Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 11: Tết âm lịch



Hôm nay đã là tết âm lịch. Mọi hoạt động trang trí nhà cửa cùng gia đình của Trương Cẩn Y đều đã xong từ hôm qua. Bây giờ gia đình cô cùng sum họp, ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Những món ăn quen thuộc như cỗ thịt gà, cá, đậu, khoai sọ và sủi cảo đều được bày biện đẹp mắt trên bàn. Dù đã trưởng thành hai chị em Trương Họa Y và Trương Cẩn Y đều được nhận phong bao lì xì đỏ từ bố mẹ, đều cầu mong những điều may mắn trong năm mới

- " Y nhi con ăn nhiều vào. Nay mai sang Pháp du học sẽ rất hiếm những món thế này"_ Bà Trương vừa nói vừa gắp sủi cảo cho Trương Cẩn Y

- " Mẹ...Con hiểu mà. Mẹ đừng quá lo lắng "_ Trương Cẩn Y

- " Có thời gian ba mẹ và Họa Y sẽ bay sang thăm con "_ Ông Trương

- " Vâng ạ!!!"_ Trương Cẩn Y

Dùng xong bữa cô lên phòng của mình. Cứ một năm kết thúc cô mới về lại nhà và nằm trong căn phòng quen thuộc này. Cô nghĩ mình sẽ tạm xa nó 3 năm tới. Trương Cẩn Y muốn trải nghiệm nhiều thứ, sống xa nhà ở khoảng cách địa lý vô cùng lớn, một mình đón giao thừa nơi đất khách xem sao. Bất chợt điện thoại của cô lại reo. Là Đàm Cảnh Nghi gọi

[ Alo....Chúc Đàm tiên sinh một năm mới vui vẻ, sức khỏe và may mắn ]

[ Cảm ơn Cẩn Y....Chúc em có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và thành công ]

[ Anh đang đón tết cùng gia đình? ]

[ Năm nay thì không. Ba mẹ anh có việc nên về quê rồi ]

[ Buồn thế nhỉ ]



[ Ngày mai không bận thì sang nhà anh một chuyến đi. Em biết địa chỉ mà ]

[ Anh vẫn đang ở căn Penthouses riêng của mình sao? ]

[ Đúng vậy ]

[ Nhưng lỡ lại bị người khác phát hiện...]

[ Lần này chỉ có mình em người ta sẽ không biết]

[ Vậy cũng được ]

Vì Đàm Cảnh Nghi luôn bên cạnh những lúc cô cần nên cô không thể từ chối. Anh quanh năm quay phim đến ngày tết cũng không thể sum họp bên gia đình. Gia đình anh đều kinh doanh lớn và có tiếng giàu có ở Trung Quốc nên họ rất bận rộn. Trương Cẩn Y cũng cảm thấy may mắn khi gia đình cô cũng rất bận rộn cho công việc của mình mà vẫn luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ này

Hôm sau Trương Cẩn Y một mình đi đến căn penthouse của Đàm Cảnh Nghi. Đã rất lâu kể từ hôm cô say vì buồn chuyện của mình và Vu Bách Điền, cô chưa từng quay lại căn penthouses này. Trong trí nhớ của cô nó rất xa xỉ và khó thích nghi. Trương Cẩn Y đứng trước cửa hít một hơi rồi ấn chuông. Ngay lập tức cửa được mở

Đàm Cảnh Nghi mặc bộ đồ thể thao nỉ màu xám dài rộng rãi thoải mái đứng trước mặt cô. Trương Cẩn Y chợt cảm thấy quen thuộc vô cùng, so với 3 năm về trước anh thật xa lạ nhưng ở thời điểm hiện tại Đàm Cảnh Nghi dù đã thay đổi rất nhiều, dù là người có tiếng trong showbiz cô vẫn cảm thấy anh rất thân thuộc

- " Vào trong đi "_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y vừa vào đã một lần nữa choáng ngợp với sự xa hoa của căn penthouses này. So với căn penthouses của Vu Bách Điền năm xưa nó còn xa xỉ hơn nhiều. Trên bàn ăn đã bày những món cô thích, rất hấp dẫn. Trước khi ngồi xuống Trương Cẩn Y còn được Đàm Cảnh Nghi tặng quà. Cô cũng chuẩn bị quà cho anh. Hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau ăn cơm trò chuyện về những chuyện tương lai sắp tới, Trương Cẩn Y cảm thấy tình bạn này thật sự rất đẹp, thật sự rất đáng để trân quý. Thế là một ngày ý nghĩa trong năm mới cô đã trải qua cùng người mà cô không ngờ nhất, cùng người cô không nghĩ bản thân mình sẽ quen biết để hòa hợp nói chuyện thế này. Trương Cẩn Y còn có chút mơ hồ, không biết mình có mơ hay không nhưng Đàm Cảnh Nghi thật sự không như những gì anh bày ra trước mắt, anh hoàn toàn không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài của mình