Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 42: Là ta nợ em



Chụt..chụt

Đại Xà cứ nút lấy lưỡi cậu, cá nhỏ vụn về không biết cách hôn nên dưỡng khí một chút liền sẽ hết

" Ưm...!! "

Cậu khó chịu vỗ vỗ vào lưng hắn, Đại Xà cũng biết nên liền dừng lại

" Nương tử nhà ta non nớt quá, đã hôn bao nhiêu lần rồi sao vẫn vụn về thế "

Đại Xà chọc yêu bảo bối, ai dè cậu lại cau mày rồi mặt mếu lại quăng quả mật diệp vào người hắn

" Ấy ấy! Đừng giận ta, ta chỉ đùa một chút với em thôi "

Hắn quỳ xuống đất nắm lấy hai tay cậu mà hôn

" Ngươi...chê ta thì cứ bỏ...ta cho rồi!! "

Cậu giận dỗi vì hắn chọc ghẹo cậu

" Không chê, không chê! Nương tử của ta là mỹ nam tử xinh đẹp nhất trần gian, thông minh, tài giỏi. Khó lắm ta mới lấy về được, ta làm sao mà bỏ em được chứ "

Tiểu nhân ngư đột nhiên cuối mặt tỏ vẻ không vui, thần sắt cũng rất tệ. Đại Xà không hiểu hắn đã làm gì chọc giận bé con của mình

" Em không khỏe sao? "

Cậu mấp mấy môi lên tiếng

" Ngươi đừng nói mấy lời ngọt ngào đó nữa! Ta không thích "

Đại Xà vừa nghe cậu nói xong gương mặt lộ ra vẻ lo lắng



" Tiểu nhân ngư! Em đang nghi kị ta sao "

Cậu rút tay của mình lại rồi đặt lên ngực

" Ta không biết, nói thật thì ta cứ cảm thấy mọi thứ xung quanh ta đều là giả. Ngươi cũng như thế "

Cậu lấy tay chạm vào mặt hắn

( Không xong rồi chẳng lẻ em ấy lại nhớ gì rồi )

" Em không tin ta sao? "

Cậu vừa gật gật đầu, hắn liền đau lòng nhìn cậu. Là hắn có lỗi với cậu, là hắn ngày trước đã nợ cậu

" Ta biết dù có nói dễ nghe đến thế nào thì lời nói cũng sẽ theo gió bay đi thế nên em hãy cho ta một cơ hội để chứng minh những gì ta nói đều có thật có được không?? "

Hắn đặt tay cậu lên ngực mình

Thình thịch, thình thịch

Từng nhịp đập vô cùng mạnh mẽ chắc chắn, gương mặt kiên định nhìn cậu mà khẩn thiết van xin

" Ta..ta không xứng "

Lời nói của cậu mạnh mẽ đến mức khiến trái tim hắn đau hơn bị một thanh kiếm đâm vào. Tiểu nhân ngư luôn làm hắn phải lo lắng rất nhiều

...----------------...

Đột nhiên tâm tính cậu thay đổi khiến hắn dỗ mãi không được, có lẽ việc mang thai đối với cậu bây giờ rất khó khăn. Hắn đã hối hận vì đã làm tiểu mỹ nhân phải khổ sở thế này

" Ta vuốt đuôi có thoải mái không? "



Hai tay của cá nhỏ cứ ôm khư khư cái bụng của mình, cảm giác rất khó chịu

" Sẽ ổn thôi mà! Ngoan có ta bên cạnh em đây không phải lo! "

Hắn choàng tay qua eo nhỏ của cậu rồi kéo lên ôm sát vào lòng

" Cũng may vẫn chưa nghén, ta dặn người hầm canh cho em nhé "

Cậu không còn sức để nói chuyện với hắn nữa, bụng nhỏ cứ đau âm ĩ, chốc lát lại quặng lên làm cậu toát hết mồ hôi

" Lát nữa cơn đau sẽ biến mất ngay thôi. Thả lỏng người một chút sẽ dễ chịu hơn nhiều "

Cơ bụng bị cầu gồng lên căng cứng

" Đau...bụng đau! "

Mồ hôi của cậu nhễ nhãi ướt hết cả tóc. Nhìn cậu khổ sở mà hắn xót hết cả ruột gan

" Xin lỗi, xin lỗi! Ta làm khổ nương tử rồi "

Hắn thật sự rất dịu dàng, rất ấm áp lại luôn ôn nhu với tất cả những trò nghịch ngợm của cậu

" Ta...muốn xoa bụng..."

" Được được! "

Hắn cận thận từng chút xoa xoa bụng nhỏ cho cậu. Tiểu mỹ nhân đột nhiên mắt đỏ hoe nép sát vào lòng hắn

" Không sao! Không sao, sẽ ổn ngay thôi. Lát nữa sẽ ổn thôi "

Đại Xà không còn cách nào để dỗ cậu nữa, chỉ có thể âu yếm hôn vào trán cậu một cái thật yêu thương