Daddy...Đừng Đâm Con..

Chương 21



Cậu về nhà,lấy vòng ra rồi trực tiếp đeo vào tay,cậu để cái hộp xuống tủ cạnh giường rồi cho con rắn nằm vào trong đó.

-"Cũng đẹp đó chứ.."Cậu nhìn chiếc vòng lẩm bẩm.

Sau đó cậu ngồi chơi với con rắn được một lúc thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa khiến cậu sợ hãi mà núp đi.

'Cạch'

-"Đi chơi rồi sao.."Anh ngồi xuống giường.

Cậu nghe được giọng nói quen thuộc đó liền vui mừng mà chạy ra ôm chặt lấy anh.

-"Con tưởng ba không về chứ"

-"Ba phải về chứ.."Anh xoa đầu cậu.

Cậu ôm chặt anh mà khóc nức nở.

-"Thôi đừng khóc nữa,để ba đi tắm đã"

Cậu buông ra rồi bò xuống giường.

-"Đợi ba chút nha"Anh hôn vào trán cậu rồi đi tắm.

......................

-"Tao cắn mày đó mày tin không?"Cậu đanh đá nhìn con rắn.

-"Con bị sao thế?"

-"Tại nó cứ quấn tay con nè"

-"Thôi đừng nghịch nữa,mang đây cho ba"

Cậu tuy không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn đưa con rắn cho Gia Huy. Anh vừa cầm vào con rắn liền nhìn thấy vòng ở tay cậu.

-"Vòng ở đâu kia?"

-"Con được tặng đó,đẹp không?"

-"Ai tặng vậy?"Anh nhìn cậu đầy hoài nghi.

-"Bí mật.."

Anh không nói gì nữa mà cứ thế rời đi.Cậu thì đi lấy quần áo rồi đi tắm

...(Huy đi cất rắn nha)...

......................

Một lúc sau,anh quay lại không thấy ai trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm liền nở một nụ cười nham hiểm.

-"Lại phải tắm thêm lần nữa rồi.."

Nói rồi anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm,từng bước,từng bước lại gần cậu nhưng cậu vẫn không để ý mà vẫn cứ tắm tiếp.

Anh đến gần rồi mở cửa buồng tắm vòi sen,chỗ cậu đang tắm ra khiến cậu giật mình tắt nước rồi quay người lại. (tại tác giả không biết rõ về cái này nên nếu có dùng từ sai thì sorry?)

-"Ba..ba làm gì thế"Cậu hoảng loạn lùi lại phía sau.

-"Ba có làm gì đâu chứ.."Anh ép cậu vào tường.

-"Ba mau ra ngoài..."Cậu lấy hết sức đẩy anh ra.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên,hôn lên môi cậu khiến cậu giật mình,cố gắng đẩy anh ra nhưng đều vô ích.

-"Con đừng có mà nôn nóng vậy chứ.."Anh luồn tay xuống xoa nắn mông cậu.

-"Biến..biến thái.."Cậu cố đẩy anh ra.

-"Vòng của con là ở đâu ra?"Anh cầm cổ tay cậu.

-"Con..con được tặng"

-"Trước giờ con có bạn sao?"Anh hôn xuống cổ cậu.

-"Ưm...bạn mới...um.."

-"Bạn mới?"Anh cho tay vào hậu huyệt của cậu.

-"Ưm...bỏ ra.."Cậu cố nắm lấy tay anh.

-"Muốn thứ khác sao?~"Anh nói nhỏ vào tai cậu rồi cắn nhẹ một cái vào tai cậu.

-"Um...không phải..."

Rồi anh dùng hai ngón tay 'mở rộng' cái 'lỗ nhỏ' của cậu một cách mạnh bạo khiến cậu đau đớn mà hét lên.

-"Ưm..dừng lại đi mà.."

Anh cho tay vào miệng cậu rồi nhẹ nhàng nói.

-"Ba sẽ dừng lại...khi nào ba thỏa mãn~"

Nói rồi anh lật người cậu lại,để cậu chống tay vào tường rồi vừa hôn lên lưng cậu vừa dùng tay sóc vật đang ***** **** kia của mình.

-"Ưm...ba~~"

Anh cạ dươ.ng vậ.t của mình vào mông cậu rồi đâm thẳng vào khiến cậu giật mình mà khuỵu chân xuống.

-"A..."Cậu ôm tay vào bụng.

-"Mới vậy mà đã đứng không vững rồi sao?"Anh giữ lấy eo của cậu.

Anh giữ lấy eo của cậu rồi thúc mạnh khiến cậu rên rỉ không thôi.

-"A...đau quá..lấy nó ra..um.."

Anh mặc kệ cậu có van xin,nài nỉ ra sao anh vẫn cứ thúc mạnh khiến cậu không đứng vững được nữa mà ngã xuống.

-"A..."

-"Mới vậy mà đã đứng không vững rồi sao?"Anh nâng cằm cậu lên.

Rồi anh bế cậu lên,ném cậu xuống giường.

-"Con không muốn..con muốn ngủ.."Cậu mệt mỏi nhìn anh.