Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 64: Cuộc Chiến Bắt Đầu



Tâm ngôi trên lưng Sói đen trưởng dẫn đầu 12 tân chiến binh hướng về chiến trường 2.

“Linh Dương 1 nè, nói cho lão đại biết tình hình tộc của cậu bên ngoài kia xem”

Cả 5 Linh Dương không muốn nói về tộc đàn sợ tiết lộ sẽ làm tộc đàn bị tấn công.

“Yên tâm đi, lão đại không phải muốn tấn công tộc đàn cũ của các cậu đâu” – Mèo đốm trưởng nói.

Cả 5 nhìn nhau rồi đáp,

“Lão đại, thực ra tộc đàn chúng ta không có khả năng chiến đấu nên thường là con mồi cho các tộc săn mồi khác”

“Tộc chúng ta có hơn 5.000 tộc nhân sống ở vùng thảo nguyên phía bên kia lãnh địa này”

Nghe đến con số 5.000 làm tất cả thấy sự hùng mạnh dữ dội, nhưng tiếc là cả tộc không thể chiến đấu.

“Chúng ta sống ở khắp các lãnh địa của các tộc, di chuyển theo mùa cỏ để sinh sản”

“5 chúng ta là ở ngoài rìa của đàn nên bị săn đuổi và bị lạc đàn”

Tâm chợt hỏi “nếu lão đại muốn chiêu mộ 1 ít tộc nhân của các cậu liệu họ có muốn theo sống cùng chúng ta không?”

Cả 5 trầm tư rồi đáp: “chắc chắn không thưa lão đại, vì tất cả tộc nhân chúng ta không tin tưởng bất kỳ tộc khác”

Tâm tỏ ra tiếc nuối vô cùng.

“Vậy nếu lão đại muốn các cậu dẫn lão đại vào thảo nguyên tìm cỏ và dược thảo các cậu có muốn đi không?”

“chuyện này thì được thưa lão đại, nhưng chúng ta vẫn sợ lũ săn mồi” – Linh Dương 1 đáp.

“không sao, lão đại sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả”

Thế là 1 cuộc thám hiểm thảo nguyên đã được lên kế hoạch.



Phía bên kia biên giới, nơi tập hợp hơn 200 dũng sĩ tộc Linh cẩu cười.

Tộc trưởng Linh cẩu cười đứng trên tảng thạch cao nói “tình báo đã có, giờ bọn Mèo đốm đang rượt đuổi con mồi, chúng ta phải nhanh chóng tấn công để khi bọn khốn đó giết được con mồi chúng ta sẽ ra tay trả thù bọn nó đã hại chết đồng tộc chúng ta”

Cả đám dũng sĩ hú hét ầm ĩ “Hù hù é é…”

1 trưởng lão Linh cẩu bước đến nói “tộc trưởng chúng ta phải nhanh chóng tấn công không thì khoảng cách ngày càng xa khó lòng theo kịp”

“Đúng, tất cả tiến lên trả thù bọn Mèo khốn kiếp nào” – Tên tộc trưởng hú lên rồi dẫn đầu tiến lên theo hướng đã định.

Lần này xuất động hơn 200 dũng sĩ Linh cẩu tộc bởi vậy có thể thấy tộc này khả năng đánh cướp không hề yếu chút nào.



“Báo cáo lão đại, nhóm tiếp viện của Linh cẩu tộc đã hành động, đang tiến rất nhanh vào vùng biên giới chúng ta” – Chuột chũi trưởng báo cáo.



Tâm nghe xon báo cáo liền liên lạc với Điều dong trưởng,

“Cậu ra tay, bắt được thì bắt không được thì giết sạch”

“Dạ rõ”

Thế là nhóm thăm dò 1 của Linh cẩu cười vừa qua cua quẹo đã lọt ngay vào hố bẫy. Dưới khả năng phối hợp vừa được thực chiến ở chiến trường 1 thì gần như 8 tên không có cơ hội để xoay thân trước khi chạm đất.

Không đến 2 phút, cả 8 tên hoàn toàn bị thương mất đi khả năng chiến đấu, gần như mất mạng bị trói bằng tơ kết dính rồi quăng vào lồng nhốt và chuyển về doanh trại.

Điều dong trưởng báo cáo “Lão đại tất cả đã bị dọn dẹp xong”

“Tốt lắm”

Bỗng từ bộ liên lạc vang lên tiếng 1 chiến binh trinh sát ngoài biên giới,

“Báo lão đại, có mấy tên biết bay từ trên trời đáp xuống chỗ xác 3 tên Sư tử đã chết. Chúng ta chưa kịp thu dọn, xin chỉ thị”

“Không nên hành động, tiếp tục quan sát theo dõi”

“Đã rõ” – chiến binh trinh sát đáp

1 tiếng báo cáo khác lại vang lên “Báo lão đại, nhóm tiếp viện Linh cẩu đã vượt đến biên giới đang chuẩn bị xâm nhập”

Tâm dùng bộ liên lạc kết nối cùng Trường xà đại tướng,

“Tất cả sẵn sàng chưa? Con mồi đang tiến đến”

Trường xà đại tướng đáp “Lão đại tất cả đã sẵn sàng”

“Tốt”

Tâm vỗ vỗ lưng Sói đen trưởng “tăng tốc chuẩn bị tiếp cận chiến trường” lớn giọng phân phó.

