Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 78: Show Đồ Các Thứ



Thiên Trùng:- chắc là tên đó khôi phục trí nhớ rồi

Y Cát:- đem luôn cả hai tên này đi, làm cho hai bọn chúng trở thành thái giám

Khuyến Du:-* chờ đã nếu hắn khôi phục trí nhớ thật thì...* này tên kia ngươi có biết Bách Linh Huyền Hoàng là ai không?

Y Cát:- là một con heo vô tình làm chủ nhân của một con cáo phải không?

Khuyến Du:- ta là hồ ly!

Y Cát:-( cười) vậy là một con heo vô tình làm chủ nhân của một con hồ ly tinh

Khuyến Du:- ngươi!

Thiên Trùng:- cãi không lain hắn đâu

Thiên Phong:- xì

Khuyết Dương:- Tôn Chủ thả bọn ta ra

Khuyết Mặc:- nói cũng vô ích hắn không nghe đâu

Y Cát:- thả bọn chúng ra, trừ tên Chí Phong!

binh lính:- vâng!

Thiên Phong:- này chơi ác vậy



Y Cát:-...

/BÊN PHÍA 5 ĐỨA BẠN THÂN QUẤN LẤY NHAU KHÔNG RỜI/

Quân Cửu:- 2 tháng rồi ta không thấy mấy tên kia và cả con nhóc đó đâu nữa

Hữu Ca:- đã nói ngài ấy là Thiên Thượng rồi mà

Giải Thu:- kệ hắn

Khuyết Dương:- ồ tập trung đông đúc ghê

Từ Nhu:- Chí Phong đâu?

Khuyết Mặc:- hắn bị Tôn Chủ bắt ở lại rồi

Hàn Ngôn:- dừa lắm

Thiên Trùng:- sao không thấy Đông đâu?

Khuyết Dương:- hắn đi theo tên A Phong ấy mà

Lạc Toái:- xin chào

Lạc Hi:- có vẻ gặp nhau rồi

Khuyết Mặc:- quen à?

Lạc Toái:- làm gì mà lạnh nhạt vậy, người cùng phe mà?

Khuyết Mặc:- nhảm nhí

Lạc Hi:- xì

/PHÍA NAM9/

Y Cát:- này!

Thiên Phong:- gì?

Y Cát:- trong 2 tháng qua ta đã làm gì mà khi gặp Thiên Thượng ngài ấy lại ghét ta?



Thiên Phong:- muốn ta kể hết?

Y Cát:- ừm...

Thiên Phong:- không có gì ngoài việc Nhạt Ngân bỏ thuốc và dùng chú thuật điều khiển tâm trí ngươi, còn về việc Huyền Hoàng ghét ngươi thì có lẽ vì lúc đó ngươi đã đánh và làm mất ngọc bội của cô ta còn hơn thế là không chút do dự đá cô ấy xuống sông thượng lưu, nghe nói con sông ở dưới nơi hiến dâng Thần lực đó nối với khắp nơi ở Nhân giới, nhưng nhiều nhất là ở rừng Lang Vân

Y Cát:- không có gì khi cô ta đi với tên Minh Đàm

Thiên Phong:- tức à?

Y Cát:- không

Thiên Phong:- vậy chứ sao?

Y Cát:- ta cảm thấy rất chướng mắt

Thiên Phong:- í vậy là ghen rồi hí hí, Tôn Chủ anh minh suốt mấy vạn năm nay lại đi ghen tức với một phàm nhân?

Y Cát:- tên đó không phải người của Nhân tộc, hắn là hậu duệ đời thứ 17 của Khổng Tước Minh Vương

Thiên Phong:- ầy, Phụng lại yêu Long hợp đấy chứ

Y Cát:- câm mồm!

Thiên Phong:-...

Y Cát:- nói chung là có lẽ không gặp cô ta trong thời gian dài

/NHÂN GIỚI/

_Hoàng đi ra ngoài khi Tố Biên và Phiêu Linh đi mất_

Y Nhược:- đây rồi!

Huyền Hoàng:-* có người*

Y Nhược:- này...(lao xuống)

Huyền Hoàng:-( né qua) hừ

Y Nhược:-* hình dáng đó chắc là Y Hoàng không sai* đi theo ta (vồ tới)

Huyền Hoàng:- nam nữ bất tư thân