Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 69: Ngoại truyện: Chú x cừu chơi cosplay H





Lễ hội Halloween từng bừng, mọi người đều hưởng ứng mà hoá trang đi ra ngoài chơi.

Ở một ngôi nhà nào đó có ông chú đi làm cả ngày mệt mỏi quay về căn nhà ấm áp. Mới bước vào nhà thì đã không ngừng gọi:

- Tiểu Tề chú về rồi!

Sự chờ đợi một nhóc con nhàu tới ôm trọn lấy chú nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai hết

- Tiểu Tề! Em đâu rồi?

Giang Thiệu bỏ cặp xuống ghế bước đến mở cửa phòng của cậu ra xem nhưng cũng không thấy ai. Ông chú nghi hoặc chậm rãi đóng cửa lại, Tiểu Tề đi đâu được chứ!

Vị giáo sư ấy chợt nghĩ ra gì đó nên đã đi đến trước cửa phòng mình, chầm chậm mở cửa phòng ra thì phát hiện cậu.

Khải Tề hiện đang khoác trên người một bộ hầu gái vô cùng quyến rũ, đang khụy gối trên giường, ánh mắt long lanh nhìn Giang Thiệu:

- Chào cậu chủ đã về! Hôm nay cậu chủ muốn phục vụ như nào ạ?

Giang Thiệu mê mẫn trước trò chơi gợi tình này mà định bật đèn lên thì Khải Tề lại lên tiếng:

- Cậu chủ đừng bật đèn. Hãy qua đây với em đi!

Khải Tề bắt đầu nằm ra giường khoe đôi chân trắng nõn, thon dài. Tay cậu dần kéo váy lên, ngón tay khêu gợi gọi mời chú đi lại.

Giang Thiệu vô cùng thích thú nhanh chóng đi tới nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi đưa lên hôn:

- Nhóc con hư hỏng quá đấy!

Khải Tề quàng tay qua cổ người đàn ông rồi dần dần ngồi lên, áp sát lại gần tai chú:

- Cậu chủ có thích như thế không?

Vừa nói hết câu thì cậu đã khẽ cắn vào tai của Giang Thiệu. Vị giáo sư sao có thể để cậu nhóc nhà mình trêu đùa như thế được.

Giang Thiệu được đà đó bế Khải Tề lên, cậu liền bất ngờ mà giữ chặt lấy cổ người đàn ông:

- Chú làm gì đó?

- Chú cùng em chơi đây! Chơi như thế này phải ra nhà bếp mới kích thích chứ!

Ông chú có tuổi này bế cậu ra nhà bếp một cách đơn giản và rồi lại thả Khải Tề xuống:

- Rót cho chú cốc nước, chú hơi khát

Khải Tề bên ngoài ngoan ngoãn nghe theo mà đi rót nước. Cầm ly nước đi tới thì lại vờ như vấp gì đó đổ nước vào áo người đàn ông. Khải Tề đặt cái ly sang một bên, rấp ráp đi tới sờ à không lau nước trên người vị giáo sư:

- Cậu chủ! Em xin lỗi, em không cố tình!

Từng ngón tay thon dài vuốt ve trên cơ ngực được lộ rõ sau lớp áo bị ướt kia, Khải Tề nhè nhẹ cởi cúc áo ra:

- Để em đem đồ đi giặt cho cậu chủ!

Giang Thiệu giữ lấy eo cậu lại sau đó thì bóp quả đào căng tròn trong lớp váy kia:

- Hư thì phải phạt biết không hả?

Bàn tay nhỏ chẳng hề ngoan mà lân la xuống đũng quần, sờ soạng khu vực đó không ngừng. Việc làm này càng khiến con hung thú kia chẳng thể ngoan ngoãn nằm yên trong đấy nữa. Nó bây giờ muốn xông thẳng ra bên ngoài để tấn công vào bông cúc kia

Giang Thiệu giữ lấy gáy rồi tiến tới hôn lấy bờ môi căng mọng ấy. Khải Tề cũng rất thuần thục và nhanh chóng cởi hết cúc áo của chú.

Người đàn ông lão làng này cũng chẳng chịu thua, khi đã lột sạch sẽ hết tất cả những mảnh vải che thân cho cậu.

- Hôm nay em dám chơi trò kích thích này thì cũng phải biết có kết nào rồi đúng không?

Khải Tề đang trong lúc tận hưởng khoái cảm này thì phải sựng lại khi nhớ lại những lần đi xuống giường không nổi:

- Chú... chú... em nhỏ còn chưa hiểu chuyện... chú rộng lòng tha thứ cho...

Giang Thiệu xoay người cậu lại dùng còn mãng xà đã trực trờ nãy giờ để đâm thẳng vào cúc nhỏ kia và nó cũng như câu trả lời cho cậu:

- Ứ... ưm... chú... chú...

Người đàn ông có thân dưới uyển chuyển và ở trên thì hôn vào gáy, hôn vào cổ rồi đi tới tai cậu:

- Em đang làm chú hưng phấn đó.

CáI nhà bếp gọn gàng đã bị hai người "chơi" tới mức không còn nhìn ra hình thù ban đầu nữa. Quần áo thì mỗi cái nằm một nơi, còn tội phạm kia thì ra sofa nằm

- Để chú lau người cho em

- Thôi! Em ngại...

Giang Thiệu nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp hôn vào trán cậu nhóc con nhà mình:

- Nằm yên đó để chú giúp em

Sau khi xong mọi việc chú còn lấy ra bộ đồ ngủ cặp để mặc vào cho Khải Tề. Cậu dựa vào lòng ngực chú, hai người cùng nhau ăn bánh và xem phim:

- Em học ai chơi trò cosplay này vậy hả?

- Chú hỏi làm gì chứ? Em... bị người xấu dụ. Em không bao giờ dám chơi lại trò này nữa đâu

Nhất Lục đang ở đâu đó mà hắc xì mà cười vô cùng nham hiểm, chắc chắn Khải Tề đang rất thích cách mình bày cho rồi.