Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 36: Ác giả ác báo



VŨ THỊ

Đúng 2h chiều giám đốc Tần cùng trợ lí của anh ta có mặt tại Vũ thị, Vũ Tấn Hùng sai người trực tiếp mời anh ta đến phòng họp công ty.

Tất cả đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình ông Vũ Tấn Hùng mới lên tiếng:

“ Các vị, hôm nay tôi tiếp tục triệu tập cuộc họp cổ đông là để làm rõ vấn đề đang gây xào xáo nội bộ trong hai ngày nay. Đầu tiên cô Vũ Y Vy, cô giải thích thế nào về việc sai số liệu trong dự án với SHB khiến họ đích thân đến đây để yêu cầu giải trình, cô có biết việc làm thất trách của bản thân đã khiến công ty bị liên lụy thế nào không”

Y Vy được điểm tên nhưng lại không hề lo lắng điềm đạm đứng dậy: “ Thưa các vị, nói đến việc sai số liệu tôi thừa nhận là có việc đó”, cô dừng lại đưa mắt về phía Vũ Tấn Hùng và dễ dàng bắt gặp bộ mặt xảo trá của ông ta khiến cô càng thêm khinh bỉ.

“ Nhưng…

Đó là do có người đã đụng tay đụng chân vào máy tính của tôi”

Cô vẫn không rời mắt khỏi ông ta và đương nhiên phát hiện ông ta đích thị là chột dạ khi cô nhắc đến việc đó.

“ Cô Vũ, người thông minh chắc hẳn cũng biết nói phải có sách mách phải có chứng”

“ Tôi đương nhiên có chứng cứ”, cô gật đầu một cái lập tức thư kí của cô cắm USB vào máy tính, hình ảnh lập tức hiển thị lên máy chiếu một cậu nhân viên đang có ý đồ với máy tính của cô.

Mặt lão ta nhất thời cứng ngắc, rõ ràng là phòng đó không có lắp camera, không lẽ con nhóc này đã đề phòng từ trước.

Các cổ đông bắt đầu xào xáo, Vũ Y Vy tiếp tục lên tiếng: “ Giám đốc Tần, phải hổ thẹn rồi, đây là chuyện nội bộ công ty đáng nhẽ ra không nên để anh thấy chuyện đáng xấu hổ này”

“ Tranh chấp nội bộ là điều khó tránh, có lẽ tôi nên hẹn cô Vũ một cuộc hẹn khác vậy”

“ Khoan đã, không phải cậu đến là yêu cầu giải trình về việc sai số liệu sao”, Vũ Tấn Hùng miệng nhanh hơn não vội nói, lão ta vẫn tự tin rằng dù tên kia có bị lộ tẩy thì nhất định cũng không thể khai ra mình.

Tần Vũ nhìn qua Y Vy rồi từ tốn đáp: “ Tôi có nói là đến đây vì việc đó sao, hơn nữa công ty chúng tôi cũng chưa từng đưa ra tin đồn nào cho quý công ty như vậy, Vũ tổng đây là có ý gì chứ”

Lão ta lúc này như chết điếng người, chuyện này rốt cuộc là sao chứ, lẽ nào thông tin Mai Hồng đưa là không đúng sự thật sao, thật đáng chết mà.

“ Chủ tịch, cho hỏi ngài lấy cơ sở nào để buộc tội tôi làm sai số liệu dự án khiến các cổ đông đây phải lao tâm tham gia hết cuộc họp này đến cuộc họp khác như vậy”, Vũ Y Vy lên tiếng chất vấn

“ Tôi, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm, tôi sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng, còn bây giờ tan họp”

Lão ta tính đánh bài chuồn nhưng cô nào để cho mọi việc dễ dàng như thế:

“ Khoan đã, ngài liên tục bôi nhọ danh tiếng của tôi, buộc tội tôi vô căn cứ, nói hiểu lầm liền là hiểu lầm sao. Còn nữa việc máy tính của tôi bị đụng chạm yêu cầu chủ tịch xử lí thỏa đáng để yên lòng nhân viên trong công ty cũng như đòi lại công bằng cho tôi”.

“ Giám đốc Tần, để ngài chê cười rồi”, cô quay sang Tần Vũ mỉm cười khách sáo, anh ta hiểu ý liền xin phép rời đi.

Ông ta lúc này như cá mắc cạn, các cổ đông lâu nay đứng về phía ông ta dần dần cũng mất lòng tin, cuối cùng phải nhắm mắt cúi đầu xin lỗi cô trước cuộc họp đồng thời sa thải cậu nhân viên kia.

