Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 69: Đèn Hoa Vong Xuyên



Thiên Ngưng Lục: Nam phụ (lão)

tuổi: lớn hơn thằng anh nữ9

ngoại hình: bình thường

tóc: đen

mắt: xanh lục

chiều cao: 1m88

thân thế: tộc trưởng Long tộc

tính cách: ôn hoà, tuân thủ

sở thích: ai mà biết

ghét: tùy tâm trạng

Huyền Vũ Tử Chi:- Nam phụ

tuổi: bằng Tử An

ngoại hình: chuẩn

tóc: đen xanh lục

mắt: vàng

chiều cao: 1m81

thân thế: Huyền Vũ một trong Tứ Đại Thần Thú

tính cách: vui vẻ, dễ gần

sở thích: nhắm vào tim đen người khác mà nói

ghét: loại người thứ ba

Thanh Tử Dương: Nữ phụ

tuổi: bằng Tử Chi

ngoại hình: chuẩn

tóc: xanh lá nhạt

mắt: đỏ

chiều cao: 1m82 (hì hì)

thân thế: Thanh Long một trong Tứ Đại Thần Thú

tính cách: đa dạng tính cách

sở thích: cà khịa là sở thích

ghét: mấy người ngang ngược (như nữ9)

Bạch Tử Viên:- Nam phụ

tuổi: bằng hai người trên

ngoại hình: chuẩn

tóc: trắng

mắt: đen

chiều cao: 1m87

thân thế: Bạch Hổ một trong Tứ Đại Thần Thú

tính cách: ôn hoà, trầm kính

sở thích: ăn tạp

ghét: người thứ ba

Toàn Cơ: Nam phụ

tuổi: 19

ngoại hình: chuẩn

tóc: đen

mắt: mắt xanh lá

chiều cao: 1m88

thân thế: ky. sĩ ưu tú của Xà tộc

tính cách: trầm kính

sở thích: ăn tạp

ghét: tùy tâm trạng

Cửu Ly Vân Nhai: Nam phụ (lão)

tuổi: Thần Đế thì tất nhiên lớn hơn cả ba kiếp trước của nữ9

ngoại hình: bình thường

tóc: đen

mắt: cam

chiều cao: 1m87

thân thế: Thần Đế của Thần tộc

tính cách: trầm kính, tuân thủ

sở thích: ai biết

ghét: tùy tâm trạng

Mãng Câu Nguyệt: Nam phụ

tuổi: khá là già

ngoại hình: chuẩn

tóc: đen

mắt: hồng đậm

chiều cao: 1m88

thân thế: người canh giữ Vong Xuyên

tính cách: thập cẩm tính cách

sở thích: nói móc người khác

ghét: tùy tâm trạng

Mãng Như Lệnh: Nữ phụ

tuổi: bằng Câu Nguyệt

ngoại hình: chuẩn

tóc: đen

mắt: đỏ

chiều cao: 1m85

thân thế: người canh giữ Vong Xuyên

tính cách: bình thường

sở thích: làm cho người mình ghét đau khổ

ghét: tùy tâm trạng

Khánh Hiên:-...

Nhạt Ngân:- hắt xì...

Y Cát:- ngươi dẫn Bổn Tôn đến đây làm gì?

Nhạt Ngân:- thì đi dạo vậy thôi

Y Cát:- nhàm chán

/CHỔ CỦA HỘI BÀ TÁM, PHONG/

Thiên Phong:- chán quá

Quân Cửu:- muốn hết chán không?

Thiên Phong:- có à?

Quân Cửu:- ngươi ra chổ ban công, nhảy xuống thả lỏng người và bỏ đi Thần lực, đảm bảo không còn gì để chán

Thiên Phong:- ngươi bị điên à? như vậy thì ta chết luôn chứ còn gì

Thiên Phong:- thôi sợ quá đi tắm cho bớt sợ

_thế là cả đám 10 tên xúm nhau tại một cái hồ rộng, mà hồ này bự và to hơn lúc trước, khoản bằng 6-7 cái lớp học ngoài đời, mà bỏ lại em Khuyến Du ngơ ngác ở đó_

Thiên Đông:- thoải mái dữ

Khuyết Dương:- mệt hết cả người

Khuyết Mặc:- phải nói tuy rằng Thiên Cung không bằng Long Cung nhưng ta thấy chổ này đủ để là thiên đường rồi

Từ Nhu:- thoải mái quá

_cái hồ rất rộng nên 10 tên này có thể hơi hết mà không sợ đụng nhau, Đông thì sáp lại Phong mà ngăm mình chủ yếu chỉ để chọc hắn_

Thiên Phong:- cút ra

Thiên Đông:- cho ké với

Thiên Phong:- xì

(TẮM CÓ MẶC QUẦN ÁO NHA MN)

Hàn Ngôn:- yên bình nhỉ



Giải Thu:- ừm

Hữu Ca:- này các ngươi có cảm thấy bây giờ muốn làm việc gì đó không?

