Đánh Dấu Ngược

Chương 15



Edit: Nananiwe

Keith không giỏi ăn nói, nghe Nord bảo như vậy vui sướng từ đáy lòng tràn ra suýt chút nữa nhấn chìm hắn.

Lại bởi vì ăn nói vụng về mà không thể đáp lại một câu thân mật, chỉ có thể nói được một câu tẻ nhạt: "Em tốt nhất."

Nord nhướng mày, liếc Keith một cái: "Lính gác à, anh vẫn chưa quen nói lời ngọt ngào, sau này cần luyện tập nhiều hơn."

Y cười nói: "Hiện giờ tới đánh dấu em chứ?"

Nói xong Nord chủ động sáp tới cụng trán Keith.

Chủ động thả tinh thần lực của mình ra, quấn quít lôi kéo tinh thần lực của Keith tiến vào thế giới tinh thần của mình.

Keith nhắm mắt lại.

Thân thể mệt rã rời của Keith nhanh chóng được Nord bổ sung tinh lực, tinh thần lực của hắn dò xét đi vào thế giới tinh thần của Nord...

Tinh thần lực cường đại của Nord giống như mây đen ùn ùn kéo tới vây quanh tinh thần lực của Keith, ủng hộ nó thăm dò vào bên trong.

Sau khi đánh dấu thành công.

Khi hai người mở mắt ra thì bất tri bất giác đã quấn lấy nhau hôn môi.

Nord nở nụ cười, hé môi vươn đầu lưỡi liếm lấy lưỡi Keith.

Keith nóng vội ngẩng đầu lên, gấp gáp ngậm vào miệng.

————

Buổi chiều cùng ngày.

Nord ngáp liên tục trong cuộc họp của đế quốc làm vài quan viên đế quốc tức giận trợn mắt thở phì phò, còn tưởng thủ lĩnh của quân Tự Do đang khinh thường bọn họ.

Nord lại ngáp một cái, sau đó mệt mỏi sờ mũi: "Rất xin lỗi... Tối hôm qua nguyên soái của các cậu "làm" tôi thật sự hơi mệt."

Mọi người:...

Liên quan đến vấn đề giữa Keith và Nord thì ai nắm quyền chủ đạo, ngay cả quân Tự Do cũng không rõ lắm.



Dựa vào lời nói và hành vi của Nord thì tất cả mọi người đều nghĩ Nord là người nằm dưới.

Nghe vậy Gaunt còn cố ý sai người mang đệm mềm chuyên dụng tới đây, lặng lẽ đưa cho thủ lĩnh nhà mình.

Nord nhận lấy đặt xuống dưới mông mình không chút khách khí, sau đó thở dài một tiếng: "Như vậy thoải mái hơn."

Janis cố gắng kìm lại khóe miệng đang điên cuồng cong lên của mình, trộm nắm tay lại thành quyền. Chap mới l????ô???? có ????ại { Tr????mT r????yệ????.???????? }

Vẫn là nguyên soái đại nhân ngầu nhất, có thể thu phục tên dẫn đường bụng dạ nham hiểm này!

Nord nhìn lướt qua Janis: "Vị lính gác kia, nhìn anh rất giống có lời muốn nói."

Mọi người đều nhìn về hướng Janis.

Khuôn mặt vốn đang nén cười của Janis nháy mắt vặn vẹo, cậu ta che miệng ho khan một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm: "Báo cáo thủ lĩnh, tôi không có gì muốn nói."

Nord ngáp một cái: "Sao lại không có gì muốn nói, nói một chút suy nghĩ của anh về việc cải cách chế độ giáo dục dẫn đường xem. Anh là một lính gác đã tới tuổi kết hôn, là người vô cùng thích hợp đề cập đến chuyện này, anh thấy cải cách giáo dục sẽ mang lại điều gì cho dẫn đường? Là khởi đầu mới hay là diệt vong? Nói thử xem."

Nhắc tới chính sự, thái độ Janis trở nên nghiêm túc: "Là khởi đầu mới. Không dối gạt ngài, trước kia Nguyên soái từng đề nghị với hoàng thất về vấn đề giáo dục dẫn đường nhưng bị hoàng thất và nhân dân mạnh mẽ phê phán và bác bỏ. Sau đó nguyên soái không đề cập ở bên ngoài nữa nhưng có nói với tôi về vấn đề giáo dục dẫn đường. Nguyên soái nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì dẫn đường của Bạch tháp sẽ ngày càng yếu ớt, yếu ớt đến mức không thể chống đỡ nổi đến khi con cái chào đời, thậm chí có lẽ không thể sống được đến khi trưởng thành. Cứ thế thì sẽ có ngày dẫn đường đối diện với nguy cơ biến mất, mà dẫn đường biến mất thì lính gác sẽ tự khắc diệt vong."

Dừng một chút, Janis lại nói: "Mà dẫn đường của quân Tự Do chính là điển hình của việc cải cách giáo dục thành công, chưa nói tới tinh thần lực của bọn họ mạnh đến mức nào, chỉ nói về năng lực sinh tồn thôi thì bọn họ đã không thua kém lính gác, lâm vào nguy hiểm hoặc rơi vào bước đường cùng thì bọn họ cũng tuyệt đối không phải gánh nặng mà chính là chỗ dựa vững chắc của lính gác."

