Cuộc Sống Nuôi Dạy Con Trẻ Của Anh Chàng Thợ Xăm Và Chàng Trai Ưu Tú

Chương 10



10

Một ngày của Vương Hổ rất đơn giản.

Sáng 6 giờ dậy làm bữa sáng cho hai ba con, sau đó Trình Nhiên đưa Dương Dương đi học, bản thân thì đến tiệm không có chuyện gì làm (không hề nhé). Chiều 4 giờ rưỡi đi đón bé con tan học, thuận đường đi mua đồ ăn nấu cơm.

Vui vẻ.

Vương Hổ vác bé con chạy khắp nơi trong siêu thị lên vai — “Không được chạy lung tung, đến lúc đó ba con mà không tìm thấy con, ba con phải đổi thành họ Võ đấy.”

Trình Dương ngốc nghếch hỏi: “Sao lại thế, ba họ Trình cơ mà.”

Vương Hổ giơ tay lên sờ đầu bé: “Bởi vì Võ Tòng đánh hổ đấy.”



Hai cánh tay nho nhỏ của bé con vòng qua cổ Vương Hổ khiến hắn hơi ngứa nhưng không dám lộn xộn.

“Chú Hổ không phải sợ,” Vương Hổ nghe thấy bé con dùng giọng nói non nớt nói blah blah trên đầu mình: “Dương Dương sẽ bảo vệ chú.”

Hừm, đúng là trẻ nít mà.

Ai cần con bảo vệ chứ.

Vương Hổ sờ bên tai hơi đo đỏ của mình, thuận tay cầm hai túi khoai tây chiên mà bé con thích ăn lên — Ừm, hôm nay cho bé ăn khoai tây chiên cho đỡ thèm.

Bánh quy này cũng ngon, lấy mấy túi.

Cả que cay này nữa.