Thiên Trùng:- việc?

Từ Nhu:- cũng không tồi, vậy bữa nay quyết định dọn dẹp Thiên Cung đi

Thiên Phong:- mấy tên điên, các ngươi biết nó rộng cỡ nào không mà đòi dọn dẹp hả?

Hàn Ngôn:- biết chứ bây giờ chẻ lẽ 10 con rồng không to hơn

Thiên Phong:- dĩ nhiên

Hữu Ca:- kệ đi dù sao cũng rảnh mà

Quân Cửu:- bó tay

Thiên Trùng:- nhưng tắm xong cái đã

Khuyết Dương:- nói trước là ta chỉ dọn sơ sơ thôi đó

Khuyết Mặc:- ta cũng vậy

_vậy là 10 tên cố tình tắm cho nhanh rồi mặc bạch y vào và bắt tay dọn dẹp, tên thì lùn nhờ tên cao cõng lên mới vớ tới được cái đèn, còn một người thì biến nhỏ để quét các ngóc ngách, tưởng câu nói của Khuyết Dương và Khuyết Mặc là thật nhưng ai ngờ, hai tên đó lại là người dọn dẹp nhiều nhất trong cả đám_

/3 CANH GIỜ SAU/

Khuyết Mặc:- mệt chết ta rồi

Khuyết Dương:- hic

Từ Nhu:- ta thấy có gì đâu mà các ngươi làm quá

Quân Cửu:- ngươi có biết 4 chúng ta là người dọn dẹp nhiều nhất không hả? ngươi là người dẫn đầu mà chùi có cái vách rồi ngồi chành bành ra đó chỉ chỏ

Thiên Phong:- coi chừng ta luộc ngươi lên luôn đó cái tên ngu kia

Từ Nhu:- đủ rồi nha tên phong lông kia, ta tên là TỪ NHU biết đọc không hả?

Thiên Phong:- vậy ta tên là Phong ngươi có biết đọc không?

Quân Cửu:- im hết cho ta, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi

Thiên Phong:- cùng lắm là khoản 9 vạn

Từ Nhu:- không đếm nổi

Quân Cửu:-...

Khuyết Dương:- à à dù sao cũng dọn dẹp hết rồi thôi bỏ qua đi hai anh đại

binh lính1:- bữa nãy các ky. sĩ ưu tú siêng ghê, dọn dẹp sạch sẽ luôn đó

binh lính2:- chắc là dính bùa của ai rồi

Hữu Ca:- hửm? các ngươi vừa mới nói móc bọn ta cái gì vậy, có gan thì nói lại một lần nữa ta nghe coi

binh lính1:- dạ không có gì chắc là Hữu đại nhân nghe lầm ấy mà

Hữu Ca:- chắc không đó?

binh lính1:- dạ...ch...ắc

Hàn Ngôn:- mấy ngàn năm ở cái nơi này, ta chán lắm rồi

Thiên Đông:- thì kệ ngươi than vãn với bọn ta làm cái thá gì?

Thiên Trùng:- không ý kiến!

Dương và Mặc:- không ý kiến!

Khuyến Du:- sao các ngươi không thử xuống kinh thành của Nhân gian chơi thử đi hôm nay là ngày lễ đó

(KHÔNG BIẾT LÀ J NHƯNG GỌI LÀ LỄ HỘI ĐÈN HOA ĐI)

Thiên Phong:-...

Từ Nhu:- ta đồng ý

Giải Thu:- ta không có ý kiến tùy các ngươi quyết định

Quân Cửu:- vậy thì quyết định đi

Hàn Ngôn:- không ý kiến

_vậy là thêm 1 đứa đi theo mấy anh chân dài tới háng xuống Nhân giới, nói chứ đi trốn đó chứ có dám lôi chành bành cái mặt ra để đi đâu_

Thiên Phong:- ơ ngươi nói có lễ hội mà Khuyến Du

Khuyến Du:- tên điên, lúc tối mới bắt đầu, bây giờ ta đi về với chủ nhân yêu dấu của ta đây...

Quân Cửu:- đứng lại, ta đã cho ngươi đi chưa ngươi lừa bọn ta xuống đây chỉ để cho ngươi gặp mặt con nhóc đ...

