Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 51: Bố Cục Chính Thức Quốc Gia Bay



Tâm nghe xong các báo cáo lập tức xử lý từng chuyện, vì thủ vệ kiêm toạ kỵ đã mệt mỏi nên Tâm trực tiếp giữ lại từng chỉ huy, bộ trưởng để phân phó.

“Chuột kim trưởng, thời gian tới cậu huy động toàn bộ chi luyện chế của cậu làm cho lão đại các thứ này”

Tâm đưa ra 1 xấp bản vẽ gồm: lò luyện kim nhiệt độ cao, dây chuyền tinh chế muối và các khoáng sản, nhà máy điện dùng gas, hệ thống xe vận chuyển chạy đường ray cùng 1 số trang thiết bị dùng khai thác các mỏ quặng, mỏ thạch.

Chuột kim trưởng nhăn mặt “Lão đại hơi nhiều à nha”

“Ta biết, nhưng nó rất cần thiết trong lúc này. Hãy tập trung làm đi”

Chuột kim trưởng ôm bản vẽ rời đi “Lão đại ta sẽ cố gắn sớm nhất có thể”

“Nhện hồi 1, chúng ta sắp phải đặt 1 hang công nghiệp. Cậu hãy sắp xếp vị trí nhé, đây là yêu cầu từng khu trong hang”

Tâm đưa cho Nhện hồi 1 bản quy hoạch các khu luyện kim, khi chế muối, nhà máy điện cùng nhà ga vận chuyển. Song song có các yêu cầu cùng hướng giải quyết các vấn đề môi trường, an toàn.

Nhện hồi 1 là quản lý quy hoạch trong làng nên nhận việc đi ngay: “Lão đại ta sẽ làm tốt việc chuẩn bị”

“Mạnh hoè 1 hãy nói chi tiết hơn vấn đề gặp phải đi nào”

Mạnh hoè 1 bước đến nói rõ tình huống “Các sinh linh nuôi trồng của các tộc ngày càng nhiều, trưởng thành chưa có xuất ra đã phải nhập vào gấp mấy lần nên vấn đề không gian, thức ăn nuôi, cùng nhân viên không đáp ứng được”

Tâm chợt toát mồ hôi lạnh, sinh linh nuôi trồng tăng nhanh chứng tỏ vấn đề thoái hoá giống các tộc đang ngày càng nghiêm trọng.

“Về không gian nuôi trồng cậu có quyền mở rộng, về vấn đề thức ăn và vệ sinh khi mở rộng cậu dùng hệ thống cẩu tự động và lắp ống nước vệ sinh để đảm bảo giảm việc cho nhân viên”

Mạnh hoè 1 thở phào nhẹ nhỏm, cậu báo tiếp “Bên khu xử lý chất thải khí gas quá nhiều nên có nguy cơ gây nguy hiểm”.

“Việc xử lý khí gas sẽ được nén lại vào các bình hoá lỏng để mang đi sử dụng ở nơi cần”

Tâm tốn 30 phút vẽ dàn nén lạnh và cấu tạo bình gas đưa cho Mạnh hoè 1.

“Răng kiếm trưởng đến đây”

Rắn kiếm trưởng đi đến “lão đại, ta cần làm gì?”

“Cậu mở thông đạo lấy gió từ đầu mạch nước ngầm vào hang và thoát gió về hang nổ tung cùng các hang khác”



“Được lão đại” - Rắn kiếm trưởng rời đi.

Tâm chăm chú vẽ cấu tạo và diễn giải nguyên lý hoạt động bình chữa cháy cho Rắng kiếm 1.

Tương tự như dàn nén lạnh khí gas, thay gas bằng khí Co2 lấy thừ hang luyện chế, xử lý 1 chút để nạp vào bình chữa cháy thế là giải quyết xong vấn đề khí thải lẫn vấn đề dụng cụ chữa cháy.

Rắn kiếm 1 rời đi trong vui vẻ.

Kế tiếp là việc cho 2 chi chiến đấu.

“Đây là 2 bản đồ khu quặng mỏ chúng ta sẽ khai thác phía trên mặt đất, ta muốn cậu cho 1 chi chiến đấu đến đó phối hợp bày bố trận bẫy để xử lý những kẻ có ý đồ săn bắt thành viên đang khai thác của chúng ta”.

Trường xà trưởng đến nhận 2 bản đồ rồi xem xét “lão đại, nơi này có thể làm tốt chiến trường đó”. Cậu vui vẻ cười.

“Uhm. bởi thế ta phải dùng 2 chi chiến đấu cho nơi này. Khi bố trí xong hãy để bộ phòng thủ chủ động của Bọ sáng trưởng về bảo vệ cho 2 khu mỏ khác”.

Trường xà trưởng gật đầu đồng ý “Được lão đại, ta đi đây” sau đó rời đi.

