Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 27: Xem phim





Khải Tề đi đến trường với niềm vui ngập tràn trên khuôn mặt thanh tú ấy. Đàm Tuyết đi đến bên cạnh lúc nào cũng không hay biết gì hết:

- Sao lại vui vẻ vậy?

- Cậu đừng bất thình lình xuất hiện như thế!

- Chỉ do cậu không tập trung, khai mau làm gì mà vui tươi quá vậy để mình vui cùng.

- Bí mật

Cậu cười rất tươi, cười rất vui cùng với người con gái này đi vào lớp thì gặp Nhất Lục đang nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Khải Tề cũng cảm thấy rất tò mò mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:

- Mày coi cái gì mà vui vậy?

Nhất Lục trong vô thức giấu điện thoại qua một bên nỡ nụ cười rất ngượng với người bạn thân này:

- Không có gì hết, mày với...

Khải Tề đoán ra được lời nói của cậu thì liền lấy tay bụp miệng của Nhất Lục:

- Bình thường, vui vẻ không có gì hết.

Nhất Lục kéo tay của cậu ra và nở nụ cười mừng thầm:

- Vậy thì tốt, chiều nay đến sớm đá bóng đi

- Chiều nay tao không đến được đâu

- Bận việc gì?

- Mày đừng có nhiều chuyện

- Hai người nói chuyện mờ ám gì vậy? - Đàm Tuyết lên tiếng

Hai người con trai chỉ có thể cười cười với cô gái, Khải Tề nở nụ cười rạng ngời:

- Nói chuyện linh tinh về chiều nay đi đá bóng thôi!

- Chiều nay tôi đến xem mọi người chơi

- Chắc cũng vui lắm đó

__________

Chiều tới Đàm Tuyết đi đến trước sân bóng để xem nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy Khải Tề đâu. Cô gái bước đến cạnh của Nhất Lục:

- Khải Tề đâu rồi?

- Nó không có đến, nói có việc bận gì đó

- Vậy mà còn kêu tôi đến đây

Khi này Hải Thuấn và Tá Ninh rất thân mật, vui vẻ đi đến gần bên cạnh hai người:

- Cô gái nào đây Nhất Lục? - Tá Ninh thắc mắc

- Bạn của tao và Khải Tề

Đàm Tuyết thấy hai người con trai thân thiết như vậy thì áp sát vào tai của Nhất Lục thì thầm:

- Hai người này đang yêu nhau hả?

Tuy thì thầm nhưng lại để lọt lời nói đó vào tai của tai của Hải Thuấn, anh liền ôm lấy cái của Tá Ninh đấy:

- Chúng tôi yêu nhau đó, cô có ý kiến gì sao?

Đàm Tuyết lúc này lại vô cùng rất thích thú và gương mặt rất vui vẻ, hứng khởi:

- Không, không tôi rất ủng hộ.

Trong khi này tại một rạp chiếu phim, Giang Thiệu và Khải Tề rất vui cùng nhau đứng xếp hàng mua vé xem phim:

- Hôm nay có movie Conan mới mà em thích đó.

- Em cũng chờ movie mới này lâu rồi

Chị bán vé nhìn hai người con trai đang tươi cười nói chuyện với nhau thì chị cũng ngầm hiểu mà cười:

- Hai người muốn mua vé phim nào?

- Conan này đi

Khải Tề chỉ tay chọn chỗ ngồi cho hai người, mua xong vé thì người bán vé rất vui vẻ:

- Chúc hai xem phim vui nha!

Người bán vé lúc này lại thì thầm to nhỏ với chàng trai trẻ:

- Chị ủng hộ hai người

- Cảm ơn chị

Khải Tề tươi cười, hạnh phúc khoác tay của Giang Thiệu rời đi. Ông chú khó chịu kéo cậu sang một bên:

- Cô gái đó nói gì mà em vui vậy?

- Chị ấy nói ủng hộ chúng ta nên em rất vui.

- Chỉ vậy mà em đã vui vậy rồi

- Anh đừng có ghen linh tinh, anh cũng biết em chỉ thích đàn ông thôi mà!

Người đàn ông rất tự nhiên mà dịu dàng hôn lên mái tóc thơm, suôn mượt:

- Mình cùng nhau đi mua bắp thôi!

Hai người cùng nhau đi vào trong, ngồi xuống xát bên cạnh cùng nhau. Tay anh nắm giữ lấy tay cậu, rất vui vẻ cùng nhau xem phim.

Chú rút tay ra lấy bắp cho vào miệng cậu nhưng lại chẳng chịu rút tay ra. Khải Tề phát hiện ra thì liền nắm giữ lấy tay chú, người đàn ông lại thủ thỉ bên tai cậu:

- Ngoan đi nha! Muốn thử cảm giác mới không?

- Ưm... chú... nghiêm túc...ưm... xem phim đi

Người đàn ông phì cười rút tay ra nhẹ nhàng đặt tay lên đùi của chàng trai:

- Xem phim đi, chú đùa với em thôi!