“Hú… dạ rõ” – tất cả kích động.

Thời khắc chiến đấu đã điểm, 100 chiến binh chi chiến đấu 2 sẽ đối đầu cùng hơn 200 dũng sĩ tộc Linh cẩu cười.

“Báo nhóm tiếp viện còn cách chiến trường 2 khoảng 20 km nữa”

“Báo lão đại, phía tây có 1 nhóm lạ đang tiếp cận lãnh thổ”

“Báo cách lộ tuyến chính phía bên phải của nhóm tiếp viện Linh cẩu 12 km có nhóm nhỏ di chuyển chậm”

“Báo phía bên trái cũng có nhóm thăm dò”



“Báo nhóm tiếp viện Linh cẩu còn cách trung tâm chiến trường 2 khảng 5 km”

Lúc này Tâm đã đến thông đạo nối vào khu chiến trường 2, tất cả nhanh chóng đi vào.

Trường xà trưởng đang căng thẳng chuẩn bị khai chiến nên không hay Tâm đến. Không khí im lặng đến từng hơi thở.



“Báo nhóm tiếp viện đã sắp bước vào chiến trường 2”

“Báo các nhóm thăm dò đang di chuyển giữ khoảng cách nhóm Linh cẩu 25 km phía sau”

Lúc này Tâm mới ra lệnh,

“Chi chiến binh 3 quay hướng tạo gộng kìm bọc sau lưng các nhóm thăm dò, chỉ cần đánh bị thương không cần cố giết”

“Toàn bộ chi thăm dò cùng chi chiến đấu 1 giữ vững phòng thủ”

Tâm đã định sẽ 1 trận khiến tất cả “hàng xóm” chấn kinh nên buộc phải điều động chi chiến đấu 3.

Tất cả âm thầm hành động, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ theo sau nào ngờ độc xà lại thèm thịt chim sẻ. 1 cuộc săn bắt ngoài dự định sắp làm cho vùng lãnh thổ này 1 lần nổ lửa.

“Báo nhóm tiếp viện đã tiếp cận trung tâm chiến trường 2”

Tâm nhìn Trường xà đại tướng, đây là trận chiến của vị đại tướng này mà Tâm không hề muốn nhúng tay.

Trường xà trưởng ra lệnh “kích hoạt hố bẫy”

Ầm… ầm…

Tiếng nổ vang trời nuốt trọn hơn 200 dũng sĩ Linh cẩu cười như 1 cái miệng lớn.

Những nhóm thăm dò nhỏ khi nghe tiếng nổ lớn lặp tức không biết đầu đuôi bỏ chạy không cần lý do.

Vì mới tạo thế gộng kìm chưa kịp hoàn thiện nên ngay khi những nhóm này chạy tán loạn thì các chiến binh chỉ tấn công những kẻ ở gần, không có tổ chức được các cuộc liệp sát hiệu quả. Làm các nhóm này hoảng sợ hơn chứ không hề giết được bất kỳ 1 tên nào, thương thế thì có 1 số.

Có thể thấy sau cuộc chiến thì lãnh thổ này sẽ khó có kẻ nào dám thăm dò nữa.

Khi tiếng nổ vang lên, tên tộc trưởng Linh cẩu cũng thuộc dạng kinh nghiệm chiến đấu nhiều nên ra lệnh cuốn tất cả thành 1 đoàn để phòng thủ.

Khi rơi xuống các công kích trên không cùng bột lưu huỳnh được rãi rất nhiều vào nhóm này.

Do liên kết thành 1 đoàn nên thương vòng từ cuộc tấn công trên không chưa hề mang lại tổn thất đáng kể, chỉ có 4 hay 5 tên bị tách ra là dính công kích mà chết.

Khi rơi xuống gặp thach nhọn cùng mai phục của chiến binh Nhện và Rết cũng chỉ khiến 8 tên bỏ mình.

Có thể thấy dũng sĩ tộc Linh cẩu cũng đã trải qua không ít trận chiến mài giũa khả năng phản ứng chiến trận cực kỳ xuất sắc.

Vừa tiếp đất tên tộc trưởng gầm rú lên “Hù hù é é…” nghe thế đủ biết tên này giận không nhẹ.

Trường xà đại tướng thấy tình hình đã không như khống chế nên tự chủ động bước ra chỉ huy.

“Tất cả sẵn sàng, tổ chức đội hình chiến đấu”

Sau 1 tiếng gầm hét của 2 “tướng soái” thì cuộc chiến bắt đầu.

“Giết…”

“Hù hù é é…”