Nord vỗ tay: "Hay lắm, nói hay lắm."

Trong phòng hội nghị cũng vang lên tiếng vỗ tay.

Nord lười biếng nói: "Có ý kiến phản đối thì hiện giờ có thể nói ra, nếu không nói thì cứ thi hành như vậy đi."

Một vị quan viên đế quốc nói: "Thủ lĩnh, tôi có lời muốn nói."

"Được, nói đi." Nord lại dựa vào ghế.

Vị quan viên đế quốc này khá đặc biệt, ông ta chính là người ba phải gió chiều nào theo chiều đó, vào ngày quân Tự Do tấn công hoàng thất đã tự giơ tay đầu hàng.

Căn cứ vào nguyên tắc tận lực duy trì sự ổn định của đế quốc, bọn họ chấp nhận sự đầu hàng này.

Thật ra bây giờ Nord cũng muốn nghe xem đối phương muốn nói gì.

Quan viên đế quốc: "Tôi cho rằng chuyện cải cách chế độ giáo dục của Bạch tháp này phải tiến hành theo tuần tự, dẫn đường của quân Tự Do tài giỏi xuất sắc nhưng về phương diện sinh hoạt lại có thiếu sót lớn. Lính gác ngoài việc cần dẫn đường chữa trị tổn thương về tinh thần ra thì cũng cần một gia đình ấm áp..."



Nord vừa nghe vừa gật đầu, dường như hơi đồng ý với cách phân tích này của đối phương.

Vị quan viên nọ càng tự tin hơn, nói tiếp: "Tôi thấy hay là thế này, nên giữ lại những tinh túy và loại bỏ điều lạc hậu, dung hòa chế độ giáo dục của Bạch tháp và chế độ giáo dục của quân Tự Do với nhau. Ví dụ như giữ lại chế độ phân phối hôn nhân và truyền thống yếu đuối của dẫn đường Bạch tháp, đồng thời cho bọn họ gia nhập quân Tự Do, tham gia tăng cường huấn luyện tinh thần lực, như vậy lên chiến trường thì dẫn đường có thể làm hậu phương vững chắc trợ giúp lính gác, rời chiến trường thì lính gác có thể có một gia đình thoải mái ấm áp."

Nord gật đầu: "Ừm, nói có lý." Sau đó phất tay: "Kéo xuống, cách chức."

Quân Tự Do đã sớm đoán trước được một màn này.

Sau khi Nord ra lệnh thì những thủ vệ canh gác không chút do dự bước lên kéo vị quan viên đế quốc đang nói năng rất nghiêm túc kia ra ngoài cửa.

Quan viên đế quốc gào to: "Thủ lĩnh! Tôi nói sai gì rồi sao? Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!"

Sau khi người nọ bị kéo ra ngoài.

Nord ngoáy lỗ tai: "Hừ, miệng chó không mọc được ngà voi."

Quân Tự Do rất hiểu Nord, biết thủ lĩnh nhà mình chỉ đang mượn cớ thanh trừ những phần tử không an toàn.

Nhưng một vài quan viên đế quốc lại bắt đầu lo lắng.

Trong đó một vị quan viên tuổi tác khá lớn nói: "Thủ lĩnh, có một câu mà tôi cần phải nói, đó là một cuộc họp cần đưa ra đề nghị rồi tham thảo, nếu không phù hợp thì bác bỏ là được, nào có chuyện vừa nêu ra đề nghị đã bị cách chức chứ."

Nord cười ha hả: "Ừm, anh nói có lý."

Trong lòng quan viên đế quốc nọ lại căng thẳng, ban nãy tên quan viên vừa bị kéo xuống kia cũng nhận được lời đáp nghe qua giống như tán thành này, nhưng sau đó lại bị hạ lệnh cách chức.

"Nhưng mà... đừng đề cập đến những ý kiến vớ vẩn đó trước mặt tôi, tôi nghĩ lời vừa rồi của Janis đã đủ rõ ràng rồi, nếu dẫn đường còn tiếp tục yếu đuối như vậy thì sớm muộn gì cũng diệt vong. Ai nói dẫn đường mạnh mẽ sẽ không thể cho lính gác một gia đình ấm áp chứ? Đương nhiên cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải do ông ta đề cập tới, mà phải do lính gác và dẫn đường đã kết hôn rồi đề cập tới mới đúng."

Quan viên đế quốc á khẩu không trả lời được.

Janis nghĩ thầm trong lòng: Dẫn đường này thật sự quá lợi hại, quả nhiên không phải người thường có thể đối phó được, sau đó cậu ta lại bội phục nguyên soái đại nhân uy vũ khí phách một lần nữa!

Sau khi cuộc họp kết thúc.

Nord trở về nhà vào thẳng phòng ngủ, nguyên soái đại nhân nhà y vẫn còn đang ngủ trên giường.

Y lười biếng cởi quân trang ra, chưa cả tắm rửa gì đã chui vào ngực Keith chuẩn bị ngủ.

Từ trước đến nay Keith vẫn luôn cảnh giác, đầu tiên là mở mắt ra nhìn một lát, sau đó ôm chặt lấy Nord cọ cọ vô cùng thân thiết, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.