Khải Tề khẽ dựa vào bờ vai rộng của người đàn ông bên cạnh mà tiếp tục xem phim. Ông chú không nghiêm túc mà giữ cằm cậu quay qua và hôn lấy đôi môi mềm kia.

Hai bờ môi quấn quýt dính lấy nhau đầy nồng nhiệt, trong bóng tối có loe loé vài tia ánh sáng của màn hình, khung cảnh lúc này trở nên thật lãng mạn và tình cảm.

- Trong rạp chiếu phim đó, chú có ý thức chút đi

- Chú là giáo sư mà trong lời nói em lại thành kẻ không ra gì.

Khải Tề đan tay với tay Giang Thiệu để lên đùi mình, gương mặt luôn cười tươi đầy hạnh phúc

Xem phim xong thì hai người nắm chặt lấy tay nhau cùng rời khỏi rạp chiếu phim, chú còn hôn vào má anh. Cảnh tượng này lại nằm trong tầm mắt của Đàm Tuyết đang ở lề đường đối diện.

Mình nhìn thấy cảnh tưởng gì vậy? Hai người họ đang quen nhau sao? Giáo sư còn hôn Khải Tề nữa, hai người họ bắt đầu từ khi nào?

Chàng trai trẻ và ông chú nắm lấy tay rất tự nhiên bước vào một nhà hàng gần đó, chỗ quầy gọi món chính là một người con trai vui cười:

- Khải Tề lại đến nửa rồi sao? Cậu bạn lần trước đâu rồi?

- Người nào chứ anh?

- Chàng trai hôm trước trước em đưa đến đây, cả hai còn rất thân thiết đó

Cậu lúc này đã nhận ra vẻ mặt khó chịu của người đàn ông bên cạnh mình thì giữ tay chú và gượng cười với chàng trai:

- Em không có gì với anh ta hết, sau này cũng sẽ không đưa tên đó đến nữa mà là người đàn ông này nha anh.

- Hiểu rồi, em gọi món đi

Hai người ngồi xuống bàn, chàng trai trẻ cứ cười khúc khích rất vui vẻ:

- Chú ghen rồi đúng không?

- Chàng trai phục vụ đó là ai vậy?

- Chỉ do em hay đến đây ăn nên quen biết anh ấy. Chú đừng có ghen nữa

- Ai mà ghen với tên nhóc đó

- Thật không?

- Không

Cậu và anh bất giác cười lên rồi món ăn cũng được dọn ra và cùng nhau ăn uống rất vui

__________

Một buổi chiều, trên sân bóng những người con trai đầy sức sống cùng nhau đá banh rất năng nổ và hăng hái.

Mọi người ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, Hải Thuấn mở nắp chai nước đưa qua cho Tá Ninh:

- Em uống đi

- Cảm ơn anh

Những con người ở đây đột nhiên lại ăn cơm chó, Nhất Lục bắt đầu trêu chọc:

- Tình cảm quá đi đó, ngồi qua một góc đi không ai chơi với hai người đâu.

- Nghỉ ngơi một chút rồi mọi người có thể về - Hải Thuấn lên tiếng

Nghe được câu đó thì Khải Tề cầm lấy điện thoại lên gửi tin nhắn qua cho ông chú gian manh

"Chú đến đón em được không, hôm nay tập mệt quá à"

"Chú đến ngay"

Mọi người trong lúc này đã dần về hết, cậu cười khúc khích đặt điện thoại xuống thì Nhất Lục liền khoác vai chàng trai:

- Lén cười gì vậy? Nhớ ông chú rồi sao?

- Tao nhờ chú đến đón, mai còn thi mà giờ đuối quá!

- Về coi bài chứ đừng trả bài sáng lại không có sức lên trường chỉ bài tao

Khải Tề ngượng ngùng đẩy Nhất Lục nằm ra sân rồi đánh mạnh vào người cậu bạn này:

- Mày thử tào lao nữa xem

Nhất Lục cười gian xảo lật ngược tình thế đẩy Khải Tề nằm xuống sân cỏ rồi ngồi lên người cậu, giữ chặt lấy hai tay của chàng trai ép xuống sân, nhìn gần lại mặt cậu:

- Tao cứ nói rồi làm sao?

- Mày mau bỏ tao ra nhanh lên

Một lực rất mạnh đánh thẳng vào mặt của Nhất Lục khiến cậu ta ngã xuống sân. Khải Tề cũng ngơ ngác nhìn thấy Giang Thiệu:

- Chú...

Người đàn ông dịu dàng đỡ chàng trai đứng lên rồi ôm lấy cậu vào trong lòng:

- Cậu ta làm gì em vậy? Em có sao không?

- Chú hiểu lầm rồi, em với Nhất Lục chỉ đùa với nhau

Nhất Lục sờ sờ khuôn mặt ửng đỏ rồi đứng lên khó chịu mà lắc đầu:

- Ăn cú đấm quá oan uổng

- Tao thay chú ấy xin lỗi mày, bỏ qua đi nha!

- Bạn bè giỡn một tí mà sắp không còn răng ăn cơm

- Mày đừng có giận nữa...