/BINH/

Thiên Trùng:- im ngay! dám gọi ngài ấy là nhóc?

Quân Cửu:- ta nói sai à? con nhóc đó thì là...

/BINH/

Thiên Trùng:- đã bảo là không được gọi là nhóc rồi, ngươi có vẫn đề ở tai à?

- ơ nhìn kìa, mấy chàng trai đẹp đó đi chung với nhau

- đúng là đồn người đẹp thường sống theo bầy đàn

Thiên Phong:-* là mấy nữ nhân của năm trước*

- ơ hình như tên đó là người cởi trần trước kinh thành đúng không?

- đúng rồi đã trôi qua lâu vậy mà mặt hắn không hề thay đổi nét nào

Giải Thu:- bọn chúng nói ai vậy?

Hữu Ca:- từ chối biết

Hàn Ngôn:- chắc là một trong số chúng ta hay gì đó

Thiên Đông:- chắc là không ai ngoài tên này rồi (chỉ vào Phong)

Thiên Phong:-( bùng khói)

Từ Nhu:- à ta biết ai rồi

Khuyết Dương:- hoá ra là Quân Thần Chí Phong đây~

Khuyết Mặc:- đường đường là Quân Thần mà lại để phàm nhân nhìn thấy thân thể

Thiên Phong:- ta cũng đâu có muốn

Quân Cửu:- này nhìn kìa, hình như bên đó là Tôn Chủ và Nhạt Ngân đúng không?

Khuyết Dương:- tinh mắt đấy

Khuyết Mặc:- mà sao Tôn Chủ lại đi chung với mụ ta, Thiên Thượng đâu?

Từ Nhu:- nghe đồn ả nguy hiểm lắm đó

Hàn Ngôn:- đi theo coi là biết chứ gì

_vậy là mấy tên đó bám theo Y và Nhạt Ngân, bám chưa được 30 phút thì mệt kéo nhau đi ăn uống_

/QUÁN ĂN/

Quân Cửu:-* lần đầu ăn thử thức ăn của Nhân giới*

Từ Nhu:- cứ nuốt đi có sao đâu nhìn hoài

Thiên Phong:- ưm ưm ngon quá

Giải Thu:- sao tên đó nhìn có vẻ ngon miệng lắm nhỉ

Hữu Ca:- cứ theo hắn đi

Khuyết Mặc:- ta thấy bọn chúng làm cũng không tồi, tạm được

Khuyết Dương:- ngon

Hàn Ngôn:-* chơi liều vậy*

_nhóm của Quân Cửu khá là mắc bệnh đại gia nên không quen ăn mấy món của Nhân giới_

/ĐÊM/

Huyền Hoàng:- hình như hôm nay là ngày lễ thả đèn hoa đúng không Phiêu Phiêu?

Phiêu Linh:- đúng là vậy

Huyền Hoàng:- ta cũng muốn đi

Tố Biên:- vậy thì đi nào

/KINH THÀNH/

Giải Thu:- không ngờ là đêm lại nhộn nhịp như vậy đó

Hàn Ngôn:- rồi đèn hoa đâu mà thả?

Khuyến Du:- bên kia kìa

Quân Cửu:- à thấy rồi

_phía bên Khuyến Du chỉ là một con sông ở dưới cây cầu của kinh thành, nó nối liền với các vùng biên nghe đồn nếu viết tên mình lên đèn hoa và ước đều gì đó rồi thả đèn hoa xuống cho nó trôi theo dòng sông, thì nó sẽ được đưa đến nơi gọi là Vong Xuyên_

Khuyết Dương:- ghi đủ họ ra luôn à?

Khuyến Du:- ừm

_10 tên kia vừa ghi vừa đọc hết họ tên mình ra_

Quân Cửu:- vậy thì Thiên Quân Cửu

Từ Nhu:- Thiên Từ Nhu

Hàn Ngôn:- Thiên Hàn Ngôn

Giải Thu:- Thiên Giải Thu

Thiên Phong:- Thiên Chí Phong

Thiên Đông:- Thiên Uy Đông

Hữu Ca:- Thiên Hữu Ca

Khuyết Dương:- Thiên Khuyết Dương



Khuyết Mặc:- Thiên Khuyết Mặc

Thiên Trùng:- Thiên Tự Trùng, cho ta xin thêm một cái đèn nữa

Khuyến Du:- sao chỉ có mình ta họ Hồ vậy?

/BỜ VONG XUYÊN/

Mãng Như Lệnh:- lại phải đón nhận mấy cái đèn hoa của Nhân gian rồi, bọn chúng không có việc gì để làm ngoài hằng năm gửi tham vọng của mình đến đây ư?