Y Vy lúc này mới chịu buông tha cho lão, cô còn muốn chơi mèo vờn chuột thêm một thời gian nên không có vội.

___

SHB

Y Vy thu xếp công việc xong liền chuồn qua SHB tìm anh, để che mắt mấy cái camera đang theo dõi kia cô phải trăm tính ngàn tính mới có thể trót lọt tới đó.

Vẫn như mọi khi cô đi thang máy từ tầng hầm lên thẳng phòng chủ tịch, lần này cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào trong.

Người con trai đang đứng quay lưng lại phía cô, mặt hướng ra cửa kính bên ngoài đang chăm chú nghe điện thoại:

“ Vậy đợi tôi sắp xếp một chút sẽ qua đó”

“ Được”

Cô nhẹ nhàng đi lại ôm chầm anh từ phía sau, mặc dù đã biết là cô đến nhưng ai kia vẫn giả vờ ngạc nhiên cho vợ mình vui

Anh quay lại hôn nhẹ vào trán cô như chào đón: “ Em tới rồi”

“ Anh vừa nói chuyện với ai vậy”

“ Là trợ lí Phan”

“ Anh cần quay về Anh”

“ Ừm, đợi xong dự án em đi cùng anh được không”

“ Không được”

“ Sao vậy, việc lão già đó chúng ta đều có thể thu xếp mà”

“ Ý em là không đợi xong dự án được”

“ Làm anh hết hồn, còn tưởng vợ không thương anh”, ai kia lại bắt đầu nhõng nhẽo

“ Ha ha, anh sến quá”

“ Vậy em có cần sắp xếp gì không vợ”

“ Vũ thị cũng dần ổn định rồi, đợi xong lần này trở về em sẽ tóm gọn một mẻ luôn cũng không nên dây dưa nữa”

“ Ừ, nghe em hết, qua đây anh cho em xem cái này”, anh cầm tay cô dắt lại bàn làm việc kéo cô ngồi lên đùi ( này là thói quen của anh nhà nha mọi người 😄)

Mở máy tính cho cô xem toàn bộ bằng chứng về vụ tai nạn của bố mẹ cô bao gồm cả đoạn ghi âm ông ta thuê người sắp đặt, Y Vy xem đến đâu máu lại nóng lên đến đấy, cố gắng hít thở sâu cho ổn định sau đó nói với anh: “ Tiếp tục gửi thư nặc danh cho ông ta, có lẽ em nên tặng thêm vài cơn ác mộng cho lão già đó rồi”

“ Anh đã sắp xếp rồi, ông ta sẽ sớm nhận được thôi”

“ Vẫn là anh chu toàn”

__

Bên kia lão già Vũ Tấn Hùng tiếp tục nhận được thư nặc danh, lão ta điên cuồng cho người điều tra nhưng tất cả chỉ là con số không.

“ Rốt cuộc là ai lại có thể cao tay như vậy, a chết tiệt”

Dạo này bất kể việc gì ông ta làm đều không thành lại thêm những bức thư bí ẩn kia khiến ông ta như phát điên.

Cùng lúc này toàn bộ video, hình ảnh nhơ nhớp của Vũ Nguyệt Châu với mấy lão già háo sắc được gửi tới tận tay phu nhân của họ khiến cô ta không dám vác mặt ra đường.

Vũ Tấn Hùng vừa về đến nhà cô ta đã vồ vập lấy ba mình cầu cứu nhưng lão ta lúc này thân mình còn chưa lo nổi thời gian đâu mà lo cho ả. Ông ta tức giận hất văng ả ta ra rồi đi vào phòng đóng cửa lại, Lệ Lan thấy con gái thân tàn ma dại như vậy không khỏi xót xa liền đỡ cô dậy rồi dìu cô vào trong phòng hỏi chuyện.

Không để lão được an nhiên phút giây nào, tiếp tục một tin nhắn tống tiền được gửi đến, đó là một số tiền không lớn nên ông ta nhanh chóng chuyển đi hòng đổi lấy yên bình.

Nhưng ông ta nào biết cô cháu gái ngoan đã mở sẵn một địa ngục trần gian cho ông ta từ từ mà tận hưởng, ác giả ác báo thôi cô cũng là thay trời hành đạo.

Còn cô thì vui vẻ xách vali theo chồng về Anh quốc, hứa hẹn một ngày không xa quay về hạ ván lão ta.