Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 22: Họ là đang lấy lòng bà chủ sao?



Hôm nay là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác nhưng đối với những người đang yêu thì nó lại là một ngày thật tuyệt vời ????

Dương Trác Hiên dậy từ sớm anh gọi cho trợ lí Phan: “ Hôm nay tôi sẽ tự lái xe, cậu cứ tới thẳng công ty nhé”.

Trợ lí Phan hơi đơ ra một chút, đây là lần đầu tiên chủ tịch tự lái xe đi làm, cũng là lần đầu tiên anh được nghe sếp mình nói câu đầy đủ chủ vị như thế.

“ Có biến, có biến rồi”, trợ lí Phan lầm bầm.

Mặc kệ ai nghĩ gì về mình, ai đó vẫn vừa diện đồ vừa huýt sáo, xong xuôi anh lại gọi cho cô:

“ Mèo lười, đã dậy chưa”

“ Ưm, còn sớm mà anh”, Y Vy còn đang ngái ngủ trả lời nhưng lại không biết bộ dạng nũng nịu đó của cô đã khiến con tim anh ngứa ngáy.

“ Ngoan, dậy vscn, anh qua đưa đi ăn sáng rồi cùng đến công ty”

Nghe anh nói cùng đến công ty cô liền bật dậy tỉnh cả ngủ: “ Cùng anh sao, không được”

“ Sao lại không được”

“ Em không muốn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong công ty đâu”

“ Vậy em nghĩ sau chuyện hôm qua vẫn là họ không bàn tán sao”

Nói mới nhớ, hôm qua là do giận quá nên mới là không để ý xung quanh, cô sầu não úp mặt vào gối: “ Phải làm sao đây, em thật không có nghĩ đến”

” Chi bằng chúng ta công khai mối quan hệ luôn”, anh nghiêm túc thăm dò ý của cô.

“ Không được, em còn chưa sẵn sàng ”

“ Được, nghe em hết, giờ thì tiểu thư của tôi đã có thể dậy chưa nào”

“ Anh cứ đến công ty trước, hôm nay May sẽ đưa em đi”

“ Haz, được rồi anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em, vẫn là phải ăn cũng anh đó”

“ Tuân lệnh”.

Sau khi cô cúp máy anh lại gọi cho trợ lí Phan:

“ Chuẩn bị giúp tôi hai phần ăn sáng”

“ Vâng thưa chủ tịch”

___

Y Vy dậy vscn thay quần áo xong ra ngoài May đã đợi sẵn ở sopha:

“ Đi thôi Rebecca”

“ Có phiền cậu không, thật ra mình đi taxi cũng được”

“ Aiza cậu còn khách sáo như vậy là mình giận luôn đó”

“ Vậy được, đi thôi”.

Đến nơi, hai người tạm biệt nhau sau đó May trở về công ty mình.

Rebecca bước vào sảnh đã cảm nhận được điều gì đó không đúng, bình thường mọi người cũng khá quý cô nhưng hôm nay có phần hơi nhiệt tình quá rồi.



“ Chào cô, Rebecca, hôm nay cô trông thật xinh đẹp đó”

“ Rebecca, tặng cô, đây là nước ép táo rất tốt cho da đó, nhận cho tôi vui nha”

“Rebecca, đây là bánh ngọt, gọi là bánh ngọt nhưng ngọt vừa phải ăn không có ngán, tôi mua hai phần cho cô một phần đó”

“ Rebecca….”

“ Rebecca…”

Cô không có ngốc đến mức không hiểu lí do là gì, nụ cười trên môi có chút mếu:

“ Thật ra không phải như mọi người nghĩ đâu”

“ Chúng tôi có nghĩ gì đâu chứ”, một trong số đó lên tiếng không quên cười hì hì

Biết dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích được cô đành tìm đường chuồn trước:

“ Vậy, tôi… lên trước, mọi người… cũng về làm việc đi nhé”

Nói rồi cô bấm thang máy lên tầng 60, dù biết lại bị bàn tán nhưng cô vẫn phải đi thang máy riêng của anh vì chỉ có chiếc đó mới đi thẳng lên tầng của chủ tịch được, những thang máy khác đều chỉ dừng ở tầng 59.

Ra khỏi thang máy cô thở dài một hơi như vừa thoát khỏi hố lửa vậy, nghĩ lại cô rùng mình một cái sau đó ôm một đống đồ vào phòng làm việc của mình.

