên chỉ cần theo lối cũ có thể truy tìm ra.

Lộ tuyến sẵn có, địa hình trống trãi dễ nhìn là điều kiện tuyệt vời để thăm dò mà không sợ bị phục kích bất ngờ.

Nhóm 12 không binh lại là điều đảm bảo cho tính an toàn tuyệt đối cùng khả năng chắc chắn thành công dò xét.

Hiện tại trên không thì chẳng tộc nào có khả năng đánh lại được đội hình những nhóm này.

Tâm cũng buồn trong lòng, bản thân chưa kịp chế tạo cho mình 1 “bộ cánh siêu mỏng diana” để đối phó trong các tình huống này.

Giờ thì chỉ mong chờ vào khả năng lượn tốc độ cao của chiến binh Điều dong toạ kỵ.

Tâm di chuyển đến cách chiến trường 1 khoảng 10 km, cách mỏ quặng 30 km rồi ẩn nấp chờ đợi, khoảng này chính là thời cơ để có thể tấn công bất ngờ.

Bên kia các chiến binh trinh sát đã chọn vị trí cách mỏ quặng 35 km rồi thực hiện ẩn nấp.

Trường xà đại tướng cùng Điều dong chỉ huy cũng chia 2 bên dẫn theo các tổ chiến binh phục kích gần sát các tổ trinh sát.

Tất cả đã giăng lưới sẵn sàng để cho những tên xâm nhập 1 đòn bất ngờ.

3 nhóm Kền kền thăm dò mà chỉ có 1 người 1 kỵ làm sao để đối phó?

Cuộc chiến trên không 2 chiến binh đối đầu 12 không binh sắp được diễn ra…