Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 79: Chiến!



Y Nhược:- chẹp đi cái đi

Huyền Hoàng:- nơi?

Y Nhược:- Cửu Trọng Thiên

Huyền Hoàng:- đi thì đi còn ngươi nên nhớ, nam nữ bất tư thân

Y Nhược:- biết rồi

Minh Đàm:-...

Khổng Tự Bạch:- sao mấy nay thấy ngươi yêu đời lên vậy?

Minh Đàm:- sao kệ ta

/LONG CUNG/

Y Nhược:- xem con đưa ai về này

Ngưng Lục:- vì cái tật này mà lần trước trong cuộc thi tuyển Thái Tử Duyệt Thần mà con đã trượt đó, toàn đem mấy thứ rác rưởi về

Huyền Hoàng:- này ông già kia ông nói ai là rác hả?

Ngưng Lục:- ta đã nói là không đượ...(mở mắt)

Huyền Hoàng:-( chau mày)

Ngưng Lục:- Y Hoàng?

Huyền Hoàng:- này có mắt nhìn không không vậy ông già, ta tên là Huyền Hoàng, Bách Linh Huyền Hoàng hiếu không?

Ngưng Lục:- rõ ràng...

Huyền Hoàng:-...

Y Nhược:-* chắc phải để muội ta quen dần thôi*

Huyền Hoàng:- ...



Y Nhược:- cô có muốn ở đây không?

Huyền Hoàng:- làm gì?

Y Nhược:- nếu cô ở đây thì cô sẽ nắm giữ tất cả ai cũng phải nghe lời cô

Huyền Hoàng:- cũng thú vị, nhưng không trả ngân lượng nhé

Y Nhược:-* làm như ta đây cần*

Huyền Hoàng:- mai ta sẽ cho ngươi coi một màn kịch

/1 NGÀY SAU, ĐẠI SẢNH LONG CUNG/

(ẢNH MINH HOẠ ĐẠI SẢNH CÒN CÁI MÀ MÌNH MIÊU TẢ BỰ HƠN)

Y Cát:- ai lại triệu tập vậy?

Thiên Phong:- không biết

_lần triệu tập nào cũng nghiêm khắc, một bên là Hắc Long, (rồng đen) còn phía đối diện là Bạch Long (rồng trắng) Y thuộc bên loại Bạch và Kim nên không ở đâu cả, thế là đành nhảy qua bên Hắc Long, ở cùng với Khuyết Mặc, cánh cửa ngay ngai vàng từ từ mở ra bóng dáng một cô gái 18 tuổi xuất hiện với mái tóc trắng dài và đôi mắt cam hổ phách_

Thiên Phong:-* Huyền Hoàng?*

Huyền Hoàng:- xem ra tụ tập đông đủ nhể, còn cả tên Y Cát nữa

_nghe đến đây tất cả mọi người bên Hắc Long đều nhìn Y với cặp mắt đầy sự thắc mắc chỉ riêng Khuyết Mặc là vẫn bình thường, mỗi bên đó là 50 người, còn chưa tính cả tộc_

tất cả:- bái kiến Thiên Đế

Y Cát:-...

Y Nhược:-* nha đầu này lại giở trò gì nữa vậy*

Huyền Hoàng:- bây giờ ta muốn thử sức các ngươi, coi ai đáng tin cậy

_người của Long tộc ai cũng trung thành với người dẫn đầu nên tất cả điều Hoàng nói họ đều có thể làm kể cả chết_

tất cả:- Thiên Đế cứ nói

Huyền Hoàng:- ta muốn các ngươi phân biệt mạnh yếu ngay bây giờ



tất cả:- là sao?

Huyền Hoàng:- tàn sát lẫn nhau đi, Bạch Long và Hắc Long ai sẽ thắng?

_không chút do dự cả 100 người đều vận dụng Long lực lên, ai nấy cũng điên cuồng tấn công, trong phút chốc đã nổ tung cả đại điện, riêng người của Y thì lại chỉ tự vệ chứ không đánh bất kì ai_

Huyền Hoàng:-( nhếch mép)

Y Nhược:-* ranh ma thật mà*

Huyền Hoàng:- thấy sao? màn kịch ta nói có hay không?

Y Nhược:- rất hay

_từng đợt từng đợt số lượng bên Bạch Long giảm đi nhiều, nên bên Hắc Long đã chiếm ưu thế hơn, những người ngã xuống cũng được nhóm của Quân Cửu lén lôi đi chửa trị, máu đã nhuốm hết sàn vàng dính tóc của những Bạch Long cũng đã trở thành màu đỏ của máu, và những y phục của cả hai bên đều thay đổi từ trắng, đen đã dính rất nhiều máu nhìn vào cứ trong như hỉ phục, cả nơi đó điều chiềm đắm trong máu_

Y Cát:-* tại sao* (liếc qua)

Huyền Hoàng:-( nhếch mép) xem ra tên đó không có ý định đánh nhau, thôi thì lôi hắn lên đây

Y Nhược:-* nha đầu nay, lúc trước hiền lắm mà ta*

Huyền Hoàng:-...

_Y bị Nhược kéo đến trói chặt hai tay ra đằng sau bằng Thần lực và quỳ trước mặt Hoàng, ngay lúc đó Hoàng liền ngồi xuống và nâng càm Y lên_

(KĨU BẬY SORRY)

Huyền Hoàng:- không tồi, cười lên xem nào *thách thức hắn như vậy có quá không?*

Y Cát:-( xoay qua)...

Huyền Hoàng:-* chậc*

_ngay lúc Y xoay qua thì Hoàng đá vào mặt Y khiến cho hắn ngã ra_

Y Cát:- ưm...

Huyền Hoàng:- đau lắm đúng không? Thiên Y Cát?