Mãng Câu Nguyệt:- chịu thôi cứ đón hết đi thấy điều ước nào được thì cứ thực hiện là xong

Mãng Như Lệnh:- ngươi có làm đâu

_Như Lệnh bắt đầu đưa tay ra đón nhận từng đèn hoa, thứ khiến cô bất ngờ là trên đó có viết "THIÊN Y HOÀNG" là do Trùng viết đó_

Mãng Như Lệnh:- Y Hoàng, cô ta vẫn còn sống?

Mãng Câu Nguyệt:- gì chứ?

_nhanh chống bình tĩnh lại và Như Lệnh tiếp tục cầm lên mười cái đèn hoa nữa_

Mãng Như Lệnh:- mười ky. sỹ ưu tú của Long tộc? a...

.

.

.

.

.

.

Ngưng Lục à, ta đã nói rồi những quy tắt mà ngươi đặt ra sớm muộn gì cũng có người phá vỡ nó đi, ngươi cứ mãi không tin, bây giờ...để ta chống mắt nhìn lên Cửu Trọng Thiên các ngươi sẽ diễn ra như thế nào

Mãng Câu Nguyệt:- hửm? ngươi nói gì vậy

Mãng Như Lệnh:- không có gì *ngươi đã đặt ra quy tắt các ky. sĩ ưu tú không được lêu lạc Nhân giới, giờ hãy mở to mắt lên nhìn đi Ngưng Lục! bọn chúng đang đùa vui ở Nhân gian đó*

Mãng Câu Nguyệt:- ở bờ Vong Xuyên này cả ngàn năm rồi, liệu hai bọn mình có được tự do?

Mãng Như Lệnh:- ta không biết, chỉ chờ cho bọn Thần Quan thả chúng ta ra mà thôi

/NHÂN GIỚI/

Hàn Ngôn:- này ngươi ước gì vậy Hữu Ca?

Hữu Ca:- bí mật

Từ Nhu:- chẳng hiểu các ngươi hỏi chuyện riêng tư đó để làm gì

Thiên Phong:- xì

Quân Cửu:- chỉ là làm màu thôi, chúng ta có thể tùy ý thay đổi vận mệnh mà, cũng có thể đi xuyên Minh giới một cách dễ dàng cần gì đến mấy thứ này

Hàn Ngôn:- hừ

Tố Biên:- lúc nãy Hoàng chủ ước gì vậy?

Huyền Hoàng:- không nói

Phiêu Linh:- Phiêu Phiêu thì ước là nguyên năm nay Phiêu Phiêu không bị gì cả

Tố Biên:- còn ta thì chỉ mong Nhan gian bình yên

Huyền Hoàng:- Tố Biên tốt vậy

/VONG XUYÊN/

Mãng Như Lệnh:- ơ có một đèn hoa sáng nhất nè, Bách Linh Huyền Hoàng sao? hắn có thể bình thường, là sao vậy Câu Nguyệt

Mãng Câu Nguyệt:- à ý nghĩa của nó là làm cho người mình thích trở lại bình thường ấy

Mãng Như Lệnh:- người cô ta thích? xem ra điều ước này thú bị rồi đây, Câu Nguyệt! tìm hiểu xem người cô gái này nói đến là ai

Mãng Câu Nguyệt:- ờ

_sau một hồi tìm kiếm xuyên lục địa thì Câu Nguyệt cũng biết người mà Hoàng nói đến là ai_

Mãng Câu Nguyệt:- hình như người cô gái đó nói đến là Y Cát

Mãng Như Lệnh:- họ và tên?

Mãng Câu Nguyệt:- hình như là Thiên Y Cát

Mãng Như Lệnh:- cái gì Thiên Y Cát? hắn là Tôn Chủ của Long tộc mà đúng không Câu Nguyệt

Mãng Câu Nguyệt:- ừm

Mãng Như Lệnh:- xem ra những thứ thú vị đã xuất hiện

Mãng Câu Nguyệt:- thú vị? ý ngươi là sao

Mãng Như Lệnh:- đừng thắc mắc qua câu hỏi, tận mắt chứng kiến sẽ tốt hơn

Mãng Câu Nguyệt:- tự nãy giờ ta vẫn không hiểu

/NHÂN GIAN/

Giải Thu:- ưm hôm nay đã ghê

Từ Nhu:- về thôi

Y Cát:- ta về ngươi rảnh thì ở lại

Nhạt Ngân:- ta sẽ đi theo Tôm Chủ

_hai người kia đâu biết toàn bộ sự việc này đã bị 14 người bắt gặp_

Quân Cửu:- nhìn kìa, thân thiết ghê xứng đôi đ...

