Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 19: Nụ hôn của Đàm Cảnh Nghi



Sau một tuần nghỉ dưỡng với nhiều suy nghĩ Trương Cẩn Y quay trở lại với công việc. Cô vừa mới ra bộ sưu tập trang phục cho nam nên cần người đại diện cho trang phục. Ngay lập tức Trương Cẩn Y liền nghĩ đến Đàm Cảnh Nghi. Anh là 1 ảnh đế, đẹp trai, dáng người hoàn hảo vô cùng, được hợp tác cùng anh là quá chuẩn rồi. Nhưng hiện tại anh cũng đã có công ty giải trí riêng của mình, công việc sẽ ngày càng nhiều hơn, nghệ sĩ từ công ty giải trí NY đều có sức hút lớn và lưu lượng khổng lồ. Điều không ngờ là khi Trương Cẩn Y vừa đề xuất ý kiến thì Đàm Cảnh Nghi liền đồng ý.

Hôm sau Đàm Cảnh Nghi đích thân đến TY để ký hợp đồng. Anh đứng ngoài cửa nhìn Trương Cẩn Y ngồi cặm cùi làm việc mà lòng vui vẻ đến lạ...cuối cùng cô cũng đã yên vị ở Trung Quốc rồi. Anh gõ cửa, Trương Cẩn Y liền dừng hoạt động làm việc của mình lại. Đàm Cảnh Nghi nhanh chóng bước vào, Trương Cẩn Y một lần nữa nhìn thật kĩ vóc dáng của Đàm Cảnh Nghi rồi trong lòng thốt lên perfect

- " Cảm ơn anh đã chấp nhận lời mời hợp tác này"_ Trương Cẩn Y

- " Anh đang nhiệt huyết kiếm tiền đó thôi"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe vậy liền bậc cười. Người như anh mà cũng cần nhiệt huyết kiếm tiền sao? Cơ ngơi sự nghiệp bất động sản của gia đình anh là Đàm Thị đã to lớn thế nào trong nước, ngoài nước ai cũng biết. Đã vậy anh còn mở công ty giải trí do chính mình điều hành, đào tạo ra toàn những tên tuổi có sức hút, số tiền anh kiếm được hàng ngày phải gọi là con số trên thiên đàng

- " Em lấy số đo của anh nhé "_ Trương Cẩn Y

- " Được "_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nhanh chóng lấy thước dây để lấy số đo chuẩn của anh. Thư ký của cô cứ nghe cô đọc mà ghi chép tường tận con số chính xác. Sự tiếp xúc ở cự li gần như thế cả hai người đều có chút ngại ngùng...vì đây là sự tiếp xúc thân mật đầu tiên. Chợt điện thoại của Trương Cẩn Y reo lên. Cô nhanh chóng bảo thư ký ra ngoài rồi nghe điện thoại

[ Alo....Anh đã tới??? ]

[ Đúng vậy!!! ]

Cuộc gọi kết thúc Trương Cẩn Y liền gọi cho trợ lý sắp xếp đưa vị khách này đến phòng tiếp khách của công ty

- " Là Vu Bách Điền??? "_ Đàm Cảnh Nghi nghiêm túc hỏi



- " Sao anh đoán ra hay vậy? "_ Trương Cẩn Y

- " Hai người gặp nhau làm gì?"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Giải quyết chuyện cũ thôi...Sao mặt anh căng thẳng quá vậy? "_ Trương Cẩn Y bất ngờ với thái độ của Đàm Cảnh Nghi khi nghe cô và Vu Bách Điền hẹn gặp mặt

- " Hợp đồng và số đo đã hoàn tất...Anh có thể về công ty làm việc rồi. Em còn có hẹn....Gặp lại sau nhé"_ Trương Cẩn Y vừa nói dứt cầu thì quay người lại định đi

Không ngờ cánh tay rắn chắc của Đàm Cảnh Nghi lại vươn ra kéo cô vào trong lòng mình. Không do dự anh cúi xuống hôn lấy môi của Trương Cẩn Y. Hành động này quá bất ngờ, quá bá đạo nên Trương Cẩn Y có sự phản kháng mạnh mẽ nhưng rồi cô cũng dần thả lỏng, hôn lại anh. Chính Trương Cẩn Y cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này. Nhưng chung quy cô rất thích cảm giác này. Nụ hôn đầu của cô tuy rất trễ nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện

Cảm nhận được sự đáp lại của Trương Cẩn Y trong lòng Đàm Cảnh Nghi vui sướng muốn điên dại. Kết thúc nụ hôn, anh dịu dàng ôm Trương Cẩn Y vào lòng thì thào nhỏ nhẹ

- " Anh không muốn người con gái anh thích và theo đuổi suốt mấy năm qua gặp lại người cũ...Anh thật sự không muốn "_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y lại thêm một pha bất ngờ từ câu nói của Đàm Cảnh Nghi. Anh thích cô sao? Thời gian qua là anh theo đuổi cô sao? Nhất thời không biết nói gì Trương Cẩn Y chỉ đành vỗ về anh

- " Em gặp lại Vu Bách Điền là có chuyện để giải quyết...không phải để nối lại tình xưa. Còn chuyện giữa chúng ta, tối hẳn nói được không?"_ Trương Cẩn Y

- " Được...Anh chờ em "_ Đàm Cảnh Nghi

Anh khó khăn buông cô ra, còn hôn nhẹ lên má của cô làm cho Trương Cẩn Y bối rối đến đỏ cả mặt. Đàm Cảnh Nghi rời khỏi phòng làm việc của Trương Cẩn Y, anh nhanh chóng trở về thần thái lạnh lùng bước đi lạnh nhạt. Ngay lúc anh đi ngang qua khu tiếp khách của công ty, Vu Bách Điền đã nhìn thấy anh và anh cũng thế