Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 90: [NGOẠI TRUYỆN 1]: Ai mới là thóc đây?



Quay ngược thời gian, kể về gần một năm về trước, lúc này Ninh Khiết San và Doãn Kinh Kha vẫn còn đang trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng.

Nhưng Ninh Tuân đã nhận ra sự thay đổi trong cách nói chuyện của Doãn Kinh Kha với con gái mình, vì thế nên ông ấy đa đem chuyện này nói với vợ mình, Thẩm Đào Nghi vốn đã biết Doãn gia không phải gia đình tốt, nên nhiều lần Doãn gia muốn ngỏ ý kết thông gia, nhưng đều bị bà ấy thẳng thừ từ chối, lúc này Ninh Tuân mới trầm ngâm một lúc, sau đó liền nói:

- Xem ra chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa rồi.

- Ông định làm gì?

- Tôi nghe nói phía Bắc Diêu Thành có một nhà họ Ôn, hơn chín năm trước đã bị thảm án và hiển nhiên người tôi đang nói chính là cậu ấy, Ôn Tề.

Thẩm Đào Nghi cũng không biết tính cách của Ôn Tề thế nào, nên trước khi đồng ý chuyện ép hôn này thì bà ấy đã có một thời gian để thăm dò đời sống của Ôn Tề, khi biết được cậu con rể này có nhân cách khá tốt thì bà ấy an tâm mà đồng ý.

Nhưng nếu thẳng thắn để yêu cầu liên hôn thì cũng không phải phong cách của Ninh gia, hơn nữa lúc đó thì Doãn gia sẽ có cớ mà bới móc, soi mói Ninh gia. Lúc này, ông ấy cũng biết được Trịnh Mỹ Hy rất thích Trình Nghiệp, mà Trình gia lại có chút khó khăn trong khi Trình Nghiệp lại là cháu độc đinh nhà họ Trình, vì thế để Trịnh Mỹ Hy thuận lợi gả cho Trình Nghiệp thì Ninh Tuân đã giúp Trịnh gia một tay, thay vào đó Trịnh Mỹ Hy lại tiếp tục giúp đỡ ông ấy trong việc liên kết với Ôn Tề.

Khi Trịnh Mỹ Hy nghe thấy Ninh Tuân nói về kế sách này thì cũng có chút không hiểu, ở Diêu Thành ai mà không biết Ôn Tề đang bị gắn cái mác hại chết cả nhà Ôn gia, thì tại sao Ninh lão gia còn muốn gả con gái mình cho một người như thế?

- Cháu không hiểu một chuyện, rõ ràng chú biết San San đang yêu Doãn Kinh Kha, chú cũng biết Ôn Tề thanh danh không tốt... Sao chú lại muốn cháu làm vậy?

- Những gì chú làm đều có suy tính kĩ lưỡng, chú biết Ôn Tề không phải hung thủ, vì nếu thật sự là cậu ta thì đã sớm bị bắt rồi, hiện tại vụ án đó đã bị đưa vào án treo, nhưng Ôn Tề cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu ta không cần Ôn gia, nếu không có Ôn gia thì cậu ấy vẫn có thể thành lập một công ty của riêng mình.

Trịnh Mỹ Hy cũng không hiểu nổi tư duy của những người đàn ông trung niên, nhưng vì mục tiêu gả cho người cô yêu, nên cô ấy đã chấp nhận giúp Ninh Tuân.

Sau khi chuyện cưới sinh của hai nhà Trình - Trịnh được bàn xong thì Trịnh Mỹ Hy cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của Ninh lão gia đã giao cho mình, hôm đó cô ấy đã cố tình hẹn Ninh Khiết San đến quán bar, vốn dĩ cô ấy biết cô không thích những nơi ồn ào, nhưng vì để hoàn thành được việc này nên đã chọn chỗ ồn ào nhất.

Không những thế mà trước đây thì cô ấy còn nhờ vả một người bạn của Ôn Tề - là Đinh Phú, ở trước mặt anh nói về những lợi ích khi liên hôn với Ninh gia cũng như tài nguyên mà Ninh gia sẽ mang lại.

Nên ngay sau khi Ninh Khiết San và Ôn Tề đã lên phòng thì Trịnh Mỹ Hy cũng nhanh chóng cho bữa tiệc kết thúc, sau đó còn gọi điện cho Ninh Tuân báo cáo.

- Chú à, cháu làm xong rồi. Với tính cách của chủ tịch Ôn thì chắc hẳn sẽ yêu cầu liên hôn trước.

- [Cháu làm rất tốt, đợi khi nào San San gả cho Ôn Tề thì còn cần cháu giúp vài chuyện]

Kết thúc cuộc gọi với Trịnh Mỹ Hy thì Ninh Tuân cũng đem chuyện này nói với Thẩm Đào Nghi, vốn dĩ bà ấy cũng sót con gái chứ, dù sao thì đây cũng là chuyện hệ trọng cả đời, đâu thể nào làm qua loa cho có lệ được, nhưng Ninh Tuân đã dùng mạng để bảo đảm rằng không có chuyện gì xảy ra đâu, Ôn Tề chắc chắn là người đáng tin... Ít nhất khi so với Doãn Kinh Kha thì anh đáng tin hơn gấp một vạn lần.

- Vậy để tôi chuẩn bị một số thứ cho San San.

- Không cần đâu, dù sao thì con bé cũng sẽ không muốn mang thai con của Ôn Tề đâu. Tính cách của con gái tôi, tôi hiểu.

Quả nhiên như lời dự đoán của Ninh Tuân, sau khi kết hôn thì Ninh Khiết San đã ngay lập tức có suy nghĩ sẽ tự "triệt sản", hoàn toàn thủ thân như ngọc không muốn có một liên hệ gì với Ôn gia, nhưng Ninh Tuân sớm đã đoán ra và cho người gọi Ôn Tề đến.

Mỹ Hy cũng là được ông ấy cứu một mạng khi không đem chuyện này đến Trình gia, mà chỉ đưa về Trịnh gia, tuy nhiên thì đưa về là cho có lệ, chứ cũng chẳng mắng mỏ hay nói ra nói vào gì cả.

Cuối cùng, tất cả mọi chuyện, từ kết hôn, hợp tác, bệnh viện, cho đến màn trả thì ngoạn mục của Dục Linh Nhi, hết thảy đều nằm trong vòng kiểm soát của Ninh Tuân. Đúng là gừng càng già càng cay!