Dành Cho Nhân Vật Bị Bỏ Rơi Yêu Thích Nhất Của Tôi

Chương 2



Tất nhiên, cũng có những nhân vật phản diện chống lại các nhân vật chính. Phần lớn là thuộc về Công tước Orcus, người đứng đầu giới quý tộc, và con gái của ông, Công chúa Letona. Hắn ta là một nhân vật phản diện điển hình, người sẽ không ngần ngại thực hiện những tội ác vô lương tâm vì lợi ích của chính họ. Khi các nhân vật chính đối đầu với họ, tình yêu và mối tình tay ba của ba nhân vật chính ngày càng sâu sắc. Kẻ phản diện Letona, kẻ đối nghịch với nữ chính, đã hành hạ Diana. Sau lưng cô ta là một gia đình có ảnh hưởng không sợ hoàng đế cùng với mong muốn kết hôn với Helios để trở thành hoàng hậu trong tương lai.

Cô ta nói, “Không phải người mang trong mình dòng máu cao quý mới xứng với người cao quý nhất của Đế quốc sao? Chẳng giống như người phụ nữ thấp kém này ”.
“Nếu Đế quốc không muốn Công tước Orcus thành lập một vương quốc mới, thì ngài sẽ phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, thưa Bệ hạ.”

Quyền lực của hoàng đế đã bị lung lay không thương tiếc bởi sự can thiệp của các quý tộc. Do đó, Thái tử bị đẩy vào hôn nhân không mong muốn với người phụ nữ mình yêu. Cuối cùng, nam chính phụ không ngần ngại huỷ hôn ngay khi phát hiện ra bằng chứng tội ác mà nữ công tước của mình đã gây ra cho bạn bè và những người thân yêu của mình.

“Thời điểm duy nhất để nhổ tận gốc tội ác của công tước là bây giờ. Gia đình hoàng gia có thể phải đối mặt với một cuộc phản công nếu họ lấn tới. Do đó, lần này tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự việc hành động. "

Ngay lúc này, lý do khiến nam thứ chính không được nữ chính chọn đã xuất hiện. Chính công tước và con gái của ông ta đã uống thuốc độc tự tử. Dù kết liễu cuộc đời của mình bằng cách tự sát nhưng nam thứ chính đã ra tay tàn sát họ bất chấp.
Nữ chính đã chỉ trích dữ dội cách cư xử của nam thứ chính. Đó là quyết định của nam thứ chính đã giải quyết trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn vì sợ con gái của Công tước và Nữ công tước Haengnyeo chỉ nhận được hình phạt nhẹ và sẽ lại chống đối với hoàng tử và thánh nữ, nhưng nữ chính lại quở trách điều này thật tàn nhẫn và vô đạo đức. Hơn nữa, cô chỉ ra, rõ ràng là anh ta, hầu tước của cô, đã cho phép công tước và công chúa chết theo ý muốn.

“Caelus! Làm sao anh có thể ép ai đó tự mình lựa chọn cái chết? Thật là một cách độc ác để trừng phạt họ…! Ngoài ra, anh không có quyền làm điều đó! ”

Hậu quả là nữ chính hoàn toàn quay lưng với nam thứ chính. Cái chết của nhân vật phản diện đã khôi phục lại sự yên bình cho đế quốc, và cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa nữ chính và nam chính.
Yếu tố quyết định khiến bộ tiểu thuyết ngôn tình - giả tưởng, lãng mạn nổi tiếng này chính là sức hút của nam chính và phụ nam chính, mặc kệ ai nói gì. Helios trang nghiêm và đáng kinh ngạc và Caelus chu đáo và dịu dàng. Tác giả đã phân chia sự chú ý của độc giả bằng cách thể hiện tiêu chuẩn của một nữ chính mạnh mẽ, Diana, người làm việc không ngừng cho giới quý tộc mặc dù cô là thường dân, nam chính tsundere và nam thứ chính thân thiện. Các độc giả bày tỏ rằng thật không công bằng khi chỉ chọn một người, vì vậy một số ý kiến

cho rằng họ nên biến nó thành một harem ngược.

Thật không may, tôi là một trong những người yêu mến nam chính phụ. Ngay cả khi kết thúc tiểu thuyết, cuộc hôn nhân giữa nữ chính và thái tử, tôi vẫn chưa từ bỏ tình cảm của mình. Caelus. Bạn không biết nó đã chạm đến trái tim tôi như thế nào khi đọc đoạn kết. Nam thứ chính của chúng tôi nói sau này cũng sẽ hạnh phúc, gặp được người tốt ghi nhận tấm chân tình của mình để có thể quên nữ chính mà làm lại từ đầu.