Daddy...Đừng Đâm Con..

Chương 10:- Một ngày bình thường



Anh hành cậu đến tận gần trưa rồi cậu cũng mệt quá mà thiếp đi mất.

Anh đắp chăn cho cậu rồi đi tắm.

......................

Tắm xong anh ra nấu ăn cho cậu.Sau đó đem đồ ăn để ở bàn phòng ngủ rồi lên công ty.

......................

Cậu ngủ đến tận hơn giờ chiều mới thức dậy.

Cậu nhìn xung quanh,nhìn thấy đồ ăn của anh để trên bàn liền cố gắng ngồi dậy.
\-"Sao mà..."

Cậu với tay lấy điện thoại rồi chậm rãi từng bước lại gần bàn,ngồi xuống.

\-"Nếu không phải đồ ăn lôi cuốn thì chắc chắn mình sẽ có thể dỗi cả tháng hoặc cả ngày"

Cậu bắt đầu ăn sáng,à không là ăn chiều. Cậu vừa ăn vừa lướt web.

Đang lướt web thì bỗng dưng có điện thoại gọi đến,không ai khác đó chính là điện thoại của Gia Huy. Cậu vừa bắt máy liền nghe được giọng nói lạnh như băng của anh.

\-"Alo..."

\-"Dạ..alo"

\-"Con ăn chưa đó?"

\-"Con đang ăn"Cậu vừa ăn vừa trả lời.

\-"Ngon lắm đúng không?"Anh kiêu ngạo nói.

Cậu nhìn đồ ăn một hồi rồi cũng trả lời anh.
\-"Nó rất tệ,không ngon chút nào"

\-"Vậy để tối nay ba cho con ăn món khác 'đặc biệt' hơn nhé?" Anh cười gian.

\-"Món gì vậy ạ?"Cậu hồn nhiên đáp.

\-"Con chỉ cần biết là món này con đã ăn qua 2 lần và nó khiến con nhớ mãi,nếu muốn thử lại thì ba không ngại đâu"Anh vắt chân lên bàn,vui vẻ trả lời cậu.

\-"Là món gì cơ chứ?" Cậu thắc mắc không thôi.

\-"Con thích nhất là cái gì?"

\-"Sao ba lại hỏi vậy?"

\-"Ba dạy con như vậy sao?" Giọng anh lạnh tanh.

\-"Con rất thích có một con mèo,nhưng ba cũng đâu có cho đâu chứ"

\-"Được rồi,vậy nhé chiều nay ba sẽ về sớm..ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi"

\-"Vâng ạ, bye papa"

\-"Bye.."

Rồi cậu tiếp tục thưởng thức đồ ăn.

......................

Ăn xong cậu đứng lên đang định dọn dẹp thì liền ngồi bẹp xuống do đau hông.

\-"Đáng ghét.."

Rồi cậu không thèm dọn dẹp nữa mà cố gắng lăn,lê,bò,lết lại giường. Cậu nằm xuống giường rồi nằm xem các chương trình qua điện thoại.

Xem mãi thì cũng đến 3 giờ,cậu sạc điện thoại rồi thiếp đi.

......................

Đến chiều tối, Gia Huy về nhà,đi thẳng vào phòng.

Vừa vào phòng,nhìn thấy Gia Bảo anh cười nhẹ rồi dọn dẹp phòng.

Anh đang tập trung rửa bát ở phòng bếp thì cậu từ từ lại gần anh,vỗ vào vai anh
\-"Ba..."

Anh giật mình suýt nữa thì làm rơi cái bát xuống nhưng vẫn cố bình tĩnh lại trả lời cậu:
\-"Gì thế?"

\-"Sao ba không dùng cái máy kia?"

\-"Không thích"

\-"Mà ba về hồi nào vậy?"

\-"Từ khi con vẫn còn ngủ như con heo ấy"Anh vừa úp bát lên kệ,vừa nói.

\-"Ba nói con ăn xong thì nghỉ ngơi mà?"Cậu bĩu môi.

Anh quay sang nhìn cậu.
\-"Vậy là tại ba hả?"

\-"Không..không có"Cậu nổi da gà.

\-"Vậy sao?"Anh cười gian rồi cho tay vào áo cậu (Cho vào lưng nha mấy bạn)

\-"A...lạnh"

\-"Đói chưa?"

\-"Con chưa..ba mau bỏ tay ra khỏi người con đi.."

\-"Nếu không thì sao?"

Gia Bảo rưng rưng nước mắt nhìn anh. Đôi mắt xanh biếc của cậu làm cho Gia Huy vừa nhìn đã lập tức đỏ mặt.

\-"Được rồi,đừng nhìn ba vậy nữa..ba không kiểm soát được đâu"Anh bỏ tay ra khỏi người cậu.

\-"Con chỉ nhìn thôi mà~"

\-"Đi ngủ nhé?"

\-"Con vừa ngủ dậy mà"

Không để cậu nói gì nữa anh liền bế cậu về thẳng phòng,đặt cậu xuống giường.

\-"Ba đi tắm đây,ngủ trước đi"

\-"Không muốn đâu.."

Anh nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng nói.
\-"Nếu con muốn được phạt"

Cậu đỏ mặt liền nằm xuống chùm chăn kín lại.Anh thì đi lấy quần áo rồi đi tắm.

Cậu không ngủ được liền chán nản mà ngồi chơi điện thoại.


...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*...