Sau khi làm “trưởng quỹ vung tay”, Tâm vệ sinh bộ bảo hộ, tắm rửa và ăn 1 ít rồi ngủ 1 giấc sau 1 chuyến đi mệt mỏi.

Ngày hôm sau, Tâm thức dậy huấn luyện, vệ sinh, ăn sáng xong tất cả thì vào phòng thí nghiệm để quan sát quá trình thụ thai của các mẫu thí nghiệm. Cùng trao đổi với Mạnh hoè trưởng 1 số vấn đề rồi rời đi.

Buổi trưa cậu đi 1 vòng quanh các hang để kiểm tra các công việc đã đưa ra có giải quyết được các vấn đề hay không.

Khi đi đến các kho dự trữ, Tâm đã gọi các quản lý kho đến rồi đưa cho bản vẽ hệ thống làm lạnh từ khí gas và yêu cầu chế tạo kho mở rộng có thể duy chuyển được. Nhằm chuẩn bị cho việc di dời lên trên vùng đất bay nên cậu bắt tay vào từng “mảnh ghép”.

Khi đến khu dạy chữ ghi chép cho thành viên nhỏ của các tộc, Tâm đã giảng giải 1 số vấn đề hằng ngày như giữ vệ sinh, vui chơi luyện tập, thái độ với thành viên khác tộc,…

Cuối cùng cậu quay về chỗ phòng nghiên cứu.

Tâm đã tìm thấy các nguyên liệu để xây dựng vùng đất bay, giờ cần 1 thiết kế cụ thể.

Tâm muốn xây dựng quốc gia có thể di chuyển nên đã nghĩ đến vùng đất bay. Cậu bắt đầu bố cục.

Quốc gia sẽ được dựng lên từ 7 vùng đất bay hợp thành, lớn hơn dự định ban đầu của cậu:

Vùng trung tâm gồm: 1 toà nội thành là nơi ở của cậu, cũng là nơi hội họp quản lý quốc gia. Xung quanh là các khu quản lý nhân sinh, khu giáo dục, khu quản lý nội thành, khu trồng thảo dược, khu dự trữ cùng khu năng lượng sạch kiêm tránh nạn ngầm.

Vùng dân cư: sẽ là nơi ở sinh hoạt của các tộc - Nằm phía bên phải vùng trung tâm.



Vùng trồng trọt: là nơi trồng các lương thực, thực phẩm, cùng nuôi dưỡng sinh linh lấy thịt - Ở phía sau bên phải vùng trung tâm.

Vùng luyện chế: nơi luyện chế vũ khí trang bị quân sự, luyện chế nhu yếu phẩm dân sự và luyện chế tuyệt mật - Gắn kết phía sau bên trái vùng trung tâm.

Vùng khai thác công nghiệp: là nơi tập hợp các nhà máy, phân xưởng sản xuất, dây chuyền chế luyện các tài nguyên khai thác được cùng với khu xử lý chất thải – Bên phải vùng trung tâm.

Vùng quân sự: nơi của các chi chiến binh - ở phía trước bên trái vùng trung tâm.

Vùng ngoại thành: nơi tổ chức giao dịch, thu nhận các tộc đàn mới hay để trồng rừng tự nhiên, hay là khu sản xuất năng lượng,… - nằm phía trước bên phải vùng trung tâm.

Bao quanh các vùng bên ngoài sẽ có tường thành cao 2 lớp, duy nhất 1 lối vào ở vùng ngoại thành.

Bao quanh giữa các vùng bên trong là 1 tường thành khác.

Các cổng thông vùng, trạm canh gác, hệ thống phòng thủ, vũ khí ngầm trong tường, lô cốt thủ thành,… cùng các lối đi xuất quân phản kích đều được Tâm tỉ mỉ thiết kế.

Hệ thống giao thông, điện, nước, chất thải, thu gom xử lý bảo vệ môi trường,… đều được cân nhắc.

Ngoài ra các rừng, sông suối, ao hồ, núi non,… phân bố xen kẽ các vùng tạo nên quan cảnh tự nhiên cho cả quốc gia.

Tâm chăm chú vào công việc bố cục kiến tạo, bất tri bất giác thời gian qua đi rất nhanh mà cậu không hề hay biết… 14 ngày trôi qua không hề biết.

Khi cậu xong việc thì đã gục ngã ngủ ngay tức khắc.

Các thành viên làng vẫn đang gấp rút hoàn thành các hạng mục mà “trưởng quỹ vung tay” đã giao.

Các nhà máy luyện kim, xưởng chiết xuất, ga xe vận chuyển cùng trang thiết bị khai thác đã bước vào giai đoạn lắp đặt vận hành thử.

Các vấn đề trong làng đã được giải quyết.

Các chi chiến binh vào vị trí sẵn sàng nhiệm vụ.

Chi thăm dò đang mang báo cáo điều tra toàn bộ lãnh thổ về.

Chờ đợi phía sau là sự bùng nổ…

Mà “ngòi nổ” cho tất cả đang ngủ say.