Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 341: Lúc nấy đến đây



“Ha ha...”

Nhìn thấy Diệp Lâm và Bạch Vi Vi tự nhiên đi vào công ty, Tê Phong Bình và Chu Chính Hào nhìn nhau cười, giống như là gian kế sắp thành công rồi vậy.

“Tê đại sư, tiếp theo liền phải xem ông biểu diễn rồi.” Chu Chính Hào có chút sốt ruột nói.

“Lúc nấy đến đây, tôi đã chính thức mở ra Tam Dương Tụ Âm trận.” Tê Phong Bình kiêu ngạo nói: “Đi, chúng ta đi lên sân thượng xem.”

“Lát nữa tôi sẽ bố trí thêm một trận pháp, hấp thu hết dương khí của tòa nhà bọn họ lại đây, khiến cho tòa nhà nhà họ Bạch trở nên âm trầm như ngôi mộ.”

“Hừ, tối qua con nhóc nhà họ Bạch kia tránh thoát được một kiếp thì sao chứ? Hôm nay tôi sẽ làm cho cô ta trả giá nặng nề hơn nữa!”

Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến sân thượng trên tầng cao nhất của tòa nhà.

'Tẽ Phong Bình bấm tay tính toán: “Không đến một ngày, nhân viên tập đoàn Bạch Thị sẽ có ít nhất một nửa đột nhiên bị bệnh, ra khỏi công ty.”

“Còn con nhóc nhà họ Bạch kia thì sao?” Chu Chính Hào chỉ quan tâm người nhà họ Bạch thôi, còn sự sống chết của các nhân viên khác thì không thèm quan tâm.

“Ha ha..” Tê Phong Bình cười lạnh nói: “Tốt nhất là cô ta đừng ra khỏi công ty. Bởi vì tiếp theo, tôi sẽ làm cho cô ta phải chịu đau đớn nhiều hơn, nguy hiểm lớn hơn nữa."

'Tề Phong Bình vừa nói chuyện vừa niệm trận, bày ra năng lực thật sự của đại sư phong thủy.



Mỗi một hành động lời nói đều mang phong thái đại sư. Chu Chính Hào đứng bên cạnh giật mình lùi ra sau, không dám nói tiếng nào.

Lúc này, Chu Chính Hào phát hiện có một dấy xe tải đỗ bên ngoài tòa nhà nhà họ Bạch, dường như là đang dỡ thứ gì đó.

“Hả? Nhà họ Bạch đang làm cái quỷ gì vậy?”

Chu Chính Hào khó hiểu.

Nhưng thấy Tề đại sư đang tập trung bày trận, ông ta cũng không dám hỏi nhiều.

Một lát sau, trận pháp hình thành.

Tề Phong Bình chạm nhẹ một ngón tay, một tia sáng vô hình lập tức bắn về phía tòa nhà tập đoàn Bạch Thị ở phía đối diện.

“Ha ha, một lát nữa...” Tê Phong Bình nói với giọng điệu chắc chắn: “Tập đoàn Bạch Thị chắc chắn sẽ gặp tai họa, và rất có thể tai họa sẽ dừng trên người con nhóc họ Bạch kia.”

Bởi vì lúc nãy Tê Phong Bình lẩm bẩm bày trận, đã nhân tiện lẩm bẩm luôn ngày tháng năm sinh của Bạch Vĩ Vĩ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì số kiếp sẽ đến như dự kiến.