/BINH/

Thiên Phong:- câm mồm cho Bổn Quân

Hàn Ngôn:- nhìn cái tính cách y chang trước đây

Hữu Ca:- chắc mụ Nhạt Ngân kia cho Tôn Chủ ăn cái giống gì rồi

Quân Cửu:- ta cứ tưởng hai người đó eheh...

/RẦM/

Khuyết Dương:- hết tên Phong kia rồi đến ngươi?

Thiên Phong:- này A Dương, sao ngươi lain đổ lỗi cho ta?

Khuyết Dương:- chứ không phải tên nào bị bọn ta đánh tới đi không nổi sao? do cái mồm đó

Huyền Hoàng:-...

Tố Biên:- sao lại phải lấp ló như vậy chứ, cứ ra thẳng mặt là được mà

Phiêu Linh:-* chẳng lẽ ngày đám cưới đó cô ấy không vui là vì chuyện này sao?*

Huyền Hoàng:- ta...à không chúng ta đi về mai còn phải đi học t thuật

Nhạt Ngân:- nếu ngài trở về thì còn y thuật thì sao?

Y Cát:- ta chỉ theo ngươi thôi không học, mai ta có thể hạ phàm bất cứ lúc nào

Nhạt Ngân:- vậy ta sẽ trở về cùng ngài

Y Cát:- ngươi về trước đi

Nhạt Ngân:- ta cũng...

Y Cát:- về! sẵn lôi 11 con kiến đang lấp ló đi luôn

_ý của Y là 10 cái mồm bà tám kia và một con hồ ly_

Nhạt Ngân:- vâng

Quân Cửu:- ể đừng mà

/XOẸT/

_Y lau thẳng đến chổ của Hoàng đang ló đầu ra và làm Tố Biêm với Phiêu Linh. đứng đờ ra như là nhốt linh hồn của họ vào thứ gì đó_

Y Cát:- nãy giờ theo dõi đủ chưa?

Huyền Hoàng:- Phiêu Linh! Tố Biên!

Y Cát:- Bổn Tôn hỏi ngươi nhìn đủ chưa? (bóp cổ Hoàng)

Huyền Hoàng:- thả ta ra

Y Cát:- gan ngươi với 11 tên kí lớn lắm, dám cả gan nói này Bổn Tôn

Huyền Hoàng:- ta...không có nói

Y Cát:- lũ phàm nhân toàn là thứ loại nói dối, làm sao Bổn Tôn tin được

Huyền Hoàng:- thả...ra

Y Cát:- chỉ là phàm nhân cũng muốn Bổn Tôn nghe lời? chi bằng chết đi cho thiên hạ bớt đi một kẻ phế vật (bóp mạnh)

_do tay Y có móng khá nhọn nên bóp vào cổ Hoàng khiến cho máu từ một lỗ nhỏ chảy ra, điều đặc biệt là máu không phải đỏ mà là màu trắng, sau đó thì người Hoàng phát sáng rồi biến sang hình dạng khác_

Huyền Hoàng:- ưm...

Y Cát:- Y Hoàng? (thẩn thờ và buông tay)

Huyền Hoàng:- phụt

Y Cát:-* tại sao chứ, rõ ràng ngài ấy đã chết sao lại xuất hiện ở đây? tại sao?*

Huyền Hoàng:-* chuồng lẹ thôi*

Y Cát:-* cách xa ta? vì sao lại vậy ghét ta? hận ta? hay là muốn ta chết?*

Huyền Hoàng:-* phải dắt theo Phiêu Linh với Tố Biên mệt thật, nhưng mà hình như linh hồn không còn nên cũng nhẹ, tên kia chờ đó ta nhất định sẽ lấy lại hồn cho Tố Biên và Phiêu Linh*

_đứng thẩn thờ vì cú sốc nên Y đã lỡ tay thả linh hồn của Tố Biên và Phiêu Linh ra để hay người họ nhập vào xác mình_

Y Cát:- bình tình đi, chắc chỉ là hoa mắt thôi Y Cát ngươi không được suy nghĩ lung tung *nhưng mà...ánh mắt đó không thể chối cãi vào đâu, màu cam của sự tĩnh lặng và yên bình*

Phiêu Linh:- trở lại rồi

Tố Biên:- buông bọn ta ra đi Hoàng chủ

Phiêu Linh:- ơ sao Thành chủ lại biến ra cái bộ dạng này?