Thấy cô đến anh bấm máy bàn gọi:

“ Em đây”

“ Vào phòng anh”

Cô cúp máy rồi đứng dậy đẩy cửa vào phòng anh, bê nguyên khuôn mặt bí xị lại sopha ngồi, thấy vậy anh tiến lại hỏi:

“ Sao vậy, e mệt sao”

Y Vy ngước mắt nhìn anh rồi lại quay qua đống đồ trên bàn cô qua tường kính:

“ Anh có thấy đống đồ đó không”

“ Đó là gì mà nhiều vậy”

“ Là của nhân viên tốt nhà anh hết đó”

“ Họ là đang lấy lòng bà chủ sao”

“ Bà… bà chủ sao??”, cô tròn mắt hỏi lại

“ Sao hửm, em là không muốn, nếu cần anh có thể chuyển nhượng một nửa cổ phần của mình cho em”

Y Vy lại bị ngập trong thính của vị tổng tài bá đạo này rồi: “ Anh có biết mình đang nói gì không đó”

Anh giang tay qua ôm cô vào lòng: “ Để chứng minh tình yêu dành cho em, anh không ngại làm bất cứ điều gì”.

“ Em biết, nhưng em chỉ cần anh”, cô vòng tay qua ôm eo anh mỉm cười hạnh phúc.

Đang giữ lúc tình cảm dạt dào bỗng bụng ai đó réo lên “ ọc ọc…

“ Hèm, đói rồi đúng không”

Tay cô vẫn ôm eo mắt ngước lên nhìn anh gật gật, anh không kiềm lòng được cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi căng mọng kia.

Sau đó anh lấy ra hai phần ăn sáng trợ lí Phan chuẩn bị hai người cùng ăn.



___

Ăn xong Y Vy bắt đầu thông báo lịch trình ngày hôm nay cho anh, khi chuẩn bị rời đi thì anh gọi lại:

“ Sắp tới có dự án mới, em có muốn thử sức chút không”

Y Vy hai mắt sáng rỡ: “ Có chứ, là dự án chuỗi khách sạn Lover đúng chứ”.

“ Ừm, thông minh đó, em hãy lên một bản kế hoạch để trình bày vào cuộc họp ngày mai, ngày kia tham gia đấu thầu cùng anh, vì anh còn một số việc phải làm sau đó nên dự án này khá gấp rút, gặp chỗ nào khó khăn thì tìm anh”

“ Rõ thưa sếp, vậy em về làm việc”

“ Khoan đã”

“ Còn gì nữa sao”

Anh không nói chỉ vào môi mình, cô ngại ngùng hôn anh chụt một cái bằng tốc độ gió bão rồi chạy nhanh về phòng mình.

Trở về phòng Y Vy hoàn thành nốt những việc còn dang dở sau đó bắt tay vào kế hoạch cho dự án, ở kiếp này cô là sinh viên mới ra trường nhưng kiếp trước cô đã có không ít kinh nghiệm khi hỗ trợ cho ông Vũ Tấn Hùng nên mọi việc với cô không quá khó khăn.

***

Tan làm anh đi tới chỗ cô gõ cốc cốc vào bàn

“ Làm gì mà chăm chú vậy”

Y Vy vẫn chú tâm gõ máy tính miệng nhỏ trả lời: “ Em còn đang tìm hiểu thêm một số tư liệu “

“ Về thôi, để mai hẵng làm tiếp, cuộc họp vào buổi chiều mà”

“ Ừm, em xong rồi đây”

Cô tắt máy tính quay qua anh nói tiếp:

“ Em cần đến một nơi, anh về trước nha”

“ Để anh đưa em đi”

“ Ưm, em có thể tự đi mà”

“ Không được, anh còn chưa muốn xa em nhanh như thế, em muốn đi đâu”

“ Vậy được, em muốn đi mua xe, dù gì đi taxi mãi cũng không tiện”

“ Anh có rất nhiều xe, em có thể tuỳ tiện chọn một cái”

“ Biết ngay anh sẽ nói thế mà, em vẫn là muốn mua”

“ Vậy anh mua cho em”

“ Em có tiền, em muốn tự mua”

“ Được, được, được nghe em, để anh đưa em đi”

“ Đi thôi”.

Và sau đó họ lại tay trong tay bấm thang máy đi thẳng xuống tầng hầm để tránh bị bàn tán ????

Đôi lời tác giả: Có thể mọi người sẽ thắc mắc trợ lí Phan ít xuất hiện hơn, đó là vì anh nhà không muốn tình yêu bị cản trở nên đã giao hết việc gặp đối tác cho anh đó, thân làm trợ lí cho tổng tài và đã được tác giả an bài rồi nha anh ????