Cuồng Sát Dâm Ma

Chương 80: Va Chạm 2



" Grao "

Trong hố sâu Dương Thần nhìn trước mặt Đức Bá bổng nhiên hắn gào lên một tiếng , thân thể cao 2m bổng bành trướng , cao đến 3m5 quần áo bị xé nát , lộ ra toàn thân lông lá biến thành người sói tay chân hóa thành móng vuốt sắt nhọn .

" Xét "

Đức Bá gào lên biến thành người sói tay còn lại nắm lại thành nắm đấm to bằng bắp đùi của Dương Thần nện tới .

" Vù , vù..."

Lực đạo mạnh mẽ thêm tốc độ kinh người nắm đấm đánh tới đem không khí ma sát phát ra âm thanh .

Dương Thần hai mắt rực đỏ nhìn thấy tốc độ của nắm đấm , hắn cũng đưa tay còn lại tăng thêm dị năng đánh tới .

" Ầm.."

Một tiếng , hai nắm đấm lần nữa va chạm khí kình bộc phát tứ phía .

" Rắc "

Một tiếng , cánh tay của Dương Thần bị nắm đấm của Đức Bá lực lượng cho nghiền nát , đem cánh tay cho đánh gãy đấm thẳng vào ngực của Dương Thần .

" Ầm , ầm , ầm ..."

Thân thể Dương Thần bị đánh bay ngược trở lại đụng ở gần đó vài chiếc xe .

" Bịch , bịch , bịch..."

Đức Bá hóa thành người sói toàn thân lông lá cao đến 3m5 , dữ tỡm hàm răng từ bụi mù đi ra mỗi bước đi bàn chân lún xuống đất , đem mặt đất lún thành dấu bàn chân .

" xẹt , xẹt..."

Dương Thần cũng từ mấy chiếc xe đụng nát đứng lên cánh tay bị gãy , lòng ngực hiện ra dấu của nắm đấm đánh vào , bắt quá khi Dương Thần đứng lên cánh tay trước ngực da thịt nhút nhít rồi trở lại bình thường .

" Đau đấy "

Dương Thần trong lòng ngưng trọng tuy không bị thương nhưng cú đâm mang đến đau đớn , làm hắn có chút hưng phấn thêm đâu .

" Lão công , lão công ..."

Mai và Tây Na thấy Dương Thần như vậy liền chạy tới đở lấy hắn .

Mà Đức Bá nhìn trong nhái mắt hồi phục lại bình thường , mà đàn em của Dương Thần không vì hắn thua mà biến sắc , hắn cũng ngưng trọng tới .

" Ha ha , tên kia biết sợ chưa , khôn hồn đem bản đồ trả lại , rồi đem mấy nữ nhân cho tao thì việc này xem như xong "

Đức Bảo lúc này cũng nhảy ra đắc ý hướng Dương Thần nói .

" Sợ con mẹ mày "

Dương Thần nghe vậy hai mắt càng thêm đỏ rực , khí thế lại tăng thêm nhào tới vẫn không quên quát to một tiếng " Đánh "

Đức Bá thấy vậy thật muốn đập thằng em một cái cho chết , trận này đánh xong rồi như thế nào cũng Nữ Võ bang tranh địa bàn , bắt quá hắn cũng không yếu thế mà rống một tiếng " Lên "

" Ầm , ầm , ầm ..."

Hai bên hơn 800 trăm người rống lên một tiếng nhào đến đối thủ , đem mặt đật dậm có chút chấn động .

" Grao "

Lại một tiếng gào lên Đức Bảo cũng hóa thành người sói cao chỉ 3m , toàn thân lông lá đầu sói hắn lại hướng hai nữ đánh tới .

" Lên "

Mai và Tây Na được ký sinh truyền đến kỹ xảo đánh nhau của lính đánh thê Lôi Đức , thêm nội lực hai tay bao bọc ánh sáng nhạt , cùng nhau lên đối phó Đức Bảo .

" Ầm , ầm , ầm ..."

Đức Bảo tuy là người sói mạnh mẽ nhưng hắn chỉ lo ăn chơi đàn điếm , nên cũng không có mạnh quá cùng hai nữ đánh nhau ngang bằng .

" Phốc , phốc ..."

Còn đàn em của Dương Thần thì đánh với người thường tuy bên kia đông hơn , bắt quá vì không sợ chết mạng đổi mạng cũng không thua thiệt .

Không thèm đở hay né tránh mà để mã tấu chém hay đâm vào thân thể , cho hai ba cây đâm vào trên người chém trên thân , mà vẫn còn nhe ra hàm răng cười , tay vung lên mã tấu đem đầu của tên đâm mình trước mặt cho chém chết .

" Xẹt , xẹt..."

Rồi tên đó quay đầu hướng tên còn lại chém , để tên kia tay buôn mã tấu , rồi hắn như không có việc gì tay cầm cán mã tấu rút ra khỏi cơ thể , da thịt một hồi nhút nhít liền lành lại .

" Cái này , cái này "

Tên côn đồ thấy vị thì mộng bức đứng nguyên tại chổ nhìn tên đàn em của Dương Thần như quái vật , đừng nói là hắn dù là Đức Bá thấy vậy cũng kinh ngạc .

" Phốc "

Một tiếng , tên kia còn đứng ngơ ngác thì bị một tên đàn em của Dương Thần ở sau một đao cho chém bay đầu , máu từ cổ phúng lên cao .

" Bành "

Đức Bá cũng nhìn không được nữa một chân đầy móng sói sắt bén dậm mặt đất , cả người phóng tới bàn tay to chụp đầu một tên đàn em của Dương Thần cho bóp bể .

Hắn đang tính phóng tới tên khác thì Dương Thần cũng mới giết xong hai tên đàn em của hắn , thân thể nhảy lên cánh tay hóa thành dao phây dài ra khoảng cách 3m , vung lên cao hướng Đức Bá chém mạnh xuống .

" Ầm "

Một tiếng , Đức Bá phát giác sau lưng nguy hiểm liền nhảy một phát cao hai mét né qua một bên , liền lưỡi dao phẩy chém mạnh xuống đất tạo ra một vết dài của dao .

" Vù ..."

Đức Bá nhảy lên chân còn chưa chạm đất thì lại nghe một tiếng xé gió bắn tới , hắn liền thấy trước người một lưỡi dao nhỏ hướng lòng ngực hắn bắn tới .

" Xẹt "

Đức Bá vội vả nắm lại nắm đấm hướng lưỡi dao nhỏ đấm tới , hai bên va chạm mũi dao liền đâm vào nắm đấm chừng 2 phân thì ngừng lại , rồi dùng tốc độ rút về .

" Bịch "

Lúc này Đức Bá mới nhìn đến thấy là Dương Thần thì hắn lại càng âm trầm , hắn thật không ngờ tên này có như vậy quỷ dị công kích .