Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 30: Cuộc họp cổ đông (H nhẹ)



Hôm nay, Y Vy chính thức vào công ty làm việc, tài xế Lâm cuối cùng cũng có thể trở về với công việc chính của mình

Vì cô vẫn còn sở hữu 25% cổ phần cộng với tấm bằng cử nhân xuất sắc nên đã danh chính ngôn thuận nắm giữ chức vụ giám đốc kinh doanh.

Ngày đầu tiên trôi qua khá thuận lợi, mọi người biết cô là con gái của cựu chủ tịch nên không ngại giúp đỡ, Y Vy dù là tiểu thư quý tộc nhưng không hề ỷ thế, kiêu căng ngược lại còn rất hoà đồng, cởi mở được lòng mọi người.

***

Cuộc họp cổ đông

Ông Vũ Tấn Hùng ngồi ở trên hàng ghế trung tâm chủ trì cuộc họp, Y Vy ngồi ghế bên cạnh và phía dưới là các cổ đông khác.

“ Thưa các vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới cô Vũ Y Vy người đang nắm giữ 25% cổ phần, con gái của cựu chủ tịch Vũ Tấn Sang”, giọng ông ta đều đều vang lên.

Một nửa số cổ đông đã được cô tác động trước đó đều vui vẻ đón nhận nhưng nửa số còn lại đứng về phía Vũ Tấn Hùng bắt đầu xì xào bàn tán tỏ vẻ không hài lòng, một trong số đó lên tiếng:

“ Mặc dù cô Vũ Y Vy đây đang nắm giữ số cổ phần không nhỏ nhưng cũng chỉ là người trẻ chưa có kinh nghiệm làm sao chúng tôi có thể tin tưởng mà giao phó”

“ Đúng vậy, chúng tôi không cần một bình hoa di động”

“ Đúng, cô làm sao để chứng minh mình đủ năng lực đây”

Những lão già ba phải kia không ngừng công kích nhưng Vũ Y Vy không hề nao núng, cô vẫn thản nhiên ngồi xem kịch. Lúc này Vũ Tấn Hùng mới lên tiếng giả vờ bênh vực cháu mình:

“ Các vị cứ bình tĩnh, dù gì con bé cũng là con gái của chủ tịch quá cố, chúng ta cũng nên chiếu cố một chút”, nghe ông ta nói vậy Y Vy chỉ có thể cười khẩy.

“ Không thể vì thân phận mà nhân nhượng, thứ chúng tôi cần là năng lực”

Như đã nhắm trúng vấn về lúc này Y Vy mới chậm rãi đứng dậy:

“ Thưa các vị, trước tiên tôi xin gửi một lời chào trân trọng đến toàn thể mọi người ở đây, đặc biệt là những vị đã gắn bó lâu năm với Vũ thị. Như ngài Trương đây nói, thứ một doanh nghiệp cần chính là năng lực và Vũ Y Vy tôi đứng ở đây với cương vị này cũng không phải vì thân phận của mình mà là để nối nghiệp cha mình, quyết không để Vũ thị đi xuống”.

Ngưng một lúc cô nói tiếp: “ Cho tôi hỏi là các vị ở đây đã có ai hoàn toàn tự tin về năng lực của mình chưa? Doanh thu của Vũ thị hai năm gần đây liên tục biến động và đi xuống là nhờ những quân cờ kì cựu đang ngồi dưới kia hay sao?”

Ngữ khí áp đảo, lời nói sắc bén làm cho mấy lão già kia không ngừng run sợ, ông Vũ Tấn Hùng cũng một phen khiếp vía không ngờ con bé này cứ im ỉm lại dám ở sau lưng ông điều tra ngọn ngành như vậy, xem ra ông ta đã quá chủ quan rồi.

Một lão đầu hói vẫn già mồm lên tiếng: “ Cho dù là như thế cũng làm sao chứng minh được năng lực của cô”

“Hỏi hay lắm”

Ngay lập tức Tuệ Vân bước vào trên tay là hợp đồng hợp tác đã được kí kết giữa Vũ Thị và SHB, tất cả được một phen kinh ngạc. SHB là ai chứ, lão già Vũ Tấn Hùng đã dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là dùng con át là Vũ Nguyệt Châu cũng còn chưa thể tiếp cận, làm sao một Vũ Y Vy nhỏ bé lại có thể.

Những cổ đông trung thành không khỏi cảm thán, sau khi ông Vũ Tấn Sang mất họ đã không vừa mắt vị chủ tịch mới này. Thật không ngờ họ cũng chờ được tới ngày người nối nghiệp của ông xuất hiện, quả đúng là không nhìn nhầm người.

Số cổ đông còn lại kia thì đã bắt đầu lung lay tất cả đều xấu hổ không còn gì để nói.

Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, Y Vy toan trở về phòng thì ông Vũ Tấn Hùng gọi:

“ Tiểu Vy, con qua phòng ta một chút”

Y Vy ngoan ngoãn đi theo ông ta về phòng, nhìn chiếc ghế chủ tịch ông ta đang ngồi kia cô cười lạnh “ Vũ Tấn Hùng, ông cứ gắng mà tận hưởng nốt những ngày còn lại đi”

“ Tiểu Vy, làm sao con có thể có được hợp đồng với SHB vậy, ta thật không ngờ đó”

“ Chú, là con may mắn thôi, thật không ngờ bạn của con ở bên Anh lại có chút quen biết với một vị giám đốc ở tổng bộ nên đã nhờ vả cô ấy”, cô tìm đại cho mình một lí do dù biết lão cáo già kia không tin nhưng cô chính là muốn ông ta thấp thỏm như thế.

“ Được rồi con đi làm việc đi, có vấn đề gì cứ nói với ta”

“ Được, con xin phép”

Sau khi cô đi ông ta liền hiện nguyên hình “ con bé này xem ra không đơn giản, không thể giữ lâu”

____

Về đến nhà cô tung tăng vào nhà, hình ảnh lãnh đạm kia liền biến mất thay vào đó là một cô gái vui vẻ không phòng bị.

“ Hôm nay em rất vui sao”, Dương Trác Hiên vừa họp trực tuyến cùng bên tổng bộ xong liền thấy xe cô về nên đã đi ra cửa chờ.

“ Anh là đang đợi em sao”

“ Đúng đó, có phải bị anh làm cho cảm động rồi không”

“ Ừm cảm động chết em rồi”

Hai người anh một câu, em một câu vui vẻ khiến mọi người trong nhà cũng vui lây, từ ngày có cô và anh về ở căn nhà đã không còn lạnh lẽo nữa.

“Vào rửa tay đi còn ăn cơm, chị Nhu đã chuẩn bị xong hết rồi”, anh ôm eo cô đi vào nhà.

___

Ăn xong bữa tối thấy anh lại tiếp tục ngồi trên sopha làm việc Y Vy trầm ngâm một lúc rồi nói:

“ Trác Hiên, anh có thể dùng thư phòng của ba”

“ Anh có thể sao”

“ Ừm, có thể”

Mặc dù làm việc thế này cũng có hơi bất tiện nhưng vì chưa có sự cho phép của cô nên anh không muốn mạn phép.

“ Được”, Dương Trác Hiên vui vẻ đi theo cô lên thư phòng. Googl𝙚 𝙩𝘳a𝓃g 𝓃ày, đọc 𝓃gay khô𝓃g q𝓊ả𝓃g cáo ~ 𝐓R 𝓊M𝐓R𝖴𝓨𝙚𝙽.𝑽𝙽 ~

Nhìn mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, ảnh của ba mẹ được treo cẩn thận Y Vy lại bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc.

Anh tiến lại vòng tay ôm cô thỏ thẻ: “Anh sẽ không cho phép em khóc vì bất kì ai khác nhưng với ba mẹ thì có thể, muốn khóc thì cứ khóc, có anh ở đây”.

Lời vừa dứt Y Vy đã ôm chầm lấy anh khóc nức nở:

“ Trác Hiên, em nhớ ba mẹ, hức hức, em nhớ ba mẹ”

“ Anh biết, anh sẽ thay họ chăm sóc em thật tốt, Y Vy của anh là mạnh mẽ nhất, em có thể vượt qua được mà đúng không”.

Sau một hồi nỉ non ướt hết áo anh, cuối cùng cô cũng chịu buông anh ra.

“ Thật xin lỗi, làm ướt hết áo anh rồi”

“ Cả thân thể này em đều có thể cào, xé, đánh đập, một chiếc áo có là gì”

Y Vy bị anh chọc cho bật cười: “ Ai mà thèm đánh đập anh chứ, chỉ bỏ đau tay em”

“ Vậy nếu làm em buồn anh sẽ tự đánh, không làm đau tay em”

Dù là trêu cô thôi cũng có cần rắc thính ngập ngụa vậy không chứ

“ Em đã rất hận cuộc đời vì đã cướp đi ba mẹ của em, nhưng giờ cũng rất biết ơn vì mang anh đến bên em

chồng à, anh là tốt nhất”.

“ Có phải nên thưởng cho anh không”

“ Vậy anh muốn thế nào”

“ Ừm, vợ à, có phải em còn chưa tắm không”

“ Ưm, anh làm việc đi, giờ em đi tắm”

“ Ý anh không phải thế”

“ Vậy là thế nào”

“ Anh phục vụ em tắm”, nói rồi bế bổng cô lên về phòng.

Hôm nay Y Vy không có phản kháng, cô ngoan ngoãn để anh tắm rửa cho mình. Xong xuôi anh lau người rồi bế cô vào trong đặt xuống giường, Y Vy ôm cổ anh nũng nịu: “ Trác Hiên, có thể tắt điện không anh”

Anh ghé sát vào tai cô dụ dỗ: “ Anh là muốn thấy dáng vẻ yêu nghiệt của em”

Anh bắt đầu đặt xuống môi cô một nụ hôn, dần dần xuống cổ rồi xuống vật căng tròn mềm mại, bàn tay không ngừng mơn trớn, kíc.h thích khắp cơ thể cô rồi đến nơi nhạy cảm nhất. Trong căn phòng lớn chỉ còn tiếng rên rỉ, nỉ non của đôi trai gái, người con trai đòi hỏi không biết bao nhiêu lần mới chịu dừng lại. Anh yêu chiều vệ sinh sức thuốc cho cô rồi dịu dàng ôm cô đi vào giấc ngủ.